Trước tiên cho mình xin nói trước đều này , đây là chuyện nghiêm túc , ko phải để các bạn mang ra làm trò đùa , ko tin thì các bạn cứ bấm back , đừng xem , và xin đừng có những lời lẽ khiếm nhã .
Chuyện là vậy , nhà mình là xưởng công nghiệp , tầng dưới thì để máy móc , tấng 1 cho người ở và tầng 2 để hàng hóa , tầng 3 là sân thượng , nuôi chó .
Do nhà mình rộng , dư nhìu phòng lắm , bỏ trống nên năm nay qua năm nọ thì sẽ có những thứ ..... ( vì rất linh nên k dám nói trực tiếp ) . Sẵn nói lun là nhà rộng 8m dài 30m ( nhìu căn ghép lại ) , trước đây mình thường chơi game online khuya ( máy vi tính để trung tâm nhà ) gần cầu thang , nên có ai lên xuống thì mình sẽ thấy hết . nhưng lúc đó khuya rồi khoảng 1 2h tối gì đó em nghe tiếng guốc con gái , tiếng kéo bàn ghế , tiếng bi lăng ở trên lầu 2 . Cả nhà em đều công nhận là nữa đêm là nghe , và cũng công nhận có sự hiện diện của họ trong nhà . Vài năm trước có 2 v ch kia ở thuê nhà em , ngủ trên căn phòng đó bị " họ " phá phách hoài , kêu dậy , nói là chỗ này của họ đó h rồi , rồi đè , cho thấy . Nghe nhỏ chị kể lại , lúc nhỏ thấy nhỏ người làm ngoài lang cang ( đi vào 10m là căn phòng mà 2 v ch ng làm ở ) thì thấy nhỏ người làm thêm lần nữa , lúc đó còn nhỏ quá nên không biết gì nhưng ấn tượng tới bây h . còn bây h do lầu 2 đã sữa mặt tiền ( phía trước ) cho mình ở , vì phòng củ của mình xây từ nhỏ nên còn sơ xài quá , nên h lớn nên ba mẹ xây lại cho ở . là mình ở lầu 2 phía trước , phía sau căn phòng đó vẫn giữ nguyên( bây h là nhà kho , hồi 10 năm trước côngnhân ở đông lắm ) . Mình , bạn gái mình , thường xuyên qua nhà mình chơi hoài nên bạn gái mình cũng được nhìn thấy 1 lần , nhưng thấy sau mình , thường thấy là buổi trưa . Lúc trước mình có ng` bạn thân hay qua nhà mình ngủ quài , tính thằng đó rất cứng đầu , và nghịch . thường xuyên đem mấy chuyện đó ra làm trò đùa , và cuối cùng cũng được gặp 1 lần mà bây giờ đã tởn hết dám giởn , nhưng dù gì thì cả 3 cũng chỉ nhìn phớt ra , chứ ko thấy 100% ( thấy 100% là dọn nhà lun , híc ) Còn lầu 3 nữa , kinh dị hơn cả lầu 2 , híc ...... ( còn típ )
Chuyện này hoàn toàn có thật 100% , mong đừng ai lấy ra làm trò đùa
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks