:) Cây càng lên cao chừng nào thì gốc càng phải tu bổ chừng đó , Gốc là gốc cây , Gốc là Đạo Căn Bản , Gốc càng chắc thì cây lên cao càng khỏe mà không ngại mưa gió , dẫu có bão táp nếu gốc vững cũng sẽ qua bình an , khi tu hành cũng vậy có khi ta cứ ham cao chuộng xa nên không thích để ý những cái nhỏ nhặt tầm thường căn bản mà Cổ nhân dạy vì thế ta luôn đi lạc và loanh quanh mãi ... Cũng có khi ban đầu ta giữ gìn Gốc rất cẩn thận nhưng khi có một chút trí huệ ta vội muốn phá chấp , định dùng phương tiện thiện xảo của các Đại Bồ Tát , điều này ai cũng từng nghĩ thoáng qua và cũng chính vì chưa đủ trí tuệ và tâm cũng chưa hoàn toàn giác ngộ chân chánh khiến ta tự lừa mình lừa người nhưng vẫn tưởng mình đang thực hành hạnh bồ tát và đang thực hiện một đại nguyện rất lớn ... ta để cho lòng tham phát huy trí tuệ của nó , lòng tham cũng có trí tuệ của riêng nó , nó nói nghe cũng rất là có lý , và càng ngày nó làm ta càng phương tiện hơn nữa , càng ngày ta càng xa dần với những hệ thống gốc mà Phật đã dạy cho ta , đây là bệnh chung cho tất cả người tu hành thời Mạt , nhưng mấy ai nhận ra vì họ dễ gì bắt đầu lại từ đầu . Dù có trí huệ đến đâu nhưng ngày nào ta chưa thoát khỏi tam giới , chưa hết được ái dục ta nên kiên nhẫn mà hành trì theo hệ thống Giới Định Tuệ , hãy hành theo các phương pháp an toàn để bảo vệ cho mình và cho người , đôi khi ta có trí huệ thật đấy là phương tiện thì cũng đúng đấy nhưng hãy vì việc bảo vệ Chánh Pháp , bảo vệ Chân lý mà hy sinh cái trí huệ phương tiện đi , chấp nhận khờ một tí , cố chấp một tí cho người sau này đừng ai bắt chước mà phương tiện vì không phải ai cũng đủ trí tuệ chân chánh để hành đúng mức , đa số lợi dụng chữ phương tiện để phạm giới hay thỏa mãn ích kỉ cá nhân mình . Thà là hy sinh ngu khờ cố chấp vào Giới , vào những gì căn bản để giáo lý không bị méo mó qua thời gian , để không ai tùy tiện phương tiện liên tục mà khiến cho người khác hiểu lầm về đạo Phật .
Hãy thật thà nói những gì mình có thể làm , thật thà mà làm những gì mình đã nói , thời buổi này đừng nói những gì quá lớn , hãy thực hành những hạnh căn bản :
" Không Làm Các Việc Ác "
" Nguyện Làm các Việc Lành "
Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ
Ngũ giới , thập thiện ...
Có thể vẫn nghiên cứu Đại Thừa , nhưng trong khi mở rộng trí huệ hãy giữ gìn luôn cái gốc , tu bổ cho cái gốc càng mạnh mới có thể an toàn ...
Ác tức là lợi mình hại người .
Thiện tức là lợi người lợi mình , hại mình lợi người .
Muốn chẳng đi sai đường , muốn chẳng bị tâm mình lừa gạt thì phải luôn chân thật , thật đến 100 phần trăm , và nhất là phải Giữ giới , và tu hành chỉ vì mục đích Vãng Sanh Cực Lạc Thành Phật để có đủ năng lực trí tuệ chân chánh mới có thể giúp đỡ chúng sanh đang lặn hụp trong biển khổ , hãy nhớ rằng " Cứu " thì phải biết cách cứu . Nếu không biết cách cứu hoặc chưa đủ năng lực cứu mà lo đi cứu chúng sanh chỉ làm Hại chúng sanh mà ta không hề hay biết , ngay cả Phật cũng thành đạo rồi mới cứu chúng sanh , ta thương xót chúng sanh thì vừa tu vừa giới thiệu phương pháp của các Tổ cho chúng sanh thôi . Hãy kiên nhẫn ! Đừng ham độ chúng sanh ! Đừng ham cứu chúng sanh !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks