Hai huynh đệ tiểu Ất và tiểu Giáp đi vòng tròn quanh chiếc lò bát quái của sư phụ . Thỉnh thoảng tiểu Ất lại rút ra một đạo bùa của sư phụ giao cho trước khi ngài bế quan an vào trong lò.

Tiểu Ất hỏi nhỏ tiểu Giáp :

- Giáp sư huynh hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi bảy còn hai ngày nữa là rằm tháng bảy cũng là ngày sư phụ xuất quan .Lần này sư phụ xuất quan sau đó sẽ xuống núi gặp Phong trang chủ ,mang theo thanh đoản đao đang luyện trong lò này không biết có việc gì hệ trọng ?

- Sau rằm tháng bảy năm trước ta thấy Phong trang chủ đích thân lên gặp sư phụ rồi nói chuyện gì đó về chuyện lạ xảy ra trong gia trang ngày rằm năm đó.Chuyện này ta cũng đã hỏi sư phụ nhưng chỉ thấy người cười nhạt rồi nói ta và đệ phải tu luyện chuyên cần sẽ có việc cần đến.

Dứt lời tiểu Ất không quên rút một đạo bùa an vào trong lò .Mỗi lần như thế lại nghe thanh đoản đao trong lò rung rung lên như muốn được tuốt khỏi bao đao.Thanh đoản đao này là bảo vật gia truyền của Phong Liên gia trang , được Phong trang chủ trao cho Hồng Giang đạo nhân sư phụ của tiểu Ất và tiểu Giáp từ khi ông lên gặp đạo nhân.

Thanh đao trong lò đã luyện được bốn mươi tám ngày . Tiểu Ất và tiểu Giáp cũng đã an đủ số một nghìn không trăm tám mươi đạo bùa của Hồng Giang chân nhân vào trong lò .Bây giờ hai huynh đệ chỉ đợi sư phụ xuất quan .

-Tiểu Giáp ! Bây giờ đệ vào chuẩn bị kim đan cho sự phụ sau khi xuât quan sẽ phục để cân bằng nguyên khí chuẩn bị xuống núi .

- Sư huynh ngày thứ bốn chín sư phụ sẽ xuất quan và an Thất Tinh Tịch Quái Phù cho thanh đao , sau đó phục kim đan .Sư phụ có dặn đệ chuẩn bị thêm hai thanh liễu kiếm sẽ có việc cần đến .Bây giờ đệ vào thanh long điện chuẩn bị kim đan và sang bạch hổ điện lấy hai thanh kiếm cổ đó ra .

- Tốt rồi ! Đệ đi chuẩn bị đi .Bây giờ ta cũng phải xuống núi mang một vật của sư phụ cho Phong trang chủ .Hẹn gặp đệ và sư phụ tại Phong Liên gia trang .

- Sư huynh lên đường bảo trọng , sư phụ có nói lần này huynh xuống núi gặp Phong trang chủ là việc quan trọng không kém việc luyện đoản đao .

Lúc đó là xế chiều ngày mười tư tháng bảy .Tiểu Ất vâng mệnh sư phụ xuống núi mang theo một chiếc tráp gỗ đào.Còn tiểu Giáp ở lại trên chánh điện đợi đến giờ Hợi khi sư phụ xuất quan sau đó hai sư đồ sẽ xuống núi và tới nhà Phong trang chủ.

Giờ hợi ba khắc đã đến .Tiểu Giáp đến cạnh lư hương trên chính điện nhắm mắt đọc câu thần chú : "Thiên linh linh địa linh linh , thần môn khai mở nguyệt đáo lai "

Lập tức viên gạch tròn hình bát quái giữa chính điện xoay bảy vòng rồi bất ngờ một đường hầm dẫn xuống một mật thất ở giữa chính điện được mở ra.Có tiếng vọng ra từ dưới mật thất :

- Giáp nhi hôm nay đã là ngày thứ bốn chín ,con và Ất nhi đã làm đúng lời ta dặn chứ ....




Còn tiếp , đọc được thì thank cho mình nhé ! mai sẽ post tiếp.