Mình không biết có phải găp vong linh hay sao nên mình viết câu chuyện này. Mình nhát ma lắm, tin có ma quỷ,nhưng hơn 20 năm nay chưa thấy về thế giới này. Leekoo mới vào TGVH gần đây thôi.

Gia đình mình chuyển vào nhà mới đến nay được 1,5 năm .Phía sau lưng nhà là khoản sân vườn nhiều mồ mã gia đình của nhà người ta:khoảng hơn chục cái mộ.Nhà mình có thờ phượng cúng kiếng. Mình ở trên lầu, ngang 4m dài 7m, có cửa sổ nhìn ra xuống phía vườn sau đó, nhà mình kỹ lắm , có để bùa bát quái ngay cửa sổ tránh những điều không hay. Bên cạnh cửa sổ ngay góc phòng là toilet nhỏ hơn chừng 1m. Mọi thứ bình thường.

Tối hôm qua mình vào TGVH một chút , gần 12h đêm mình đi toilet xong tắt đèn đi ngủ. Mình chiều tối là đóng kéo màn các cửa hết:cửa trước và cửa sổ hành lang , cửa sổ nhìn ra sân sau nữa vì sợ muỗi vô nhà..Chỗ mình ngủ nằm cách cửa sổ trông ra sân sau chừng 2m. Tối qua đi toilet xong tự nhiên không biết nghĩ sao mình kéo cánh cửa nhựa khép lại, vì hàng ngày tối ngủ không có khép cửa toilet.Tiếng đồng hồ treo tường lách cách, tiếng máy lạnh vù vù nho nhỏ thôi. Mình nằm đươc chừng 10 phút, chưa ngủ đâu , thì mình nghe trong toilet có tiếng tóc tóc từng giọt nước chảy xuống xô. Mình thấy lạ, nghe nhầm không?Có lẽ tại TGVH và câu chuyện ma Mẹ mình kể cách đây vài ngày làm ảnh hưởng tâm trí mình (Chuyện Ma do người bạn của Mẹ mình kể, xảy ra với gia đình người em của bác ấy 100% ). Nên thời khắc đó mình lắng nghe thật kỹ để xác định, tiếng lách cách đồng hồ, máy lạnh vù vù nhưng không có ồn đâu, không hiểu sao mình nghe tiếng đó rõ mồn một. Không thể lầm được tiếng tóc tóc nước. Mình rất thính tai mà..Mình nghị lại những gì mình biết về thế giới này, da gà nổi lên hết, tim đập thình thịch. Nhưng rồi cứ cố trấn tĩnh rằng vòi nước bị rỉ hoặc do mình khóa không chặt khi đi ngủ (Nhưng rõ ràng đi ngủ mình không có vặn vòi nước, xô đầy nước, tính mình cẩn thận, vòi nước phải vặn khóa kỹ lưỡng khi bước ra khỏi toilet)

Hoảng quá, kéo mền lên , quay người lại mắt nhắm hi hí về phía cửa sổ và toilet như đề phòng . Ai thì mình không biết, chứ mình thầy sợ là quay thẳng mặt về hướng đó để có gì còn biết đường binh., chứ quay lưng lại thì cảm giác như ai đó phía sau vồ đến không an toàn .Mình nghe tiếng nước tóc tóc khoảng 5 phút ớn lạnh cố nhắm ngủ thiếp cho rồi, nhưng cũng thiu thiu không lâu cứ trở mình tỉnh, hi hí mắt xung quanh. Mình chớp mắt một hồi thì chuông điện thoại reo lên , mình thốt cà tim giật cả mình, giơ tay tắt liền cái điện thoại. Mình cài báo thức điện thoại 1h mấy để biết tắt máy lạnh… Quơ cái remote máy lạnh .lắng nghe coi còn không, hic , mình nghe kĩ lắm, mình vẫn nghe thấy “tóc tóc” nhưng vang nhỏ và thưa dần hơn ban đầu. Mình ớn quá nên nhắm nghiền mắt liền lại ngủ.
Sáng nay ngủ dậy mệt vì tối qua hay trở mình không thẳng giấc. Không dám nhìn toilet nữa, chạy xuống toilet dưới đất , nhưng có người dùng nên mình chạy lên toilet lầu mình. Bật đèn nín thở kéo cửa ra như chờ đón điều gì, mình đánh răng mà cứ liếc sang vòi nước. Mình lấy tay quẹt cái vòi, không bị rỉ nước, mình mở vòi kiểm tra thì mình thấy không thể nào rỉ nước như thế. Kì lạ không!! Làm mình suy nghĩ hoài, các bạn thấy sao…Giờ mình nhìn thấy cái toilet là rờn rợn.