Mình chào các bạn trên diễn đàn,
Cách đây chừng 8 năm, mình có đi coi bói (lúc đó tình cảm mình mới đổ vỡ), cô kia xem bói bài cho mình bảo lúc nào giữa mình với bạn trai cũng có 1 vong nam đứng chính giữa, cản tầm nhìn 2 đứa. Nhưng mà cô chỉ biết bói thôi, chứ ko biết đưa vong đi, cổ cũng nói chừng nào vong chưa đi thì tình cảm lận đận lắm. Lúc đó, mình cũng không có cơ duyên gặp cao nhân để giúp, nên mình để vậy luôn. Mà mình để ý, ko chỉ tình cảm, mà từ học tập tới công việc lúc nào cũng bị cản trở, lận đận suốt. Mới năm vừa qua, do duyên, mình gặp được 1 bạn trẻ tuổi, bạn ấy có thể kêu vong đi tu. Lúc vừa gặp mình, bạn đã nói là bạn thấy ấn đường mình ám khí nhiều và vong này đi theo mình nhiều năm rồi. Ngoài ra còn có 1 vong con nít nữa, làm cho tính khí mình nhiều khi cũng giống con nít.
Sau đó mình sắm bông hoa, giấy tiền, hoa quả đến nhờ bạn kêu vong đi tu dùm mình. Hôm đó, bạn hỏi vong là có nợ với mình kiếp trước ko? Vong nhập vô mình khẽ lắc đầu. Bạn cũng có nói chuyện với vong khuyên giải và bắt hứa với Tam Bảo là đi tu , không quấy phá mình nữa, vong nhập vô mình cũng dập đầu lạy trước Tam Bảo. Về nhà khoảng 2 tuần sau thì mình thấy người lúc nào cũng oải oải, mệt mỏi độ chừng 10 ngày thì hết. Bạn cũng khuyên mình đọc chú đại bi, phóng sanh, và cho mượn vòng hạt đeo vào tay để tránh tà ma mới đi theo. Còn về cái vong con nít thì bạn nói nó ko tác hại lắm nên chưa đưa đi dùm mình
Gần đây mình cũng có gặp 1 cô, cô nhìn mặt mình là biết mình có vong con nít đi theo. Cô nói do nó ửng lên làm mắt mình quầng. Mình cũng có nhờ cô đưa đi. Cô đưa mình 3 miếng giấy, kêu về đốt trong 3 ngày, bỏ tro vào bao lì xì, rồi đem lên chùa để dưới chân tượng Phật. Mình cũng đã làm xong. Kết quả thế nào chắc chỉ có thời gian mình mới cảm nhận được.
Tuy vậy mình có khúc mắc là :
1. Vong đã thực sự đi chưa??? Hay là chỉ hứa lúc đấy rồi lại quay lại???
2. Làm thế nào để không có vong khác đi theo nữa???
3. Những vong đó có siêu thoát không??? Mình cũng không muốn họ lại đi theo những người khác, vì mình cũng đã từng bị
Mình bị vong chi phối khá nhiều, theo lời bạn kia nói vậy. Nhưng đỡ 1 cái, vong mình cũng tương đối hiền , chứ không hung dữ.
Phải nói thêm , mình cũng có khả năng ngoại cảm tí chút. Mình có cảm giác 1vong nam và vong con nít có khi chạy ùa vào phòng mình đùa giỡn, lúc mà chưa gặp bạn kia đó. Và có lúc cảm thấy họ đi ngang qua giường mình, thì thầm vào tai mình. Rồi tới lúc đưa cái vong lớn đi. Mình cảm thấy đứa con nít kia nó ngồi thu lu trong góc, có vẻ buồn vì không có người chơi cùng và sợ bị bắt đi . Mình nghĩ do từ trường , sóng âm mà mình cảm nhận được, chứ mình không tận mắt thấy vong. Ngoài đời, mình cũng có khả năng cảm ứng 1 số việc, nhưng không nhiếu!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks