Giữa "Nhẫn nhịn" và "Hèn yếu" chỉ có một vách ngăn mơ hồ không cụ thể, làm sao để chúng ta có thể Nhẫn mà không Hèn?!
Trong cuộc sống bộn bề của xã hội, vì bương chãy, tất bật chúng ta có không ít lần phải va chạm, xích mít, gây hiềm khích, ghanh tỵ, khi kẻ khác bắt nạt mình, mình Nhẫn nhịn để có được an lành, nhưng nếu vì lẽ đó mà kẽ khác lại tiếp tục bắt nạt mình, chèn ép mình gây nguy hại đến người thân của mình thì mình có nên Nhẫn nữa hay không? Nếu không nhẫn có nghĩa là ta sân hận, mà sân hận là cội nguồn của các dục vọng khác, vậy trường hợp này chúng ta phải làm gì vừa hợp lẽ đời vừa không đi ngược lại di huấn của nhà Phật?!
Trong xã hội cũng thế, lấy ví dụ như giữa VN và TQ, nếu ta càng nhẫn nhịn thì liệu chúng có để ta được yên bình sinh sống?
Giữa nhẫn nhịn và "hèn yếu" thì phải làm sao để không phải là một!?
Mong chư vị cho ý kiến chân thành cảm tạ thâm ân!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks