Nếu nói về cảm giac này nọ thì nhiều vô biên
Nhưng thực sự tôi đã thấy và nói chuyện (tất nhiên bằng tâm thức thôi), chứ ko phải nói to ông ổng đâu - với một vong , lần đầu tiên vào năm 2003
chuyện cũng chả có gì đáng kể
sau đó nghe kể chuyện người này người kia vong nhập cũng nhiều, cho đến nay số người tôi trực tiếp quen biết có khả năng nghe nhin chuyện trò với vong lên đến hơn 30 ngừoi. Những ngừoi này, hầu như bị mọi người đời, - không có kiến thức tâm linh - coi là lập dị, nếu ko nói nặng là tâm thần phân liệt, thần kinh giao cảm này nọ, tóm lại 1/3 số đó đã đi điều trị tại khoa tâm thần vài lần, cũng may chưa điên hẳn
Trước khi gặp em X, tôi đinh ninh là ngừoi có duyên nhất là bà T, bà có thể nghe rõ và nhin thấy cả tiểu đội binh sỹ bị hy sinh cần giải quyết, nhiều khi danh sach, họ tên của bà viết mấy trang, và bà thường xin các ngài cho bà đừng phải làm cái người có duyên âm này
Nhưng mỗi lần bà thoái thác, thì bà càng ốm nặng, có lần vong sơ sinh nhập vào bà , khiến bà phải uống sữa 3 tháng liền, và chỉ di bằng tư thế bò
Có bà bác sỹ khoa sản bạn bà thì tiếng nói thanh nhẹ trong trẻo và cười như trẻ thơ, nhưng có lúc mặt mũi lại tím bầm (vì bị kẹp lôi ra), nhưng khi người ta khám thì gọi là cơn bốc hỏa hay gì đó...
Một hôm có ngừoi mang em Y đến để xem có thể giúp em cái gì ko
Em Y cao to, trắng trẻo, tuy ko hẳn là hoa hậu, nhưng trông rất dễ mến (tất nhiên khi em ở trạng thái bình thường)
nhưng em chỉ nói chuyện vài phút bình thường, rồi thì đầy đủ các loại: vong, yêu tinh yêu quái, nhảy vào em nói loạn xị
Tôi chưa gặp ai bị nặng thế, hệt như gặp ngừoi trong trâu quì, nên hơi lúng túng. sau đó cỗ trấn tĩnh, tôi nói chuyện với em theo cách mà tôi nghĩ sẽ khiến cả mấy loại ngừoi dễ hiểu
Tôi thấy em chắp tay và ngừoi run bắn, miệng lắp bắp thất thanh, nói ko rõ câu chữ
Tôi hỏi em cầm khư khư cái gì trong tay,...mọi ngừoi cho biết đó là gói tỏi giã dập, chính ngay cả ngừoi âm họ cũng tưởng rằng yêu tinh yêu quái sợ tỏi
Có mà nó lại chả thích mê món hành tỏi
........Phật bảo tất cả chúng sinh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy những chúng sinh cầu Tam ma đề, nên dứt bỏ năm thứ rau cay trong thế gian. Năm thứ rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận. Những người ăn rau cay đó, ở trên thế giới dù biết giảng thuyết 12 bộ kinh, thiên tiên 10 phương hiềm vì hôi hám đều phải trách xa, các loài ngã quỷ v.v… Nhân trong lúc người kia ăn rau cay, đến liếm môi mép người đó, mà người đó thường ở lẫn với quỷ cùng chỗ, phúc đức ngày càng tiêu hao, thường lâu không được lợi ích. Người ăn rau cay tu phép đại lực ma vương, nhân được dịp đó hiện ra thân Phật đến thuyết pháp cho người kia nghe, dèm pha cấm giới, khen ngợi dâm lạc, tức giận, si mê, đến khi mạnh chung, tự thân người ấy làm họ hàng cứu ma vương, khi hưởng thụ phúc hết rồi thì sa vào địa ngục vô gián, A Nan, người tu đạo Bồ đề phải đoạn hẳn năm thứ rau cay ấy gọi là điện thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. ....
Tôi nói sơ qua suy nghĩ sai lầm đó và bắt em vứt ngay mớ hành tỏi vớ vẩn đó đi
sau đó lai trấn an em bằng cách ngắn nhất cho em hiểu rằng tất cả các vong nếu muốn siêu thoát , ko gì nhanh hơn là niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm, hoặc Phật adia, còn ngay như yêu tinh yêu quái , có giỏi cũng ko thể giỏi bằng ngài tôn ngộ không...mà ngài cũng còn qui Phật để tu tới mức thành Phật...nên cơ hội để tu tập theo chánh đạo hay hơn nhiều việc làm mưa làm gió bắt nạt ngừoi trần
tóm lại lần đầu gặp em là như vậy
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks