Có một chuyện rất kỳ lạ, mình cần các bạn, các anh, các chú của diễn đàn có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình nhé :
Cách đây khoảng 12 đến 13 năm, lúc đó nhà mình đã xây mới lại nên mình có 1 phòng riêng. Mình ngủ mấy hôm đầu thì ko sao, đến một hôm nọ thì bị bóng đè. Tuy vậy nhưng lúc đó mình vẫn tỉnh táo, nhưng tay chân ko cựa quậy được, mình đã cố gắng mở mắt nhưng ko được. Lúc đó mình thấy một bà phù thủy đang quấy quấy cái nồi gì đó, sai khiến 2 bộ xương đi tới nói là không cho mình làm gì hết. Lúc hai bộ xương đi đến gần thì tự nhiên mình thoát ra được, sợ quá chạy ra ngủ chung với ba mẹ. Hồi đó nhà mình chưa có ti vi nên ko có xem phim ma j được, cũng ko có đọc truyện hay nghe nói j về ma hết. Mình nhớ lúc đó khoảng lớp 3 hay lớp 4 gì đó, nhưng cái chuyện bóng đè đó chưa bao giờ quên ( vì lúc đó mình còn nhỏ, thấy phù thủy, ma quỷ đối với mình khủng khiếp chưa từng thấy ).
Chuyện vậy sẽ chẳng có gì để nói, hồi nhỏ mình học rất giỏi. 4 tuổi là mình cầm báo đọc rồi, từ đó tới lớp 3 thì mình đều dc nhất khối. nhưng từ cái năm bị bóng đè đó, mình học sa sút hẳn. Vẫn hạng nhất, hạng nhì nhưng kỳ cục lắm, mình học đâu quên đó ( dù mình rất cố gắng, mình rất ham học ). Người thường xuyên bị stress ( dù bạn bè nhiều, gia đình hạnh phúc vui vẻ, ko thiếu gì cả ), tối ngủ hay mơ thấy những nơi khác nhau, những thứ lặt vặt, bậy bạ. Dù mình đã đi khám kỹ rồi nhưng bs nói kết quả bình thường, ko có j bất thường. Sau này tình trạng ngày càng tệ hơn. Học tập tồi tệ, làm gì cũng ko dc, bị thầy cô chửi mắng, bạn bè xa lánh ko có 1 ai ( dù mình ko làm gì cả ). Lúc nào cũng có ai đó nhìn từ phía sau lưng mình. Mình có quyết định gì khi sắp thành công cũng tự dưng thất bại 1 cách vô lý, ở đâu, đi đâu cũng đều bị mang tiếng oan, tiếng xấu. nói chung là mọi khổ sở hay đau thương gì đó cũng đã nếm đủ rồi.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ. Chán nản lắm rồi, có phải mình bị cái j đó theo phá ko vậy? hic...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks