tôi rất là khâm phục ba tôi. trong khi tôi là một người cực kì yếu bóng vía( nhà tôi có 2 chị em mà đứa nào cũng sợ ma), bị ba chửi hoài là sao con ba mà ko giống ba.
ba tôi có nhìu chiện để kể lắm, trong topic này tôi sẽ từ từ kể cho các bạn nghe và chiện của dòng họ nhà tôi nữa...
PHẦN 1: khi ba tôi còn nhỏ
Hồi đó bà cố nghèo lắm, ông nội tôi thì lấy vợ nhỏ nên bà nội tôi ở vậy 1 mình nuôi 4 đứa con( ba tôi là đứa lớn nhátvà có mình ba là boy).
từ nhỏ các cô tôi và ba đã phải đi kiếm tiền rùi.cô 3 thì đi lấy rau muống, cô 4 thì đi lấy kem bỏ sỉ bán, chỉ có cô út là sướng ăn học đàng hoàng và ko phải đi làm. Còn ba tôi làm đủ nghề, cái ji2 làm được là làm ah. làm đủ thứ nghề nhưng tối là nhận thêm nghề canh nghĩa địa nữa.
Tối nào cũng ra đó ngủ mà lúc đó khoảng 10 tuổi chứ mấy, ra đó ngủ rùi người ta trả 2 hay 3 ngàn ji2 đó về đưa bà cố. bà cố la hoài, ko cho đi vậy mà đêm nào cũng đi.
Ba tôi kể ra đó thấy ma trơi (photpho trong xương người gặp ko khí phát sáng) ổng khoái wa trời-----> pó tay
bà cố sợ ko cho ra nên kêu cô 4 cột ba vào giường, tối ngủ mà cứ như có ai kiu dzậy ra đó chơi chung thế là ba tôi kiu cô 4 cởi trói chạy ra đó ngủ, chứ ko ngủ ở nhà
Cái nì tôi nghi là ra đó chơi hoài nên vong nó mến nó rủ đi chơi.
(mấy phần đầu còn kém hấp dẫn..nhớ theo dõi mấy phần sau nha)
còn típ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks