kết quả từ 1 tới 5 trên 5
  1. #1

    Mặc định ko bít đi từ đâu

    thật có duyên khi mình ghé thăm trang web này.mình muốn có 1 nơi bình yên, 1 góc bình lặng cho tâm hồn 1 lối đi về mà k bít bắt đầu từ đâu.ai sẽ là người dẫn rắt, ai sẽ soi đường chỉ lối....hjx hjx :day_dreaming:

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoàng Anh Xem Bài Gởi
    thật có duyên khi mình ghé thăm trang web này.mình muốn có 1 nơi bình yên, 1 góc bình lặng cho tâm hồn 1 lối đi về mà k bít bắt đầu từ đâu.ai sẽ là người dẫn rắt, ai sẽ soi đường chỉ lối....hjx hjx :day_dreaming:
    Chào bạn Hoàng Anh,

    Người bạn mới thân mến ơi !
    Có gì đâu mà "suy tư " như thế ,từ từ rồi bạn sẽ thấy, mọi chuyện đều tùy duyên thôi mà bạn ạ !

    Một nơi bình yên, một góc bình lặng cho tâm hồn một lối đi về là ngay chính trong tâm bạn đó !
    Hãy sống với tâm rộng mở, vui vẻ tương trợ mọi người quanh ta theo khả năng của mình, không nệ hà, không chấp mắc; giúp ai được gì thì giúp; mang an vui cho mọi người thì mình cũng an vui,tâm hồn đạt thanh thản, có phải thế không bạn ?

    Hân hạnh làm quen cùng bạn !
    Chúc bạn tìm được cái bạn "muốn", người bạn mới nhé !
    Thân chào !


    ,,,
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoàng Anh Xem Bài Gởi
    thật có duyên khi mình ghé thăm trang web này.mình muốn có 1 nơi bình yên, 1 góc bình lặng cho tâm hồn 1 lối đi về mà k bít bắt đầu từ đâu.ai sẽ là người dẫn rắt, ai sẽ soi đường chỉ lối....hjx hjx :day_dreaming:
    Đi lộn chổ rồi bạn ơi , trong này bom nhiều lắm đa . Không phải là 1 góc bình lặng mà trường thi coi ai tâm định chưa .

    Không hiểu ? ........Rồi sẽ hiểu :tongue:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  4. #4

    Mặc định

    chào mừng bạn đến đây, nhân tiện bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân ko Hoàng Anh?
    Tôn giáo là tâm hồn, gia đình là lẽ sống, tổ quốc là mái nhà và tình yêu trai gái là một món quà.
    Lạy Đấng Tối Cao-vua vũ trụ-chúa vạn vật, nếu con có lỡ quên Người, xin người đừng bỏ con

  5. #5

    Mặc định

    hãy đọc hết các bài trên diễn đàn và suy nghĩ lựa cho mình một lối thực hành để tâm an
    đi,chứ bản thân không có lập trường thì khó ai giúp được,nhiều khi bạn được tư vấn nhiều quá lại rối thêm
    chỉ có sự tự lực của mình mới đem lại thành công
    mình tự tìm lối tu tập và nay cũng có phần thành công đối với cá nhân mình,đã giải bớt đau khổ mà đau khổ đó do chính mình tự suy nghĩ và tạo ra
    Trân trọng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mỗi ngày 1 câu chuyện ma
    By Nicholas268 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 26-01-2012, 10:10 PM
  2. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •