Dạo này mình hay có những giấc mơ rất lạ. Không biết có phải xem phim ảnh nhiều quá mà đâm ra như vậy. Nhưng những cảm xúc trong giấc mơ mình cảm thấy rất thật, mà mỗi khi tỉnh dậy lại thấy 1 cú hụt hẫng ghê gớm. Nhiều khi ngày hôm sau mình ủ rũ cả ngày, cứ muốn khóc, đôi khi khóc thiệt, chỉ muốn quay về những giấc mơ đó.

Giấc mơ kỳ lạ đầu tiên là cảnh tượng động đất và sóng thần xảy ra, mình học trong trường và mọi ng ai cũng hố hoảng, mình cứ gọi tên 1 người rất lớn "Adrian", k hiểu sao mình cứ gọi cái tên ấy. Mình chẳng biết ai tên này cả.

Giấc mơ thứ hai mình tìm được một cái đường hầm, vào trong đấy thì thấy 1 người đàn ông k mặc quần áo, ông cứ nhờ mình giúp ổng, nhìn ổng tội nghiệp lắm, thế là mình cứ chạy khắp nơi để tìm cách giúp ổng, mà mình chẳng biết mình chạy đi đâu và chạy làm cái gì.

Giấc mơ kỳ lạ nhất là mình đang ôm 1 người thanh niên. Mình thấy rất hạnh phúc khi cạnh anh ấy, và mình biết là 2 đứa mình đang rất yêu nhau. ANh ấy ốm lắm, toàn xương, khuôn mặt thì mình chả rõ. Cái hạnh phúc được ở cạnh anh ấy là k thể nào tả được. Mình đã qen với vài ng con trai nhưng mình chưa bao h` cảm thấy hạnh phúc như trong giấc mơ ấy. Rồi mình hỏi anh ấy rằng 2 đứa lấy nhau chưa. Anh ấy bảo chưa. Rồi anh đi thắp mấy cây nhanh trên bàn thờ. Mà bàn thờ lạ lắm, có những thứ bên đạo Phật, và 1 tấm ảnh của vị thánh bên đạo Chúa. Mình chỉ nhớ đến thế. Khi tỉnh dậy, đến tận trưa, mình cứ nghĩ mãi đến giấc mơ, rồi phát hiện ra tấm ảnh vị thánh trên bàn thờ chính là tên thánh của mình (mình đạo Chúa, nên có ten thánh). Tỉnh dậy, hụt hẫng lắm, nhớ người ấy lắm.


Mình tự hỏi giấc mơ ấy có phải về kiếp trước của mình ko? Hay là mình xem phim nhiều quá? Mình nghe nói có 1 dạng thôi miên có thể giúp mình nhớ lại chuyện của kiếp trước. Ko biết có ai làm dc như vậy ko? mình chỉ muốn kiểm tra xem giấc mơ ấy có thực như mình nghĩ. Và mình cũng muốn biết kiếp trc chuyện gì đã xảy ra v mình mà kiếp này mình lại trở nên như thế.