
Nguyên văn bởi
tamtinh88
1 : niệm Phật lớn tiếng hao khí , máu chảy nhanh , ra mồ hôi là chuyện đương nhiên ..
2 : Niệm Phật các hương linh sẽ tụ lại nghe , cũng có quỹ thần , quỹ láo cá muốn phá bạn cũng không được ,vì bạn vừa khởi tâm niệm phật thì 10 phương chư phật , bồ tát , chư thiên gia hộ cho bạn , muốn phá mình cũng phá không được..
3 : Tiếng niệm phật không vang xa 10 phương đâu bạn à ,mà là tâm của bạn , ý nghĩ của bạn được Phật , bồ tát , chư thiên dùng thần lực làm cho tiếng niệm phật của bạn vang xa ra
4:Khi niệm phật , chỉ nghe được tiếng niệm phật của mình , thân miệng ý đã tập trung cho việc niệm phật , không thể tạo thêm ác nghiệp
5.Niệm Phật tập trung không nghe gì khác ngoài tiếng niệm phật , hoạc có nghe nhưng rồi lại không nghĩ đến tiếng đó là gì
6: niệm phật mà tâm không tán loạn đó là rất khó , khó vô cùng , thường thì nhiều người đồng niệm và nhắm mắt lại sẽ được nhất tâm .Khi bạn niệm Phật bạn chỉ cần biết mình đang niệm phật thôi , không cần nghĩ mình đang niệm như thế nào mới gọi là nhất tâm , khi được nhất tâm , cho dù bạn niệm với nhiều người , bạn chỉ thấy hầu như chỉ có một mình bạn niệm
7: niệm phật xong bạn sẽ thấy cảm giác sảng khoái , cứ như làm việc gì đó được mọi người khen ngợi , nó thúc đẩy bạn , bạn sẽ thích niệm phật hơn
8 :Chư Phật vĩ nhiên sẽ vui mừng , vì sắp xuất hiện thêm một vị phật nữa , đó chính là bạn
9 : Khi tâm bạn được thanh tịnh , bạn sẽ được nhìn mọi vật xung quanh với một cặp mắt khác .... nhìn một cách thấu đáo hơn , nói năng sẽ từ tốn lịch sự hơn
10 : Được vãng sanh cực lạc thì không có chắc , nhưng nếu bạn tin tưởng tuyệt đối , rằng mình niệm phật , lúc mạng trung sẽ được phật tiếp dẫn , vãng sanh mà về cực lạc ..
11 : tu tập là suốt đời không có giáng đoạn ,nếu dừng lại đột ngộ , hoa sen ở thế giới cực lạc sẽ héo khô ... 5 Giới Phật đặt ra : chúng ta nên nôi theo , không giữ cả năm giới , thì ta giữ được bao nhiu giới thì giữ , còn lại ta mỗi ngày cứ niệm phật , sám hối và hồi hướng công đức ,,
Bookmarks