Tui tin là có linh hồn như các bạn đã nói. Những vòng tròn hiện lên trong ảnh không hẳn là do máy ảnh hay hơi nước. Tui đã chụp rất nhiều hình ở nhiều nơi, không khí thoáng đảng, buổi chiều tối hay sáng rạng đầy mặt trời, trong nhà hay ngoài phố, lác đác đều có vòng tròn như các bạn đã nói. Chỉ có điều tôi không biết đó là thuộc nam hay nữ, vật hay người....Nhờ các vị chỉ giáo. Ban đầu tui cũng không để ý, chỉ nghĩ máy ảnh bị ướt hay sao, rồi lau chùi máy, nhưng rồi kiểm tra máy thì không phải. Tui gửi mọi người xem hình tui chụp. Theo thứ tự từng hàng, hàng đầu là tui chụp ở Tam Đảo, vào buổi chiều tà và tối. Hôm đó mây mù sương giăng, nhưng nhìn kỷ các bạn sẽ thấy các vòng tròn sẽ khác các hình mây mù. Hàng thứ hai và 3 là hình tui chụp lúc chiều tối khi đi dạo ở bờ hồ HK trước thời điểm lễ hội hoa và cây cảnh năm nay và là chụp lúc ở 1 sân bay quốc tế và hàng thứ 4 là lúc ở Sa Pa, Thác Bạc. Khi chụp hình không chỉ có tui mà còn có người khác, hình tui có mà hình người khác không có hoặc chút ít. Tui cắt các hình có hình tròn để các bạn tham khảo và cho ý kiến.