kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT

  1. #1

    Mặc định CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT

    Hôm nay là cận kề Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B.
    TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN
    Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ (Mt 21: 12 -13; Mc 11: 15 -17; Lc 19: 45 -46 )
    13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

    18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? "19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

    Mời các bạn cùng mình chia sẻ cảm nghiệm lời Chúa trong đời sống của bản thân mình
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  2. #2

    Mặc định

    HƯỚNG DẪN ĐỌC LỜI CHÚA THEO PHƯƠNG PHÁP LECTIO DIVINA:
    1/ Làm dấu Thánh Giá
    2/ Cầu xin Thánh Thần soi sáng
    3/ Đọc đoạn Tin Mừng thật chậm rãi, khoan thai
    4/ Đọc 2-3 lần đoạn Tin Mừng
    5/Thinh lặng để Chúa Thánh Thần tác động và Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn
    6/Chia sẻ Lời Chúa dựa vào câu mà bạn bị tác động hay thấy nó có sự liên đới đến bản thân mình, hay câu nào mình thích nhất trong đoạn văn Tin Mừng
    7/ Dấn thân: quyết tâm sống theo Lời Chúa một cách liên lỉ và sống động.
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  3. #3

    Mặc định

    Mình sẽ bắt đầu trước:
    Khi đọc đoạn văn Tin Mừng trên, câu lời Chúa tác động mình nhiều nhất là câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.".
    Qua câu nói trên, mình thấy cuộc đời mình thật là bất xứng với Chúa. Chúa đã đến để cứu chuộc mình và tẩy xóa tội lỗi mình mà mình đã biến đền thờ tâm hồn của mình dâng cho Chúa thành một "ổ trộm cướp": nói dối, ích kỉ, hèn nhát, làm biếng..... Mình quả thật xấu hổ vô cùng. Dẫu mình bất xứng, Chúa vẫn thương yêu và ban cho mình có mọi sự, có sức khỏe, có gia đình, có bạn bè, có thân thể lành lạnh và mọi sự.
    Con tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa! Xin thương xót và giúp con từng ngày trở nên giống Chúa và có ích cho Gia Đình và Tha Nhân nhiều hơn, cũng như tránh xa tội lỗi!
    Xin các bạn cầu nguyện để nâng đỡ mình!
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  4. #4

    Mặc định

    mt thấy đoạn tin mừng nhìn ở 1 góc độ rộng hơn, sẽ thấy không chỉ riêng trong TCG, có 1 số thực tế : Dựa vào Thiên Chúa, Phật, Nhà thờ, Chùa, lương tâm, đạo đức, từ thiện, vv... để làm lợi cho bản thân: ví như quỹ hỗ trợ đồng bào bão lụt bị cắt xén, ăn xin phát tài ở chùa Bái Đính chẳng hạn, dựa vào Cái Chung để làm lợi cho cái Riêng, Chúa trở thành Marketing Manager.

    Một kiểu nữa là đem các hình thức cầu nguyện kiểu đổi chác vào trong Nhà thờ: " Chúa ơi cho con năm nay làm ăn phát tài, con sẽ dâng 1/3 lợi nhuận để xây nhà thờ ", đến khi bị cuốn vào nghèo đói, công việc, đau khổ, thất bát, bất hạnh dồn dập đến thì từ bỏ Thiên Chúa.

    Nếu suy theo góc độ "Của Xêda, trả về Xêda, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa", thì cuộc đời chúng ta chắc không phải thỉnh thoảng, mà chắc thường xuyên đem kinh doanh, buôn bán vào trong nhà thờ.

  5. #5

  6. #6

    Mặc định

    Ngày xưa thì vậy.
    Nếu ngày nay Chúa Jesus cũng "lên đền thờ" thì Ngài sẽ làm gì nhỉ?
    Ngày cũng sẽ làm như xưa Ngài đã làm với người Do Thái ở đến thờ Jerusalem chăng?
    Mình nghĩ Ngài sẽ nổi giận hơn ấy chứ! Với những ng đi lễ "hà tiện thời gian", với những nam thanh nữ tú "đạo gốc" đi "lễ ôm", với các bà các cô đi lễ như đi trình diễn thời trang, với những ng lễ k lo lễ cứ lo dòm ngó và bình phẩm trang phục của ng khác, với những ng chỉ lo nhìn đồng hồ (sao cha giảng lễ lâu thế? cha quên thời giờ là vàng bạc sao? Nhưng sao họ k nhớ ai là ng ban cho họ sự sống và thời gian nhỉ.), với những ng đi lễ mà hay chia trí (và mình chính là ng đó).
    Chúa ơi! Xin tha cho con!

  7. #7

    Mặc định

    1/3 CÁI PHÁT TÀI SAO SÁNH BẰNG "1 CON HEO ĐẤT toàn tiền lẻ" của em học sinh ngèo chia sẻ cho bạn NGHÈO HƠN MÌNH?? Nói theo toán học thì 1/3 NHỎ HƠN 1/1 HOẶC 100/100. Nhưng 2xu/2xu sánh bằng 2tỷ/2tỷ. CHÚA DẠY "BÁN HẾT CỦA CẢI CHO NGƯỜI NGÈO, RỒI ĐI THEO TÔI!" LÀ THẾ ĐẤY

  8. #8

    Mặc định

    Người tín hữu được giải thoát khỏi Lề Luật
    1 Thưa anh em, -tôi nói đây là nói với những người biết Luật- anh em không biết điều này sao: Luật chỉ có hiệu lực đối với người ta, bao lâu người ta còn sống?2 Tỉ dụ như người đàn bà có chồng, thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa.3 Vậy bao lâu chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác, cũng không phải là ngoại tình.4 Đối với anh em cũng thế. Bởi được liên kết với thân thể Đức Ki-tô, anh em đã chết đối với Luật Mô-sê. Giờ đây, anh em thuộc về một người khác, tức là thuộc về Đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa.5 Vì trước đây, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng Lề Luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết.6 Nhưng nay, chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật.

    Vai trò của Lề Luật
    7 Vậy phải nói sao? Lề Luật là tội chăng? Không phải thế! Nhưng tôi đã chẳng biết tội là gì nếu không có Lề Luật. Thật vậy, tôi đã chẳng biết ham muốn là gì, nếu Luật không dạy: Ngươi không được ham muốn.8 Tội đã thừa cơ, dùng điều răn mà làm nảy sinh trong tôi đủ thứ ham muốn. Thật vậy, không có Lề Luật thì tội đã chết rồi.

    9 Xưa kia, không có Luật thì tôi sống; nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống,10 còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, lại dẫn tôi đến chỗ chết.11 Quả thế, tội đã thừa cơ, dùng điều răn để quyến rũ tôi và cũng dùng điều răn đó để giết tôi.

    12 Như vậy, Lề Luật là thánh, và điều răn cũng là thánh, đúng và tốt.13 Vậy phải chăng điều tốt lại đã gây nên cái chết cho tôi? Không phải thế! Nhưng chính tội đã dùng điều tốt mà gây nên cái chết cho tôi: như vậy, tội để lộ chân tướng và cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó.

    Cuộc chiến đấu nội tâm
    14 Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi.15 Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt.17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.18 Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không.19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.

    21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

    24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?25 Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!
    Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô lệ luật của tội. (Roma,7).

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    Ngày xưa thì vậy.
    Nếu ngày nay Chúa Jesus cũng "lên đền thờ" thì Ngài sẽ làm gì nhỉ?
    Ngày cũng sẽ làm như xưa Ngài đã làm với người Do Thái ở đến thờ Jerusalem chăng?
    Mình nghĩ Ngài sẽ nổi giận hơn ấy chứ! Với những ng đi lễ "hà tiện thời gian", với những nam thanh nữ tú "đạo gốc" đi "lễ ôm", với các bà các cô đi lễ như đi trình diễn thời trang, với những ng lễ k lo lễ cứ lo dòm ngó và bình phẩm trang phục của ng khác, với những ng chỉ lo nhìn đồng hồ (sao cha giảng lễ lâu thế? cha quên thời giờ là vàng bạc sao? Nhưng sao họ k nhớ ai là ng ban cho họ sự sống và thời gian nhỉ.), với những ng đi lễ mà hay chia trí (và mình chính là ng đó).
    Chúa ơi! Xin tha cho con!
    mình thường ngủ gục,lâu lâu thấy có em nào đẹp đẹp là liếc nhìn nhìn,... ôi khó mà tập trung hay tại mình còn chưa muốn hướng đến Chúa? Nhưng lỡ mà bỏ 1 buổi lễ cứ thấy áy náy với Chúa và cha mẹ thế nào í
    haiz...........................

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi christan14 Xem Bài Gởi
    Hôm nay là cận kề Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B.
    TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN
    Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ (Mt 21: 12 -13; Mc 11: 15 -17; Lc 19: 45 -46 )
    13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

    18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? "19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

    Mời các bạn cùng mình chia sẻ cảm nghiệm lời Chúa trong đời sống của bản thân mình
    Tính chia sẻ mà nhìn cái avatar của ông thì chạy rớt cả giày, tụt cả vớ, cả Q...sao Chúa thì thiện mà con chiên thì "ác" thế ? Tui hỏi thiệt đó...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Tính chia sẻ mà nhìn cái avatar của ông thì chạy rớt cả giày, tụt cả vớ, cả Q...sao Chúa thì thiện mà con chiên thì "ác" thế ? Tui hỏi thiệt đó...
    cái hình đó là lính của thập tự quân Thiên Chúa giáo hồi xưa đi đánh quân hồi giáo -tương tự như quân của Bin Laden bây giờ đó-đoàn quân đó là cần thiết vì ngay cả đền thờ Jerusalem hồi xưa bị quân hồi giáo đánh chiếm nên bây giờ những người theo Do thái và Thiên chúa giáo chỉ đành đứng nhòm từ xa vì hồi giáo họ xây đền thờ to hình củ hành chiếm hết đất rồi, như vậy coi như là mất luôn đất thánh, bây giờ ai muốn giành lại đất thánh là chết với họ, họ chém đứt đầu luôn ! vx không muốn chia rẽ tôn giáo nhưng quân hồi giáo thời đó cũng khát máu lắm, họ phi ngựa mặc đồ đen bịt đầu khăn đen vó ngựa rầm rập chém người như ngóe , cuối cùng đoàn quân thập tự giá cũng không thắng nỗi, bây giờ cũng vậy, ai mà thắng nỗi những người ôm bom cảm tử xông vào chỗ công cộng cho nổ trái bom giết cả người lẫn ta ! vậy mà có dư luận cho thap tu quan là ác chứ vx thấy họ nên ác chút xíu nữa để giành lại đất thánh, bây giờ đất thánh là của hồi giáo thật là vô duyên ! mà thôi, họ muốn giành thì cứ giành, chính nghĩa bao giờ cũng hơn !
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  12. #12
    Last edited by minhthai; 19-03-2012 at 12:04 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  2. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM
  3. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  4. Sách:Thiền và Cầu Nguyện
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 22-11-2011, 11:57 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •