chuyện là như thế này.ở đội 4 khánh cư yên mô ninh bình có 1 thày tên là thắng.hay gọi là thày thắng.thày tự xưng là nhà ngoại cảm có thể nhìn xuống âm xem xách âm của diêm vương biết được ai sống chết như thế nào.mẹ em có đi theo nhiều người ở xóm đi xem.có nhiều người về kể là đi xem ông ấy phán có nhà trùng tang phải làm lễ giải hạn hết 100 triệu.còn về gia đình em thì ông phán em đến năm 31 tuổi chết làm lễ hết 30 triệu.về mẹ em lo lắng mất ăn mất ngủ.em không biết phải động viên mẹ như thế nào để mẹ khỏi lo.đối với em sống chết thì em ko sợ vì em nghĩ cuộc sống là sự tự nhiên hoàn cảnh tác động.em không tin vào ông thầy đấy.em muốn mọi người ai biết về ông thầy này như thế nào nói cho em biết với để em nói cho mẹ nghe me khỏi lo.em sợ me lo nghĩ nhiều phát ốm.mà bố em mất rồi em còn mình me thôi nên em thương me lắm không muốn mẹ như thế.cảm ơn tất cả mọi người quan tam giúp đỡ em