Dư luận xã hội đang râm ran, các phương tiện truyền thông đại chúng đang đồng loạt đăng tin, bài về vấn đề này.
Nghe dự đoán rằng vụ việc này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Đúng hay sai?!
Thời gian sẽ trả lời!
:nerd:
Dư luận xã hội đang râm ran, các phương tiện truyền thông đại chúng đang đồng loạt đăng tin, bài về vấn đề này.
Nghe dự đoán rằng vụ việc này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Đúng hay sai?!
Thời gian sẽ trả lời!
:nerd:
Dân phẫn nộ vì hành vi đào trộm mộ cổ gần 300 năm tuổi
(Dân trí) - Sáng 7/3, một nhóm đối tượng đã mạo danh giấy tờ chính quyền ký, thực hiện hành vi vô nhân tính là bới tung một ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi tại khu vực khối phố 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Trong khi những đối tượng này đang đào bới mộ cổ thì các cư dân địa phương phát hiện sự việc, ùa tới ngăn cản và điện thoại trình báo cơ quan chức năng. Nhận được nguồn tin, UBND phường An Sơn đã cùng công an phường vào cuộc giải quyết. Đến 16 giờ cùng ngày, công an phường đã có mặt tại hiện trường yêu cầu những đối tượng này nhanh chóng san lấp lại ngôi mộ cổ. 17 giờ, ngôi mộ cơ bản đã được lấp lại.
Hiện trường vụ đào bới mộ cổ
Trao đổi với phóng viên, ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn, tỏ vẻ kiên quyết: “Mặc dầu ngôi mộ trên chưa được xếp hạng di tích nhưng những đối tượng trên đã tự ý đào bới lung tung, xâm hại đến chỗ yên nghỉ của người quá cố. Hơn nữa, khi đào bới lại vớt tung xương hài cốt. Đây là hành động về mặt tình cảm không thể cho phép. Tuy nhiên, UBND phường đã yêu cầu Công an phường vào cuộc để điều tra vấn đề trên, giúp trấn an tâm lý người dân”.
Cũng theo ông Cang, nếu cần có thể sẽ báo cáo sự việc lên Công an thành phố Tam Kỳ để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cùng thời điểm này, ông Cang cũng nhờ chuyên gia Hán - Nôm dịch những văn tự chữ Hán trên ngôi mộ. Nếu quả thật đây là một ngôi mộ của Quan đại thần triều Nguyễn như phản ánh của người dân thì sẽ đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận di tích.
Một ngôi mộ cổ được bảo vệ kịp thời trước nhóm đào phá mộ
Trung tá Nguyễn Chí Hùng, trưởng Công an phường An Sơn, cho biết thêm, bà Nguyễn Thị Minh Thắm là một trong những người đào trộm mộ cổ, khai bà được ông Hoàng Bình ở Huế thuê đào lấy hài cốt của ngôi mộ trên. Đào xong ông Hoàng Bình sẽ trả cho bà 35 triệu đồng. Đến hôm qua, khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường thì ông Hoàng Bình đã về lại Huế và không liên lạc được.
Theo Trung tá Nguyễn Chí Hùng, chiếu theo Điều 186/Bộ luật Hình sự về hành vi xâm phạm hài cốt, mồ mả, trong ngày hôm nay 8/3, công an phường đang ráo riết lập hồ sơ và lấy lời khai các đối tượng có liên quan. Trong 4 đối tượng tham gia đào mộ có 3 người là nông dân địa phương và 1 người là Lê Văn Long quê ở Bình Định đã từng bị cơ quan công an xử phạt vì hành vi kinh doanh massage trá hình. Về vấn đề bà Thắm mạo chữ ký của ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch phường, cơ quan công an chưa tiếp cận.
Người dân phẫn nộ trước hành vi phá hủy mộ cổ
Sáng nay, tại hiện trường vụ mộ cổ bị đào bới, đám đông người dân vẫn kéo về khá đông thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc. Ông Nguyễn Trí Đức (quê Phú Ninh, Quảng Nam) nhận định rất có thể đây là những kẻ chuyên đi săn lùng đồ cổ, đào trộm mộ không phải để lấy hài cốt mà để tìm những tài sản quý giá người chết chôn theo.
Trung tá Hùng nói: “Trước khi cơ quan công an chưa có kết luận nào, mong người dân không manh động cũng như tạo tâm lý bất an. Nếu quả thật đây là hành vi của những kẻ chuyên buôn bán đồ cổ, cơ quan công an sẽ kiến nghị lên cấp trên để xử lý nghiêm”.
Dương Văn Út
http://dantri.com.vn/c170/s170-57305...0-nam-tuoi.htm
Vụ đào trộm mộ cổ: Điều tra dậm chân tại chỗ!
- Dù đã gần 4 ngày trôi qua nhưng công tác điều tra vụ nghi án đào trộm ngôi mộ gần 300 tuổi còn chậm trễ.
Facebook Vụ đào trộm mộ cổ: Điều tra dậm chân tại chỗ!Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
Sáng ngày 10/03, tuy sự việc đã xảy ra cách đây 4 ngày nhưng nhiều người dân vẫn tụ tập về xung quang ngôi mộ cổ để bày tỏ sự bức xúc của mình.
Theo ông Nguyễn Thu, là cháu ngoại nhiều đời của chủ nhân ngôi mộ cổ trên nói với sự buồn tủi: “Không hiểu vì sao mà bọn này lại nỡ đối xử tàn nhẫn với người đã mất. Không biết chúng tìm kiếm gì trong ngôi mộ của ông bà tôi. Chúng lừa dân không nói lại lừa cả chính quyền….”
Người dân vẫn tập trung tại ngôi mộ cổ bày tỏ sự bức xúc của mình
PV báo Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Hùng, Phó trưởng Công an phường An Sơn để tìm hiểu về tiến độ điều tra. Ông Hùng cho biết, vụ việc đang trong giai đoạn thụ lý.
Ông Hùng xác nhận: “Công an phường chưa tìm ra được những bằng chứng xác thực nên chưa chuyển hồ sơ lên công an Thành phố Tam Kỳ; Chưa tìm ra được tung tích của ông Hoàng Bình ở Huế mà theo bà Nguyễn Thị Minh Thắm cho rằng đã thuê bà 35 triệu để đào mộ; Trong các lần công an phường triệu tập, bà Thắm luôn có mặt nhưng lại không khai thêm bất cứ điều gì”
“Phải chăng trong vụ đào trộm mộ cổ gần 300 tuổi, nhân vật chính giả mạo chữ ký của chính quyền để lừa dân và qua mặt xã có sự tiếp tay của một “thế lực” lớn nào?”. Đó là câu hỏi trăn trở của không ít người dân sống xung quanh nhà bà Nguyễn Thị Minh Thắm và ngôi mộ cổ gần 300 tuổi kia.
Sau những bài viết được báo Kiến Thức cùng một số tờ báo khác đăng tải, ngày 9/3, Sở Văn hóa – thể thao & Du lịch Quảng Nam đã có động thái là cử người xuống để kiểm tra ngôi mộ trên, nếu quả thật đây là ngôi mộ cổ sẽ có biện pháp quản lý nghiêm và sớm công nhận là di tích. Và dự kiến đến tuần sau sẽ đưa ra kết luận chính thức.
Hà Kiều
http://www.baomoi.com/Vu-dao-trom-mo...58/8041495.epi
Phát hiện dấu hiệu một đường dây đào mộ cổ
Lao Động - 3 ngày trước 61 lượt xem
Ngày 9.3, UBND phường An Sơn, TP.Tam Kỳ cho biết: Vụ đào trộm ngôi mộ cổ tại khối phố 8, phường An Mỹ của một nhóm người đang được CA phường điều tra, nếu nghiêm trọng mới chuyển lên CATP xử lý.
Ngôi mộ cổ này nằm trong vườn nhà ông Nguyễn Thu, vào ngày 6 - 7.3 bị một nhóm 8 người do bà Thắm (trú An Sơn) dẫn đến tiến hành khai quật. Bà Thắm có đưa cho ông Thu xem tờ giấy có dấu đỏ, nói là được UBND phường cho phép bốc hốt cải táng ngôi mộ của dòng tộc. Ngôi mộ cổ này xây dựng bằng đá hoa cương, đã tồn tại từ mấy trăm năm nay, được người dân hương khói thường xuyên.
Tuy nhiên, sau khi khai quật ngôi mộ, nhóm người này lại không bốc dỡ hài cốt mà lại thu gom một số thứ cho vào thùng, chở đi đâu không rõ. Nghi ngờ đây là nhóm đào trộm mộ tìm cổ vật, người dân đã trình báo, CA phường đến đình chỉ việc khai quật mộ, yêu cầu nhóm người trên đắp trả mặt bằng ngôi mộ và lập biên bản để điều tra vụ xâm phạm mồ mả trái phép. Theo bà Thắm khai, bà được ông Hoàng Bình (là người ở TT-Huế) thuê đào mộ cổ với giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, khi CA đến hiện trường, ông này đã bỏ đi mất.
T.T.Thư
http://www.baomoi.com/Phat-hien-dau-...58/8037270.epi
Last edited by Yeu Viet Bai Trung; 13-03-2012 at 06:32 AM.
Điều tra lai lịch người phụ nữ “chủ xị” vụ đào mộ cổ
Pháp luật VN - 4 ngày trước 434 lượt xem
Sáng nay, ông Nguyễn Thọ Pha, Phó chủ tịch UBND P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam khẳng định với báo chí, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Minh Thắm (45 tuổi, có hộ khẩu ở khối phố 8, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ), là em ruột của ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ.
TIN LIÊN QUAN
Ngôi mộ cổ 300 năm tuổi được thuê đào giá 35 triệu đồng?! Phát hoảng vì ngôi mộ cổ 300 năm tuổi bị xới tung
Trước đó, bà Thắm được ông Hoàng Bình (ở Huế) thuê đào ngôi mộ này với giá 35 triệu đồng.
“Bà Thắm hành nghề buôn gà, vịt nhưng đã kết hợp với một số người đào bới ngôi mộ để kiếm tiền, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm linh người đã khuất.
Vụ việc đang được Công an P.An Sơn điều tra, xử lý, nếu có yếu tố nghiêm trọng sẽ chuyển cho Công an TP.Tam Kỳ điều tra, xử lý đúng pháp luật”, ông Pha cho biết.
Theo ông Pha, do đây chỉ là một ngôi mộ bình thường, không phải là di tích nên không được quản lý bảo vệ nghiêm.
Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VHTT-DL Quảng Nam cho biết, vừa nắm thông tin qua báo chí phản ánh và ngay chiều nay sẽ chỉ đạo cho một đồng chí Phó giám Sở xuống kiểm tra nắm tình hình, đồng thời làm việc với TP.Tam Kỳ nắm thông tin đầy đủ về ngôi mộ bị đào bới này để từ đó có hướng xử lý tiếp theo.
Chiều nay, khi phóng viên đề cập về mối quan hệ với bà Thắm qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ từ chối trả lời với lý do “đang bận đi họp không trả lời được”!
Thiên Thanh
http://www.baomoi.com/Dieu-tra-lai-l...58/8034455.epi
boxing4
Last edited by Yeu Viet Bai Trung; 13-03-2012 at 06:40 AM.
Ngôi mộ cổ ở Quảng Nam bị đào bới: Chính quyền bị lừa?
(VOV) - Cán bộ phường An Sơn, TP Tam Kỳ cho biết có người đến phường xin phép di dời phần mộ thân nhân, nhưng “không ngờ ngôi mộ bị đào trộm lộ liễu đến vậy”.
* Ngôi mộ cổ ở Quảng Nam bị khai quật và những nghi vấn
Chiều 8/3, trả lời báo chí xung quanh vụ ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi ở khối phố 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bị một nhóm đào bới gây bức xúc cho người dân, ông Nguyễn Chí Hùng, Trưởng Công an phường An Sơn, cho biết: "Bà Nguyễn Thị Minh Thắm cho biết được ông Hoàng Bình ở thành phố Huế thuê đào lấy hài cốt trong ngôi mộ trên với giá 35 triệu đồng. Qua 3 ngày, cơ quan công an vẫn chưa liên hệ được bằng điện thoại với ông Hoàng Bình”.
Khi bà Thắm đến xin phép “bằng miệng” việc di dời mộ phần của người thân, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã đồng ý mà không biết chính xác phần mộ nằm chỗ nào.
Trung tá Nguyễn Chí Hùng, Trưởng Công an phường An Sơn cho biết chưa thể liên lạc được với người tên Bình thuê đào mộ
Phóng viên VOVonline đã liên lạc với một cán bộ tại phòng VH–TT TP Tam Kỳ, cán bộ này cho biết thành phố đang có kế hoạch bảo tồn những hiện vật, di tích cổ trên địa bàn thành phố. 2 ngôi mộ ở phường An Sơn (một ngôi mộ đã bị đào bới) đã được khảo sát và đang lập danh sách để tiến hành tu bổ một cách hoàn chỉnh.
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên sáng 9/3, ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết: “Những người này (nhóm đào mộ-pv) có đến phường, nhưng chỉ xin “bằng miệng” chứ không có giấy tờ nào hết. Họ đến và nói xin di dời mộ phần của thân nhân trên địa bàn khối phố 8 chứ không biết mộ phần nằm ở chỗ nào”.
Cán bộ trên cũng boàng hoàng: “Quả thật chúng tôi không biết về việc ngôi mộ bị đào trộm một cách lộ liễu như vậy. Chúng tôi đã yêu cầu công an phường khẩn trương điều tra vụ việc một cách minh bạch, không bao che cho bất kỳ ai”
Theo tường trình của bà Thắm sau khi được triệu tập lên công an phường An Sơn, thì bà Thắm chỉ là người được ông Hoàng Bình (ở Thừa Thiên - Huế) vào thuê đào lấy hài cốt trong ngôi mộ trên. Khi nào đào xong, ông Bình sẽ trả cho bà Thắm 35 triệu đồng.
Ngày 8/3, khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường thì ông Hoàng Bình đã vào Huế và không liên lạc được. Cùng với đó, ông Bình đã mang theo các giấy tờ liên quan nên cơ quan điều tra chưa thể đối chứng được. Công an phường An Sơn đang lập hồ sơ và lấy lời khai của các bên liên quan./.
CTV Hữu Cường/VOVonline
http://vov.vn/Home/Ngoi-mo-co-o-Quan...123/202609.vov
Vụ đào mộ cổ: Chủ tịch phường cho phép “miệng”
Thứ Năm, 08/03/2012 15:58
(NLĐO) – Khi bà Thắm đến xin phép “bằng miệng” việc di dời mộ phần của người thân, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã đồng ý mà không biết chính xác phần mộ nằm chỗ nào.
Chiều ngày 8-3, ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết đã cho người làm thủ tục chôn cất, khôi phục lại ngôi mộ cổ hàng trăm năm tuổi bị một số đối tượng đào tung vào ngày 6-3.
Bên cạnh đó, phường xác minh rõ lại lai lịch của người quá cố nằm trong ngôi mộ cổ để tiến hành tu bổ một cách hoàn chỉnh.
Ngôi mộ được khôi phục lại vào sáng 8-3
Lý giải về vấn đề một số người dân cho rằng bà Nguyễn Thị Minh Thắm có giấy phép của phường khi xuống đào ngôi mộ cổ, ông Cang cho biết: Những người này có đến phường, nhưng chỉ xin “bằng miệng” chứ không có giấy tờ nào hết.
“Họ đến và nói xin di dời mộ phần của thân nhân trên địa bàn khối phố 8 chứ không biết là mộ phần nằm ở chỗ nào. Việc này, chúng tôi cũng yêu cầu công an phường khẩn trương điều tra vụ việc một cách minh bạch, không bao che cho bất kỳ ai”, ông Cang nói thêm.
Trung tá Nguyễn Chí Hùng, Trưởng Công an phường An Sơn cho biết: “Theo tường trình của bà Thắm, bà chỉ là người được ông Hoàng Bình (ở Thừa Thiên - Huế) vào thuê đào lấy hài cốt trong ngôi mộ trên. Khi nào đào xong, ông Bình sẽ trả cho bà Thắm 35 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày hôm qua, khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường thì ông Hoàng Bình đã về lại Huế và không liên lạc được”.
Trung tá Hùng cho biết thêm, trong 4 người tham gia đào mộ có ông Lê Văn Long (quê ở Bình Định) và 3 nông dân địa phương. Công an phường đang lập hồ sơ và lấy lời khai những người này.
Về tờ giấy mà bà Thắm giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Thọ Pha, Phó chủ tịch phường thì cơ quan công an chưa tiếp cận - Trung tá Hùng cho biết.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 6-3, bà Nguyễn Thị Minh Thắm (45 tuổi, trú phường An Sơn) dẫn một người tên Long và 3 người khác dụng cụ đến đào tung 1 trong hai ngôi mộ cổ nằm trong vườn nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh.
Khi đến, bà Thắm có đưa ra một tờ giấy và nói là ông Nguyễn Thọ Pha, Phó chủ tịch UBND phường An Sơn chấp thuận cho họ đào mộ, bốc cốt.
Tuy nhiên, sau khi đào tung ngôi mộ cổ, nhóm người này chỉ nhặt một vài thứ dưới mộ rồi bỏ đi, để lại những mảng xương vương vãi.
Ngôi mộ bị đào tung vào ngày 6-3
Nghi nhóm người này đào mộ tìm cổ vật, bà Hạnh báo chính quyền địa phương.
Trao đổi với phóng viên ngày 7-3, ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn, khẳng định phường không cấp giấy cho ai đào 2 ngôi mộ cổ này.
Tin-ảnh: Th. Phương
http://nld.com.vn/2012030803585389p0...phep-mieng.htm
Ngôi mộ cổ 300 năm tuổi được thuê đào giá 35 triệu đồng?!
Cập nhật 08/03/2012 21:26 (GMT+7)
Đăng lên Facebook cho bà con cùng xem Đưa bài viết lên linkhay Đưa bài viết lên Google Bookmarks Đăng lên Twitter cho bà con cùng xem Chia sẻIn bài này
.
TIN LIÊN QUAN
* Phát hoảng vì ngôi mộ cổ 300 năm tuổi bị xới tung
Hôm nay, trả lời báo chí xung quanh vụ ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi ở khối phố 8, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam bị đào xới tung, ông Nguyễn Chí Hùng, Trưởng Công an P.An Sơn cho biết: “Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Minh Thắm, bà được ông Hoàng Bình, ở TP.Huế thuê đào “lấy hài cốt trong ngôi mộ” với giá 35 triệu đồng. Qua 3 ngày, cơ quan công an vẫn chưa liên hệ được bằng điện thoại với ông Hoàng Bình”.
Tuy nhiên, người dân địa phương đặt vấn đề, nếu nhóm “người lạ” này đào mộ để hốt hài cốt thì tại sao khi thấy hài cốt lại không thực hiện theo đúng nghi thức bốc mộ mà có hành động để hài cốt vương vãi nhiều nơi?
Ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi đã được phục hồi lại vào hôm nay.
Ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi đã được phục hồi lại vào hôm nay.
Theo người dân, khi nhóm “người lạ” này đào ngôi mộ thứ nhất, cạy tấm đá nặng lên hất qua một bên. Sau đó, họ nhặt nhanh vài thứ dưới mộ cho vào thùng rồi chở đi nơi khác. Thấy nhiều mảng xương còn nằm vương vãi, người dân thắc mắc hỏi nhưng những người này không trả lời.
Chưa hết, nhóm “người lạ” này tiếp tục có hành động chuẩn bị đào ngôi mộ cổ thứ hai nằm cách ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi khoảng 10 mét, nhưng người dân kịp báo chính quyền địa phương ngăn chặn.
Cùng ngày, ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND P.An Sơn cho biết, trước mắt phường đã cho người xuống tiến hành làm thủ tục để chôn cất lại ngôi mộ vào sáng nay và khôi phục lại những gì đã bị đào bới lên.
“Chúng tôi nhờ các bậc cao niên và những người biết chữ Hán dịch những chữ trên bia mộ trên nhằm xác định rõ lại lai lịch của những người quá cố để tiến hành tu bổ ngôi mộ một cách đàng hoàng”.
Ông Cang cho biết thêm, trước đó nhóm người của bà Thắm có đến UBND phường xin di dời phần mộ của thân nhân trên địa bàn khối phố 8, phường An Sơn bằng miệng chứ không nói cụ thể di dời ngôi mộ nào. Hiện chúng tôi yêu cầu công an phường khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Được biết, danh tính của 4 người tham gia đào ngôi mộ cổ trên đã được xác định là ông Lê Văn Long (quê Bình Định) và 3 người dân địa phương.
Thiên Thanh
http://www.phapluatvn.vn/doi-song/20...-dong-2064476/
Ngăn chặn một vụ đào mộ cổ
- Sáng 7/3, hàng trăm người dân thuộc khối phố 8 phường An Sơn, TP. Tam Kỳ đã kiên quyết không cho một nhóm người tự giả mạo giấy tờ của UBND phường An Sơn để tổ chức bốc hốt hài cốt tại một ngôi mộ được người dân cho là mộ cổ.
Khối phố trưởng khối phố 8 phường An Sơn, ông Đinh Quang Bích có mặt tại hiện trường cho biết, một nhóm gồm 8 người do bà Nguyễn Thị Minh Thắm, trú tại khối phố 8, An Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) dẫn đầu nhóm người tiến hành khai quật tại mộ cổ nằm trong khu đất vườn của ông Nguyễn Thu, trú tại khối phố 8, phường An Sơn.
Ngôi mộ cổ đã bị nhóm người đào bới
Ngay sau khi phát hiện nhóm người đào trộm mộ này, ông Bích đã điện thoại báo cáo với lãnh đạo phường An Sơn và Chủ tịch phường An Sơn Trương Đình Cang yêu cầu đình chỉ và lập biên bản với nhóm người này.
Người dân cho biết đây là ngôi mộ cổ được xây dựng bằng đá hoa cương, nằm trong khu đất vườn của ông Nguyễn Thu.
Còn ông Thu cho hay, trước khi đào ngôi mộ cổ này, bà Thắm đã đến gia đình ông và xuất trình giấy tờ có dấu đỏ, nói là UBND phường cho phép bốc hốt cải táng ngôi mộ của dòng tộc.
Người dân trong khu vực phát hiện không cho tiến hành khai quật
Sau khi ông Thu đồng ý, nhóm người do bà Thắm dẫn đầu đã tiến hành đào ngôi mộ cổ này.
Chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ quan công an lập biên bản và tiến hành điều tra vụ xâm phạm mồ mả trái phép và mạo danh con dấu và chữ ký của lãnh đạo phường.
Hiện vụ việc đang được công an phường An Sơn điều tra làm rõ.
Vũ Trung
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/63208...dao-mo-co.html
Quật tung mộ cổ 300 tuổi... lộ cốt ở Quảng Nam
Cập nhật lúc22 PM, 08/03/2012
Người dân khối phố 8, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam hốt hoảng phát hiện ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi bị đào tung, lộ cả cốt ra ngoài nên liền báo cho chính quyền địa phương.
Ngôi mộ cổ này nằm trong khu đất của ông Nguyễn Thu (80 tuổi). Tại hiện trường, bia mộ bị lật tung, nắp quan tài bằng đá đã bị cạy lên.
Theo thông tin ban đầu, người đứng đầu chỉ đạo di dời ngôi mộ cổ là bà Nguyễn Thị Thắm, nhận “làm thuê” cho một người họ Hoàng ở TP.Huế.
Sáng nay, người dân vẫn chưa hết bức xúc kéo ra ngôi mộ cổ bị khai quật trộm lên án nhóm “người lạ” không có lương tâm này.
Ngôi mộ cổ gần 300 năm bị nhóm người lạ đào bới nham nhở.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đây là một ngôi mộ có cấu trúc theo kiểu cổ, xung quanh được xây thành kiên cố, tứ trụ có hình búp sen lớn, bia mộ được khắc bằng văn tự cổ đã bị đào xới nham nhở. Tấm bia và một số bức tường của ngôi mộ cổ bị đào lên vỡ bỏ ra một bên.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (65 tuổi ở khối phố 8, phường An Sơn) cho biết: “8 giờ sáng qua, có một nhóm người đến bảo là di dời mộ. Họ có cho xem “giấy cho phép di dời mộ có đóng dấu đỏ của địa phương” nên tôi không có ý kiến gì. Khi đào đến phần cốt, họ yêu cầu những người có mặt đi về để họ tự làm. Thấy khả nghi nên chúng tôi liền báo lực lượng chức năng xuống can thiệp”.
Nhận được tin báo, Công an phường An Sơn có mặt yêu cầu dừng ngay việc di dời mộ, nhưng những người đào mộ vẫn cố tình ngồi nán lại, chờ mọi người đi hết để đào tiếp.
“Lúc đó khoảng 10h sáng, chờ mọi người đi về hết những người lạ này đào mộ tiếp, thấy có xương cốt bị bỏ qua một bên, không biết họ lấy đi thứ gì nữa. Được biết, ngôi mộ này có khoảng vào thời vua Gia Long, trước đây đã có nhiều người đến nhưng xác nhận không phải là mộ của thân nhân nên không di dời mộ.
Nay lại xuất hiện một nhóm “người lạ” đến khai quật lên rồi làm lở dở hết. Người dân kịch liệt phản đối việc làm không đúng đạo lý trên”, bà Hạnh bức xúc.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Lộc (73 tuổi, ở khối phố 7, P.An Sơn) cho hay: “Tôi là cháu bên ngoại của ngội mộ này, nhưng không hề nghe đến là có họ hàng gì với người ở ngoài Huế hết. Không ai chấp nhận việc làm khó hiểu của nhóm người lạ trên. Ngôi mộ yên ổn mấy trăm năm nay được người dân phát dọn đàng hoàng, bỗng bị nham nhở thế này”.
Ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND P.An Sơn cho biết: “Vào khoảng 10h sáng qua, chính quyền nhận được thông tin về sự việc trên và đã gấp rút xuống hiện trường tạm dựng việc di dời, bốc mộ của những người này.
Yêu cầu các bên liên quan đến làm việc và đến nay, người phụ nữ tên Thắm (người đứng ra tổ chức di dời ngôi mộ trên) vẫn không chứng minh được có mối quan hệ nào với ngôi mộ. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra sự việc. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục lại những gì đã bị đào bới lên, chờ khi có kết quả xác minh rồi sẽ đưa ra hướng giải quyết”.
Về việc ký giấy cho phép di dời mộ, chính quyền phường An Sơn khẳng định “không có chuyện này”. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.
http://baodatviet.vn/Home/congdongvi...196329.datviet
Không phải di tích hay mộ cổ (!?)
12:46 PM Thứ sáu, ngày 09 tháng ba năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ - Quảng Nam.
Sáng 9-3, ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ - Quảng Nam, cho biết bà Nguyễn Thị Minh Thắm (45 tuổi, ngụ khối phố 8, phường An Sơn, Tam Kỳ), được ông Hoàng Bình (ngụ Thừa Thiên - Huế) thuê đào mộ cổ với giá 35 triệu đồng.
Là người “buôn gà vịt” nhưng nay bà này kết hợp với người lạ môi giới việc đào bới mộ cổ để kiếm tiền.
“Việc này đã giao công an phường điều tra, nếu nghiêm trọng thì chuyển Công an TP Tam Kỳ” - ông Pha nói.
Ngôi mộ cổ bị đào bới nhưng ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch phường An Sơn, cho rằng đó là mộ bình thường
Khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao ngôi mộ có giá trị văn hóa như vậy mà phường không tổ chức bảo quản? Ông Pha cho rằng đó không phải là một di tích hay mộ cổ.
Thế nhưng, theo điều tra của phóng viên, ngôi mộ này được xây dựng theo cấu trúc kiểu cổ, xung quanh được xây thành kiên cố, tứ trụ có hình búp sen lớn, bia mộ khắc bằng văn tự cổ được xây dựng vào thời kỳ vua Gia Long.
http://www.tinmoi.vn/khong-phai-di-t...-03801071.html
Đào tung mộ cổ để tìm cổ vật
Thứ sáu, 09/03/2012 05:58
Hiện trường một trong hai ngôi mộ cổ bị đào bới tan hoang
(ĐSCT) Lúc 8 giờ ngày 7-3-2012, một nhóm người lạ mặt đã đến khối phố 8, P.An Sơn, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đào tung hai ngôi mộ cổ khoảng 300 tuổi. Căn cứ vào những nội dung chữ Hán ghi trên bia mộ thì chủ nhân của hai ngôi mộ bị đào xới là hai người có tên Hoàng Hoàng Nhân, Phạm Thị Chi (thời vua Gia Long).
Trưa cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thọ Pha -Phó chủ tịch UBND phường An Sơn cho biết: nhận được tin báo từ người dân, lãnh đạo P.An Sơn đã phối hợp với công an điều tra vụ việc. Tại hiện trường, một trong hai ngôi mộ cổ đã bị đào xới tan hoang, hoa văn ngôi mộ bị đập phá, một phần hài cốt bị lấy cắp còn ngôi mộ kia thì mới đào nham nhở. Lúc đoàn kiểm tra ập đến thì nhóm người lạ mặt đã cao chạy xa bay.
Theo phỏng đoán của nhiều người dân địa phương, rất có thể nhóm người chưa rõ danh tính nói trên đến đào hai ngôi mộ cổ để tìm cổ vật.
Nguyên Dũng
http://www.congan.com.vn/?mod=detnew...=681&id=464903
Thông tin tiếp theo về vụ đào trộm mộ cổ
Đào được mộ cổ sẽ trả 35 triệu đồng!?
(PL&XH) - UBND phường cũng nhờ các bậc cao niên và những người biết chữ Hán dịch những chữ trên bia mộ nhằm xác định rõ lai lịch của những người quá cố để tiến hành tu bổ mộ một cách đàng hoàng.
* Một ngôi mộ cổ bị khai quật “trộm”
Ngày 8-3, trả lời báo chí xung quanh vụ ngôi mộ cổ gần 300 năm tuổi ở khối phố 8, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam bị bà Nguyễn Thị Minh Thắm chỉ đạo một nhóm "người lạ" đào bới gây bức xúc dư luận địa phương, ông Nguyễn Chí Hùng, Trưởng CA phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, cho biết: "Cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng có liên quan đến vụ đào trộm mộ cổ này là bà Nguyễn Thị Minh Thắm được ông Hoàng Bình ở TP.Huế thuê đào "lấy hài cốt trong ngôi mộ" với giá 35 triệu đồng.
Để làm rõ hơn, CA phường tìm cách liên lạc với ông Bình nhưng chưa được.
Cùng ngày, ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, cho biết: UBND phường đã cho người xuống tiến hành thủ tục để chôn cất lại ngôi mộ và khôi phục lại những gì đã bị đào bới lên. UBND phường cũng nhờ các bậc cao niên và những người biết chữ Hán dịch những chữ trên bia mộ nhằm xác định rõ lai lịch của những người quá cố để tiến hành tu bổ mộ một cách đàng hoàng.
Liên quan đến việc bà Thắm có một tờ giấy cho phép đào mộ và nói rằng do chính quyền địa phương cấp, ông Cang cho biết, nhóm người này có đến UBND phường xin di dời phần mộ của thân nhân trên địa bàn khối phố 8, phường An Sơn bằng miệng chứ không nói cụ thể di dời ngôi mộ nào hết. Hiện chúng tôi yêu cầu CA phường khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Trước diễn biến bất thường trên, ban đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính bốn người tham gia đào ngôi mộ cổ trên vào sáng ngày 6-3 là ông Lê Văn Long (quê ở Bình Định) và 3 người khác đều là nông dân tại địa phương.
Linh Linh
http://phapluatxahoi.vn/201203091052...trieu-dong.htm
Quảng Nam: Mộ gần 300 tuổi bị bới tung
07/03/2012 1512
- Ngày 7/3, người dân phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bức xúc phản ánh, ngôi mộ cổ gần 300 tuổi ở khu vực này vừa bị một nhóm người tiến hành đào bới. Nghiêm trọng hơn, hài cốt của người quá cố bị các đối tượng đào lên, vứt vương vãi xung quanh.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (64 tuổi, ở khối phố 8, phường An Sơn), nhà bên cạnh ngôi mộ cho biết: "Khoảng 8h ngày 6/3, có một nhóm người địa phương gồm Nguyễn Thị Minh Thắm, Lê Văn Long (hay còn gọi là Xuân Bình), Nguyễn Trung Hưng cùng 3 thanh niên (cùng khối phố 8, An Sơn) đến bảo là di dời mộ.
Tại đây, bà Nguyễn Thị Minh Thắm có đưa ra cho tôi xem một tờ giấy và nói đây là giấy chứng nhận cho phép di dời mộ có xác nhận của chính quyền địa phương. Tôi chỉ xem thoáng qua tờ giấy thấy có dấu đỏ nên không có ý kiến gì. Sau đó ông Bình tiến hành thủ tục cúng bái rồi bắt đầu đào mộ.
Trong quá trình nhóm này đào mộ, tôi và một số người dân đến xem. Tuy nhiên khi họ đào lộ ra quan tài thì bà Thắm bảo tôi và mọi người về nhà đi vì đứng đây không tốt cho sức khỏe".
Ngôi mộ cổ bị đào bới nham nhở.
Ngôi mộ cổ bị đào bới nham nhở. Ảnh: Phương Dung
Theo lời bà Hạnh, hơn 10h cùng ngày, bà quay trở lại thì nhóm người trên đã bỏ đi hết. Hiện trường để lại chỉ là một hố sâu, toàn bộ ngôi mộ đã bị khai quật, xương cốt bị vứt sang một bên.
"Không biết họ đã lấy đi thứ gì bên trong ngôi mộ cổ này. Tôi không đồng ý với việc làm đó, người đã khuất thì hãy để họ được yên, phải có điều gì khuất tất họ mới làm như thế…”, bà Hạnh bức xúc cho biết.
Sau khi phát hiện sự việc trên, người dân đã báo cho chính quyền địa phương đồng thời mua quan tài để chôn lại hài cốt.
Ông Đinh Quang Bích -Trưởng khối phố 8 cho biết thêm: Khi nghe sự việc có người đến dời ngôi mộ cổ, tôi đến yêu cầu chị Thắm đưa giấy tờ liên quan về việc di dời mộ. Thắm nói đây là mộ họ hàng với một gia đình ở Huế, người này họ Hoàng. Vì gia đình này bận việc không vào di dời được nên mới nhờ. Theo đó Thắm chỉ đưa ra một tờ giấy hợp đồng viết tay về việc bốc mộ giá 35 triệu đồng với gia đình người ở Huế. Còn giấy có dấu đỏ thì chị Thắm không đưa cho tôi xem, với lý do “giấy tờ này không phải ai xem cũng được”.
Theo ghi nhận của PV tại hiện tường, đây là một ngôi mộ có cấu trúc theo kiểu cổ, xung quanh được xây thành kiên cố, tứ trụ có hình búp sen lớn, bia mộ được khắc bằng văn tự cổ (chưa xác định được là chữ Hán hay chữ Nho) đã bị đào bới nham nhở. Những tấm bia đá và nắp quan tài có chạm khắc hoa văn bằng khối đá lớn cũng bị hất văng.
Những dòng chữ trên tấm bia gắn trên ngôi mộ
Những dòng chữ trên tấm bia gắn trên ngôi mộ. Ảnh: Phương Dung
Được biết, chủ nhân ngôi mộ tên là Hoàng Hoàng Nhân, thời vua Gia Long. Trước đây xung quanh ngôi mộ có nhiều tượng lính canh gác. Tuy nhiên, qua thời gian, những tượng lính này đã không còn. Trước khi bị nhóm người này đào bới, ngôi mộ vẫn ở trạng thái nguyên vẹn. Bên cạnh ngôi mộ này còn có một ngôi mộ cùng thời của bà Phan Thị Chi, có chồng là Hoàng Công Nguyên.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Đình Cang - Chủ tịch UBND phường An Sơn cho biết: Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã gấp rút xuống hiện trường xem xét sự việc. Theo đó đã yêu cầu các bên liên quan đến để làm việc. Hiện nay, chị Nguyễn Thị Minh Thắm, người đứng ra để tổ chức bốc mộ vẫn chưa chứng minh được mình có quan hệ như thế nào với ngôi mộ trên. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra sự việc.
"Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục lại những gì đã bị đào bới lên, chờ khi có kết quả xác minh rõ ràng sẽ có cách giải quyết sự việc. Bên cạnh chúng tôi cũng đang mời các cao niên và những người biết chữ Hán, Nôm để dịch những thông tin cụ thể trên bia mộ trên nhằm xác định rõ định lai lịch người quá cố", ông Cang nói.
Giấy xác nhận cho phép di dời của UBND phường là giả
Chiều 7/3, ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn, đồng thời cũng là người mà bà Nguyễn Thị Minh Thắm cho rằng đã ký giấy để bà di dời ngôi mộ cổ trên, khẳng định: ông không hề cấp giấy cho ai đào ngôi mộ cổ này cả.
Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã mời bà Nguyễn Thị Minh Thắm và nhóm đối tượng đào mộ lên để lập biên bản sự việc, yêu cầu các đối tượng này khắc phục hậu quả bằng cách lấp đất ngôi mộ và dọn dẹp sạch hiện trường như trước đây. Các đối tượng đã đồng ý ký vào biên bản. Tuy nhiên khi tiến hành lấp ngôi mộ thì một số người dân không đồng ý, họ cho rằng bà Thắm và nhóm người trên phải thừa nhận đã lấy đi những gì trong ngôi mộ sau đó mới cho lấp đất.
Trung tá Nguyễn Chí Hùng- Trưởng công an phờng An Sơn cho biết: Sự việc đã được báo lên công an TP Tam Kỳ để có hướng chỉ đạo xử lý. Hiện cơ quan chức năng đang vận động người dân không nên can thiệp quá sâu vào sự việc trên. Mọi việc đã có chính quyền giải quyết, ai sai sẽ xử lý theo pháp luật.
Đến 16h30 cùng ngày, ngôi mộ vẫn chưa được lấp lại.
Phương Dung
http://bee.net.vn/channel/1983/20120...-tung-1828292/
Vụ đào trộm mộ cổ gần 300 năm: Lộ diện chủ mưu
08/03/2012 1044
- Sáng 7/3, một số đối tượng giả mạo giấy tờ chính quyền ký để tiến hành đào bới một ngôi mộ cổ gần 300 tuổi tại khu vực khối phố 8, phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
TIN LIÊN QUAN
* Quảng Nam: Mộ gần 300 tuổi bị bới tung
Đến 16h cùng ngày, nhận được tin báo của nhân dân, công an phường đã có mặt tại hiện trường để yêu cầu những đối tượng này nhanh chóng san lấp ngôi mộ cổ. 17h, ngôi mộ về cơ bản đã được lấp.
17h chiều qua, ngôi mộ đã được lấp lại.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn cho biết: “UBND phường đã yêu cầu Công an phường vào cuộc để điều tra, giúp trấn an tâm lý người dân. Nếu cần thì có thể gửi lên cấp trên (Công an Thành phố Tam Kỳ - PV) để truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Cũng bày tỏ quan điểm cứng rắn như ông Cang, Trung tá Nguyễn Chí Hùng, trưởng Công an phường An Sơn cho hay: “Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Minh Thắm, bà chỉ là người được ông Hoàng Bình ở Huế thuê đào lấy hài cốt trong ngôi mộ trên. Khi đào xong, ông Hoàng Bình sẽ trả cho bà Thắm là 35 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày hôm qua khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường thì ông Hoàng Bình đã về lại Huế và không liên lạc được”.
Trung tá Nguyễn Chí Hùng cương quyết xử lý vụ việc.
Trung tá Nguyễn Chí Hùng cho biết thêm, công an phường đang lập hồ sơ và lấy lời khai các đối tượng trên. Trong 4 đối tượng tham gia đào mộ có 3 người là nông dân địa phương và 1 người là Lê Văn Long, quê ở Bình Định. Còn về giấy tờ mà bà Thắm giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Thọ Pha, phó chủ tịch phường thì cơ quan công an chưa tiếp cận.
Hà Kiều
http://bee.net.vn/channel/1987/20120...u-muu-1828406/
Giả họ hàng đào trộm mộ cổ
(Dân Việt) - Sáng 7.3, người dân khối phố 8, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) báo với chính quyền địa phương về việc một nhóm người dùng giấy tờ giả mạo đào trộm một ngôi mộ cổ.
Ngôi mộ bị đào được xây dựng theo kiến trúc cổ, xung quanh được xây thành kiên cố, tứ trụ có hình búp sen lớn, bia mộ được khắc bằng văn tự cổ. Hiện tại mộ đã bị đào xới nham nhở. Những tảng đá hàng tấn bị hất tung khỏi ngôi mộ, hoa văn trong ngôi mộ cũng bị đập phá.
Ngôi mộ cổ bị đào xới tung.
Bà Nguyễn Thị Hạnh - một người địa phương cho biết: “Hai ngôi mộ này được chôn cất từ xưa trong vườn nhà tôi. Hàng năm gia đình tôi cùng người dân địa phương thường xuyên hương khói. Vào sáng 6.3, có một nhóm người lạ mang 2 cái quách và 2 cái thùng gỗ, cuốc, búa đến đưa cho tôi một tờ giấy, nhưng tôi nhìn không rõ. Theo họ nói, họ là người họ Hoàng ở Huế có họ hàng với người dưới 2 ngôi mộ, nay UBND phường An Sơn đã chấp thuận cho họ vào đào đưa hai ngôi mộ này đi”.
Thấy trong giấy có dấu đỏ, nên bà Hạnh đồng ý. Tuy nhiên, bà ngạc nhiên khi thấy những người này khai quật mộ lên, xương không nhặt mà nhặt những vật gì đó dưới mộ rồi cho vào thùng đóng nắp chở đi nơi khác. Bà nhắc thì họ làm thinh. Sinh nghi, đến ngày 7.3, khi thấy mấy người kia lại vào đào nốt ngôi mộ thứ 2, bà ngăn lại và cùng với nhân dân trong phường đi báo chính quyền.
Khi lãnh đạo phường An Sơn có mặt thì nhóm người đã bỏ đi. Ông Nguyễn Thọ Pha - Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn, khẳng định, phường chưa bao giờ cấp giấy tờ cho phép bất kỳ ai đào hai ngôi mộ cổ này. Phường sẽ yêu cầu công an sớm điều tra làm rõ sự việc.
Trương Hồng
http://danviet.vn/79304p1c33/gia-ho-...trom-mo-co.htm
Nghi vấn ngôi mộ 300 tuổi bị đào trộm cổ vật?
(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, người dân P. An Sơn và cả TP Tam Kỳ (Quảng Nam) rất bức xúc trước sự việc một nhóm người giả danh di dời mộ nhưng thực chất là đào tìm cổ vật. Nghiêm trọng hơn, nhóm người này còn giả giấy tờ của chính quyền địa phương...
Trưa ngày 7-3 chúng tôi có mặt tại khối phố 8 (P. An Sơn), tuy sự việc đã qua một ngày nhưng nơi đây vẫn còn hàng trăm người dân địa phương tập trung phản ánh sự bức xúc của mình. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đây là một ngôi mộ có cấu trúc theo kiểu cổ, xung quanh được xây thành kiên cố, tứ trụ có hình búp sen lớn, bia mộ được khắc bằng văn tự cổ bị đào bới nham nhở. Những tấm bia đá và nắp quan tài có chạm khắc hoa văn bằng khối đá lớn cũng bị kẻ xấu hất văng.
Bà Nguyễn Thị Hạnh (1947, trú khối phố 8), nhà bên cạnh ngôi mộ cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 6-3, nhóm người địa phương gồm: Nguyễn Thị Minh Thắm, Lê Văn Long, Nguyễn Trung Hưng cùng 3 thanh niên (cùng trú khối phố 8, P. An Sơn, TP Tam Kỳ) đến bảo là di dời mộ. Tại đây bà Nguyễn Thị Minh Thắm trưng ra tờ giấy cho phép di dời mộ có xác nhận của chính quyền địa phương do ông Nguyễn Thọ Pha- Phó Chủ tịch UBND P. An Sơn ký. Sau đó họ cúng bái rồi họ bắt đầu đào mộ, lúc họ đào mộ nhiều người dân trong khu vực có đến xem. Tuy nhiên khi phát lộ quan tài, bà Thắm yêu cầu mọi người ra về vì đứng đây không tốt cho sức khỏe(?). Nghe vậy mọi người đều ra về, đến khoảng 10 giờ nhóm người đào mộ đi hết. Tại hiện trường còn lại chỉ là một hố sâu, toàn bộ ngôi mộ đã bị khai quật, xương cốt bị vứt 1 bên, không rõ họ đã lấy đi thứ gì bên trong ngôi mộ cổ này.
Sau khi phát hiện sự việc trên, người dân đã báo cho chính quyền địa phương đồng thời mua quách (loại quan tài nhỏ) để đựng hài cốt vương vãi. Ông Đinh Quang Bích- Trưởng khối phố 8 cho biết thêm: Khi nghe sự việc có người đến dời ngôi mộ cổ, tôi đến để xem và yêu cầu bà Thắm đưa giấy tờ liên quan về việc di dời mộ. Bà Thắm nói đây là mộ họ hàng với một gia đình ở Huế, người này họ Hoàng. Vì gia đình này bận việc không vào di dời được nên mới nhờ di dời giúp. Theo đó, bà Thắm chỉ đưa ra một tờ giấy hợp đồng viết tay về việc bốc mộ giá 35 triệu đồng với gia đình người ở Huế. Còn giấy có dấu đỏ thì bà Thắm không đưa cho tôi xem, với lý do “giấy tờ này không phải ai xem cũng được”(?).
Ngôi mộ cổ bị đào nham nhở.
Là người có khuôn viên vườn gắn liền với ngôi mộ, ông Nguyễn Thu (1943, trú khối phố 8) bức xúc: “Tôi là cháu bên ngoại của ngôi mộ này, nhưng không hề nghe đến là có họ hàng gì với người ở ngoài Huế hết. Nếu đúng thì phải chứng minh được điều đó, chứ làm thế này tôi không chấp nhận. Mấy trăm năm nay ngôi mộ vẫn được yên ổn, người dân vẫn phát dọn thắp hương đàng hoàng, giờ làm thế này thì có tội với người quá cố”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trương Đình Cang - Chủ tịch UBND P. An Sơn cho biết: Vào khoảng 10 giờ ngày 6-3, chính quyền nhận được thông tin về sự việc trên và đã gấp rút xuống hiện trường xem xét sự việc. Theo đó đã yêu cầu các bên liên quan đến để làm việc. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Minh Thắm- người đứng ra tổ chức bốc mộ vẫn chưa chứng minh được mình có quan hệ như thế nào với ngôi mộ trên. Theo đó, bà Thắm chỉ khai nhận là người được ông Hoàng Bình (ở TP Huế) thuê đào ngôi mộ trên với hợp đồng 35 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Thọ Pha- Phó Chủ tịch UBND P. An Sơn, đồng thời cũng là người mà bà Nguyễn Thị Minh Thắm nói đã ký giấy để bà di dời ngôi mộ cổ trên, khẳng định ông không hề cấp giấy cho ai đào hoặc di dời ngôi mộ cổ này cả.
Chiều ngày 7-3, chính quyền địa phương tiếp tục mời bà Nguyễn Thị Minh Thắm và nhóm đối tượng đào mộ cổ lên để lập biên bản sự việc, yêu cầu các đối tượng này khắc phục hậu quả bằng cách lấp đất ngôi mộ và dọn dẹp sạch hiện trường như trước đây. Theo đó các đối tượng đã đồng ý ký vào biên bản và lấp lại ngôi mộ. Trung tá Nguyễn Chí Hùng- Trưởng CAP An Sơn cho biết: Sự việc trên đã được báo lên CATP Tam Kỳ để có hướng chỉ đạo xử lý, làm rõ nguyên nhân cũng như động cơ mà nhóm đối tượng đã tiến hành đào mộ trái phép.
Theo tìm hiểu của P.V, chủ nhân ngôi mộ tên là Hoàng Hoàng Nhân, thời vua Gia Long. Trước đây xung quanh ngôi mộ còn có nhiều tượng lính canh gác. Tuy nhiên qua thời gian, những tượng lính này đã không còn. Trước khi bị nhóm người này đào bới, ngôi mộ vẫn ở trạng thái nguyên vẹn. Bên cạnh ngôi mộ này còn có một ngôi mộ cùng thời của bà Phan Thị Chi, có chồng là Hoàng Công Nguyên.
Bão Bình
http://cadn.com.vn/News/Phap-Luat/To...2/3/9/74177.ca
Cho phép khai quật mộ dù biết chưa có giấy phép 08/03
Dù chưa biết ngôi mộ cổ ở đâu, nhưng ông Cang vẫn đồng ý khi bà Thắm xin phép được khai quật mộ.
Ngôi mộ bị đào tung vào ngày 6/3
Chiều nay (8/3), ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết:
Đã cho người làm thủ tục chôn cất, khôi phục lại ngôi mộ cổ hàng trăm năm tuổi bị một số đối tượng đào tung vào ngày 6/3.
Bên cạnh đó, phường xác minh rõ lại lai lịch của người quá cố nằm trong ngôi mộ cổ để tiến hành tu bổ một cách hoàn chỉnh.
Lý giải về vấn đề một số người dân cho rằng bà Nguyễn Thị Minh Thắm có giấy phép của phường khi xuống đào ngôi mộ cổ, ông Cang cho biết:
Những người này có đến phường, nhưng chỉ xin ‘bằng miệng’ chứ không có giấy tờ nào hết.
Trung tá Nguyễn Chí Hùng, Trưởng Công an phường An Sơn cho biết:
‘Theo tường trình của bà Thắm, bà chỉ là người được ông Hoàng Bình (ở Thừa Thiên - Huế) vào thuê đào lấy hài cốt trong ngôi mộ trên.
Trung tá Hùng cho biết thêm, trong 4 người tham gia đào mộ có ông Lê Văn Long (quê ở Bình Định) và 3 nông dân địa phương.
Công an phường đang lập hồ sơ và lấy lời khai của những người này.
http://tinngan.vn/Cho-phep-khai-quat...-0-322510.html
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks