kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Ngôi nhà cũ

  1. #1

    Smile Ngôi nhà cũ

    Rút ra 1 số exp và theo lời các huynh tỷ thì đây là thế giới vô tình,ai viết cứ viết ai chém cứ chém,thế thì mình cứ viết mặc cho ai cứ chém


    các đây 14 năm.khi đó e mới x tuổi ( ta ko nói tuổi ra nhá ).cả gia đình ở nhà của bà ngoài,vì bà có việc qua nhà mợ của mẹ nên ko về nên mẹ đi vs bà và e cũng theo.tối thì mẹ về nhà,mẹ kể lại vs ba,trên đường về thì thấy một bà cụ đang loay hoay ngoài đồng lúa,mẹ mới thầm nghĩ,đêm nay là rằm trăg sáng,sao ko ở nhà cúng,mà h này lạj ra đây làm,vì là hàng xóm vs lại cũng tám nên mẹ mới xuống hỏi thăm.xuống tới nơi mẹ mới hỏi sao bác ko về nhà mà h này làm chi cho mệt,hỏi mãi ko thấy trả lời ,mẹ kêu thôi cháu về,bác cũng nghĩ rồi về thôi,khuya rồi,lúc đó tầm 10h30 đêm rồi.đi được mấy bước lúc quay lưng lại chẳng thấy ai.mẹ nghĩ chắc bà về rồi.về tới nhà 3 mở cữa và vào ngủ.( gia đình e chỉ mới ở ngày đầu thôi ) khoảng 2h sáng thì 3 mới lay mẹ dậy bảo,a ngủ ko đc.a bị bóng đè liên tục,mẹ kêu a lên thắp nhag cho 3 đi.rồi xin 3 đàng hoàng thử xem sao.( ông ngoại e mất trước khi 3 quen mẹ ),3 dậy và thắp nhang nói,thưa 3,con là con rể của 3,xin phép 3 cho con ngủ tại nhà,con coi nhà cho 3.thế là ngủ ngon ko gặp chuyện gì hết.đến đêm thứ 3,cũng khoảng thời gian đó,3 nghe tiếng e bé khóc,cả mẹ cũng nghe,ở phía sau nhà,3 kêu chắc là con mèo,vì mèo kêu giống em bé khóc lắm.mẹ cũng đồng ý và ngủ.nhưng đêm nào cũng như vậy .ba mới bực mình cầm cây ra sau nhà xem sao.thì thấy cái bóng trắng bồng 1 đứa con ko có hình hài ngồi trên cây mít,sợ quá 3 chạy vào nhà kêu mẹ.mẹ kêu kiểu nay ko ổn.thế là thức cho tới sáng vs tiếg khóc rợn người ấy.hôm sau bà về .mẹ kể,và bà cũng chưa gặp trường hợp này bao h,thế là nhờ 1 ông thầy trên chùa về xem xét,thầy bảo,nơi này ở phải cẩn thận,gần làng dân tộc.mà dân tộc thì bùa chú rất nhiều ko nên gây vs họ,còn bóng ma đó là do mẹ lúc trăng rằm đi ngang qua chỗ nó chết ,vì hạp tuổi nên nó theo về,nó là hồn ma chết oan,lúc mag thai chết nên đứa con ko có hình hài.nó theo là để ám và phá,nhưng nó ko vào đc nhà,vì nhà có 3 người phù hộ,và đúc phật,luon bảo vệ mọi người,nên nó không vào đc.hỏi thì thầy nói là 3 người đó là ông ngoại,ông chín và ông cố.nhà thờ 3 ông và thờ cả phật quan âm và phật thích ca .thây bảo là hãy cúng cho linh hồn họ đc siêu thoát,thầy sẽ đíc thân giúp.sau khi mọi việc xong xuôi thầy bảo:dưới con suối này có 1 con trăn,thấy nó thì ko đc bắt,nó hay uống nước ở đây,nó ko phải trăn bình thường,nó ở đây để bắt cặp chuột tinh trong nhà,cặp chuột này rất nguy hiểm,nó ở đây cũng lâu lắm rồi,việc này mẹ xác nhận là đúng,vì hồi nhỏ mẹ hay gặp con cọp,con chuột mắt đỏ to như con mèo.( e có post rồi lục lại đọc nha ).do nó biến thành và hù dọa.thế là đến bây h chẳng có gì xảy ra hết và nhà cũng đc xây mới .con trăn thì nghe ngoại kể tới bây h vẫn thấy trưa nắng hay thấy nó uống nước ở dưới suối,(ai bik nó có uống ko) gặp người nó cũng chẳng sợ mà chạy.còn cặp chuột thì ko biết nó đâu rùi.
    LeBlanc-The Deceiver

    Nỗi Ám Ảnh Của Các Pháp Sư

  2. #2

    Mặc định

    Viết hay, nhưng mà hơi lạ là con trăn to thế mà pa` kon ko sợ, gặp tớ là tớ chết khiếp mất
    :bring_it_on:

  3. #3

    Mặc định

    con trăn nó chỉ bằng cổ tay thôi bạn.mình cũng nghe kể chứ chưa thấy bao h hihi!
    LeBlanc-The Deceiver

    Nỗi Ám Ảnh Của Các Pháp Sư

  4. #4

    Mặc định

    oh, vậy ah` :). ah` chủ thớt này, chỉ mình cách pót bài giống chủ thớt đi
    :bring_it_on:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bu0nVjDepTraj Xem Bài Gởi
    Rút ra 1 số exp và theo lời các huynh tỷ thì đây là thế giới vô tình,ai viết cứ viết ai chém cứ chém,thế thì mình cứ viết mặc cho ai cứ chém


    các đây 14 năm.khi đó e mới x tuổi ( ta ko nói tuổi ra nhá ).cả gia đình ở nhà của bà ngoài,vì bà có việc qua nhà mợ của mẹ nên ko về nên mẹ đi vs bà và e cũng theo.tối thì mẹ về nhà,mẹ kể lại vs ba,trên đường về thì thấy một bà cụ đang loay hoay ngoài đồng lúa,mẹ mới thầm nghĩ,đêm nay là rằm trăg sáng,sao ko ở nhà cúng,mà h này lạj ra đây làm,vì là hàng xóm vs lại cũng tám nên mẹ mới xuống hỏi thăm.xuống tới nơi mẹ mới hỏi sao bác ko về nhà mà h này làm chi cho mệt,hỏi mãi ko thấy trả lời ,mẹ kêu thôi cháu về,bác cũng nghĩ rồi về thôi,khuya rồi,lúc đó tầm 10h30 đêm rồi.đi được mấy bước lúc quay lưng lại chẳng thấy ai.mẹ nghĩ chắc bà về rồi.về tới nhà 3 mở cữa và vào ngủ.( gia đình e chỉ mới ở ngày đầu thôi ) khoảng 2h sáng thì 3 mới lay mẹ dậy bảo,a ngủ ko đc.a bị bóng đè liên tục,mẹ kêu a lên thắp nhag cho 3 đi.rồi xin 3 đàng hoàng thử xem sao.( ông ngoại e mất trước khi 3 quen mẹ ),3 dậy và thắp nhang nói,thưa 3,con là con rể của 3,xin phép 3 cho con ngủ tại nhà,con coi nhà cho 3.thế là ngủ ngon ko gặp chuyện gì hết.đến đêm thứ 3,cũng khoảng thời gian đó,3 nghe tiếng e bé khóc,cả mẹ cũng nghe,ở phía sau nhà,3 kêu chắc là con mèo,vì mèo kêu giống em bé khóc lắm.mẹ cũng đồng ý và ngủ.nhưng đêm nào cũng như vậy .ba mới bực mình cầm cây ra sau nhà xem sao.thì thấy cái bóng trắng bồng 1 đứa con ko có hình hài ngồi trên cây mít,sợ quá 3 chạy vào nhà kêu mẹ.mẹ kêu kiểu nay ko ổn.thế là thức cho tới sáng vs tiếg khóc rợn người ấy.hôm sau bà về .mẹ kể,và bà cũng chưa gặp trường hợp này bao h,thế là nhờ 1 ông thầy trên chùa về xem xét,thầy bảo,nơi này ở phải cẩn thận,gần làng dân tộc.mà dân tộc thì bùa chú rất nhiều ko nên gây vs họ,còn bóng ma đó là do mẹ lúc trăng rằm đi ngang qua chỗ nó chết ,vì hạp tuổi nên nó theo về,nó là hồn ma chết oan,lúc mag thai chết nên đứa con ko có hình hài.nó theo là để ám và phá,nhưng nó ko vào đc nhà,vì nhà có 3 người phù hộ,và đúc phật,luon bảo vệ mọi người,nên nó không vào đc.hỏi thì thầy nói là 3 người đó là ông ngoại,ông chín và ông cố.nhà thờ 3 ông và thờ cả phật quan âm và phật thích ca .thây bảo là hãy cúng cho linh hồn họ đc siêu thoát,thầy sẽ đíc thân giúp.sau khi mọi việc xong xuôi thầy bảo:dưới con suối này có 1 con trăn,thấy nó thì ko đc bắt,nó hay uống nước ở đây,nó ko phải trăn bình thường,nó ở đây để bắt cặp chuột tinh trong nhà,cặp chuột này rất nguy hiểm,nó ở đây cũng lâu lắm rồi,việc này mẹ xác nhận là đúng,vì hồi nhỏ mẹ hay gặp con cọp,con chuột mắt đỏ to như con mèo.( e có post rồi lục lại đọc nha ).do nó biến thành và hù dọa.thế là đến bây h chẳng có gì xảy ra hết và nhà cũng đc xây mới .con trăn thì nghe ngoại kể tới bây h vẫn thấy trưa nắng hay thấy nó uống nước ở dưới suối,(ai bik nó có uống ko) gặp người nó cũng chẳng sợ mà chạy.còn cặp chuột thì ko biết nó đâu rùi.
    Bạn viết cũng nên ngắt quãng xuống dòng...chứ viết kiểu này chak đeo kính cận wa' bạn ơi :D:D:D.thanks
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuong_XD Xem Bài Gởi
    Bạn viết cũng nên ngắt quãng xuống dòng...chứ viết kiểu này chak đeo kính cận wa' bạn ơi :D:D:D.thanks
    sory mình viết bằng điện thoại nên cũng khó.thank bạn đã góp ý
    LeBlanc-The Deceiver

    Nỗi Ám Ảnh Của Các Pháp Sư

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TyNaTaNy Xem Bài Gởi
    oh, vậy ah` :). ah` chủ thớt này, chỉ mình cách pót bài giống chủ thớt đi
    post bài giống mình là sao bạn.hihi nói rõ ra xíu đi!
    LeBlanc-The Deceiver

    Nỗi Ám Ảnh Của Các Pháp Sư

  8. #8

    Mặc định

    bài hay đấy. Lần sau nhớ post tiếp chuyện khác nhe.

  9. #9

    Mặc định

    thank bác hjhj.em post thì chỉ có người thật việc thật địa điểm thật!

    ko có fake!
    LeBlanc-The Deceiver

    Nỗi Ám Ảnh Của Các Pháp Sư

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 03-09-2013, 03:30 PM
  2. Xung quanh lời đồn về ngôi nhà có ma ở Bắc Giang
    By tahh in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 04:11 PM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. bí mật trong những ngôi nhà ma
    By dinhlong64 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 02:59 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •