TRước đây,khi ngồi thiền con niệm NAm Mô A Di Đà Phật,hoặc xem hơi thở nhưng không tập trung lâu được. Gần đây con nghĩ ,để quán vô thường hay là mình tập trung vào câu "sinh, lão ,bệnh, tử' xem sao .Quả thực ,sức tập trung tăng lên ,toàn thân tĩnh lặng .Khi đó trong đầu con không còn câu "sinh ,lão, bệnh, tử "nữa (hoạc có thể là có nhưng không còn nhận biết nữa).Con thoáng nhận thấy 1 đốm sáng nhỏ hình chữ nhật ,rồi sau đó lần lượt từng khuôn mặt hiên ra rồi mất đi (con vẫn không dể ý đến và tiếp tục ). Khi thì người nam khi thì người nữ. Rồi chợt khuôn mặt màu xám đen (hình như là trẻ em ) đầu trọc ,và giữa trán có 1 nốt hoặc 1 con mắt nhỏ ,ập đến ,lao thẳng vào con . Khi đó người con rất xúc động,và rùng mình 2 lần.Con cố gắng tập trung lại nhưng không thể được. Nay con xin quý thầy cô chỉ giúp ,con hành thiền như vậy có sai điều gì không ,và hiên tượng đó là gì . Nhân đây con xin cảm ơn quý thầy, cô đã giành thời gian giải thích những câu hỏi trước đây của con . Thực ra con cũng có thể hỏi trực tiếp ngoài đời hoạc tự tìm hiểu , nhưng con muốn thông qua những câu hỏi này cùng nhũng lời giải thích quý báu của quý thầy cô để cho các bạn khác có cùng thắc mắc tham khảo ,hoặc có thêm kinh nghiêm.Xin cảm ơn quý thầy, cô
Nam Mô A Di Đà Phật