Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 74
  1. #1

    Mặc định Sự thật khi lái xe cố tình cán chết người

    Sự thật khi lái xe cố tình cán chết người

    Sự thật là cánh tài xế vẫn bảo nhau rằng: “Thà nó chết hẳn còn hơn bị thương. Mất mấy chục triệu một lúc còn hơn phải nuôi nó cả đời ! Đi tù cùng lắm chỉ vài năm, có ai “đóng hộp” hết án đâu. Nó sống thì mình chết !”. “Nó” ở đây chính là nạn nhân của bánh xe.

    Sự thật là việc cố tình cán chết nạn nhân quá kinh khủng, đây là tâm lý có sẵn của không ít lái xe chứ không phải là “một phút bồng bột”. Cho dù tại nguyên do nào thì hành động ác nhân này cũng không chấp nhận được. Rõ ràng là giết người có chủ ý, bằng hành vi côn đồ, dã man chẳng khác nào dùng các vũ khí khác. Hơn nữa là nạn nhân lúc này đang bị kẹt trong đau đớn, không có khả năng kháng cự. Trước đó họ không thù không oán với nhau, hoàn toàn có thể cứu mạng nhau trong những tình huống khác. Vậy mà…

    Sự thật là những vụ việc kiểu này đã có từ rất lâu, như một ung nhọt nhức nhối chưa giải quyết được. Phải chăng cánh lái xe không hiểu hết pháp luật đã được cấp bằng cho chạy rầm rập ngoài đường ? Phải chăng pháp luật có điều gì thiếu sót hay do việc phổ biến chưa đến nơi đến chốn? Để cho người lái xe luôn nơm nớp lo sợ cảnh nuôi hết đời người bị nạn, sợ cái nỗi khổ khi “cán mà người ta không chết”, sợ bị ăn vạ đến sạt nghiệp. Và bao nhiêu cảnh thương tâm đã xảy ra. Tôi run cả tay khi gõ những dòng chữ này, nhưng đó là sự thật.

    Sự thật là có những nạn nhân bị thương đã hành cho gia đình tài xế “sống chẳng bằng chết”. Kiếm được bao nhiêu tiền phải nuôi người ta bằng hết. Nào thuốc men, nào viện phí, nào bồi dưỡng sức khỏe… đằng đẵng hàng chục năm trời. Tài xế ấy có khá khẩm gì đâu, cha mẹ già yếu, vợ con nheo nhóc, trông cậy cả vào đồng lương lái xe. Vậy mà gia đình nạn nhân dùng đủ mọi biện pháp từ “đỏ” đến “đen” để hạch tiền. Nhiều khoản họ cố tình vẽ ra và đổ lỗi cho vụ tai nạn để bắt chi tiền. Cái nước ấy, anh tài xế nghĩ, thà “nó” chết mình chỉ đền “một phát” là xong, còn rẻ chán, sướng chán!

    Pháp luật đã quy định từ lâu về việc “ai sai người ấy chịu”. Vậy kẽ hở nào khiến cho lái xe nói rằng “người chết không mệt bằng bị thương”? Kẽ hở nào khiến cho người bị thương trở thành một gánh nặng sợ hãi của lái xe? Có lần tôi còn thấy một bà bán phở vỉa hè nói với tài xế chiếc xe máy suýt đâm vào hàng bà rằng: “May cho mày đấy, cái nồi nước sôi này mà đổ vào tao thì mày phải nuôi tao, nuôi cả nhà tao hết đời là cái chắc!”. Bà ấy không đùa tí nào. Tất nhiên gây ra thì phải đền thích đáng, nhưng vấn đề rõ ràng là người chết “nhẹ gánh” hơn nhiều so với người bị thương. Đây là nguyên nhân mà lái xe coi rẻ sinh mạng con người. Nếu “cứu người là cứu mình” hay “giết người là giết mình” và “thương tích đền bù thỏa đáng có giới hạn và thời hạn nhất định” thì tài xế có nhẫn tâm như thế không?

    Sự thật là những năm tù của tài xế, dù 8 năm, 15 năm, 20 năm hay nhiều hơn thế cũng chẳng trả hết cái nợ này. Quy luật Nghiệp – Quả sẽ theo tài xế sang tận đời con, đời cháu, thậm chí cả kiếp sau. Cuộc đời tài xế cũng coi như khép lại sau 8 năm “đóng hộp”. Chưa kể việc day dứt lương tâm về tội lỗi đã gây ra thì sau này ra tù cũng khó kiếm được một công việc làm ăn tử tế. Vạ lây sang cha mẹ, anh em, vợ con phải sống trong sự khinh rẻ, xa lánh của xã hội. Cái Quả phải trả tuy đến sau nhưng bao giờ cũng lớn hơn cái Nghiệp gây ra trước đó. Đã có không ít anh Tài sau đó phải thốt lên rằng: “Trời ơi, chỉ vì lo sợ trách nhiệm với một người tàn tật mà ra nông nỗi này, giá như mình chết đi còn hơn !”.

    Tôi quen một cựu lái xe như vậy, gần hai chục năm nay bác ấy chưa có một giấc ngủ ngon. Mặc dù cũng đi tù, cũng đền tiền nhưng không thể lấy lại cuộc sống như trước. Hình ảnh người phụ nữ chết quằn quại đau đớn trong gầm xe không làm bác ấy ám ảnh bằng khuôn mặt gia đình cô ấy, trong phiên tòa đầy tiếng gào khóc của người mẹ, người chồng và đứa trẻ ba tháng đang khát sữa. Con cái bác cựu lái này hiện nay rất nghèo hèn và gặp toàn rủi ro trong cuộc sống. Bà vợ liệt gần chục năm chỉ nằm một chỗ. Anh con cả, trong một lần đi làm ca đêm trên đường cao tốc đã bị một chiếc xe tải cán phải rồi bỏ chạy. Bây giờ cứ thấy anh lăn xe đi xin ở các chợ hay đền chùa trong vùng người ta lại bảo: “thằng cha ăn mặn, thằng con khát nước đấy mà !”. Nhiều lần bác muốn tự tử nhưng lại không dám vì còn gánh nặng trĩu vai, bác vẫn phải lo kinh tế trong nhà bằng đồng tiền nhặt nhạnh phế liệu và gánh nước thuê.

    Sự thật là mỗi khi xảy ra tai nạn giao thông thì cả tài xế và nạn nhân cùng lâm vào tình cảnh bi đát. Cả hai con người, hai gia đình cùng bất hạnh. Và bất hạnh này chỉ có thể thay đổi khi tất cả cùng vì đức hiếu sinh, vì lòng nhân nghĩa, đạo đức để đừng làm khổ lẫn nhau và làm khổ chính mình. Và dù là bất cứ điều gì, việc cố tình lùi xe để giết người là quá côn đồ, dã man, mất hết nhân tính. Xót xa cho người chết oan ức – một sinh mạng vô tội. Và cũng đau lòng cho lái xe – một cuộc đời khổ ải.

    Sự thật là không còn đau đớn nào hơn nhìn người thân của mình bị giết chết một cách tức tưởi, oan nghiệt không đáng có. Tôi không dám nghĩ đến hình ảnh cha mẹ em Hoa sau cái chết của con gái. Họ sẽ sống ra sao những năm tháng còn lại của đời người ? Nỗi đắng cay, xót xa, uất hận của họ biết lấy cái gì bù đắp nổi, nguôi ngoai nổi ? Tiền bạc ư ? Những năm đi tù hay cả mạng sống của lái xe ? Khốn khổ là đều không thể được ! Tài xế không chỉ giết chết một sinh mạng mà còn gieo nhân đau thương cho những thân nhân người ta, đâu kém gì cái chết. Xin chân thành chia sẻ mất mát đau thương với gia đình em Hoa, cầu cho linh hồn em được siêu thoát.

    Không biết đến bao giờ thì lái xe hết mình cứu mạng sống nạn nhân? Bao giờ thì nạn nhân không lợi dụng thương tích để bắt vạ lái xe? Bao giờ những sự thật trên biến mất khỏi cuộc sống này? Câu trả lời trông cậy trước hết vào những người soạn thảo và phổ biến luật pháp, sau đó là những đơn vị cấp bằng lái xe, tiếp theo mới đến những vấn đề khác.
    Last edited by Bin571; 26-03-2010 at 11:02 AM.
    Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
    Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

  2. #2

    Mặc định

    Tài xế 3 lần cán người nhận 8 năm tù

    Mặc cô gái trẻ vùng vẫy kêu cứu dưới bánh xe, mặc sự ngăn cản của người đi đường, tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn vẫn cho container liên tiếp cán qua.

    Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi) mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

    Theo cáo trạng, khuya ngày 14/5/2008, trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) xảy ra một vụ va quẹt khiến em Hoa (15 tuổi) ngã vào trục bánh sau của xe container do Tuấn điều khiển. Phát hiện ra, Tuấn cho xe dừng lại làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và mắc kẹt ở đấy.


    Những giọt nước mắt muộn mằn của tên tài xế máu lạnh. Ảnh: Vũ Mai.

    Quá đau đớn nhưng em Hoa vẫn cố vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết với mọi người xung quanh: “Chú ơi cứu con với”. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Tươi vừa đi xe đến nơi đã lao vào cùng mọi người lôi Hoa ra nhưng không được.

    Anh Tươi chạy lên đằng trước, lấy xe máy của mình chắn ngang container yêu cầu Tuấn phải cho xe lùi lại để cứu người. Tuy nhiên, gã tài xế đã không làm theo mà cho xe tiến lên trước húc đổ xe máy của anh Tươi, đồng thời làm bánh xe cán ngang qua người em Hoa.

    Thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ 3. Sau đó, tài xế bẻ tay lái, lách chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy.

    Không để cho hung thủ chạy thoát, anh Tươi và mọi người đuổi theo, tìm mọi cách dừng chiếc xe lại nhưng đều bị Tuấn nhấn ga đâm thẳng vào đám người truy cản. Phải một lúc sau, khi thấy xe máy của họ bị kéo lê hàng chục mét, Tuấn mới chịu dừng xe container lại.

    Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Luật Vn còn yếu quá.

  4. #4

    Mặc định

    Xin dược nói thế này, mọi hình phạt của tất cả các qui định của pháp luật thứ 1 phài mang tinh răng đe, đồng thời phải mang tình giáo duc cộng đồng. Chứ ko thề" nhân thân tốt" là giảm , miễn nên đả có chuyện ăn cắp 1 con gà bị án là 2 năm, còn tham ô bạc tỷ thì "treo''. một tội ác ghê tởm đến thế mà hình phạt như vậy thì ko có tính răn đe các tài xế khác - đó là chúng ta khoan nói đến tòa án lương tri

  5. #5

    Mặc định

    Số phận bi thảm của thiếu nữ bị tài xế cán 3 lần
    Thứ Sáu, 26/03/2010 --- cập nhật 02:19 GMT+7


    Lúc còn sống, cô thiếu nữ bị 'hung thần' container cán qua người 3 lần phải tự lăn lộn với cuộc sống, kiếm tiền phụ giúp gia đình, thăm nuôi mẹ đang thụ án trong trại giam.

    Nguyễn Thị Hội (SN1993) là nạn nhân đã bị tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn, điều khiển xe container cán qua người 3 lần, cướp đi mạng sống, khi em mới bước qua cái tuổi đẹp nhất của người con gái.


    Di ảnh cô bé xấu số Nguyễn Thị Hội


    Mới 10 tuổi phải đi làm thêm

    Sinh ra và lớn lên Hội không được may mắn như các bạn cùng trang phải lứa, mẹ vi phạm pháp luật phải đi tù, ba làm thợ phụ hồ nay đây, mai đó để kiếm tiền nhưng do sức khỏe yếu nên thường xuyên bị thất nghiệp. Khoảng 20 năm trước, ba mẹ Hội chắt góp được số tiền ít ỏi chỉ đủ để mua căn phòng “tắm” chưa đầy 2,4m2, nằm sâu trong một nhánh con hẻm cụt trên đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để ở.

    Sau khi hai cô con gái ra đời, do căn phòng quá chật hẹp chỉ đủ để 2 người nằm (nguyên là phòng tắm), người mẹ nảy sinh ý định lao vào kiếm tiền bằng mọi giá mong có tiền mua nhà rộng hơn cho cả gia đình sinh sống. Thế nhưng, trước sự cám dỗ của đồng tiền, bà đã phạm pháp và bị bắt.

    Thế rồi ngày 14/5/2009 “định mệnh” đã ập đến gia đình nghèo khổ, chiếc xe container quái ác đã cướp đi mạng sống của Hội, khi cô bé mới bước vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

    Hôm đó, em cùng người chị họ tên H. đi ăn tối với bạn bè tại quán 595, đường Lũy Bán Bích. Ăn xong, Hội ra lấy xe để về, nhưng vừa ngồi lên thì bị chiếc xe container “điên” lao nhanh tới. Quá bất ngờ, cô bé không thể chạy kịp và bị bánh xe cán vào đùi. Thấy vậy, H. hốt hoảng chạy đến vừa cố gắng lôi người em ra khỏi gầm “hung thần”, vừa la hét, cầu cứu người đi đường giúp đỡ… nhưng sau đó em đã tử vong do tên tài xế “máu lạnh” cho xe cán lên người 3 lần.

    Ngồi nói chuyện với chúng tôi tại căn nhà của gia đình Hội chỉ đủ 4 người ngồi, không khí nóng bức, ngột ngạt, bà Năm (dì ruột em Hội) liên tục đưa tay áo lên gạt nước mắt, chỉ lên di ảnh người cháu, “Nó là đứa chịu thương, chịu khó lắm. Khi em tui bị bắt, cháu khoảng 7 tuổi, còn đứa nhỏ mới lên 4 nên có được học hành đến nơi đến chốn như bạn bè đâu. Ba nó làm phụ hồ nhưng sức khỏe yếu, lâu lâu người quen có công trình mới kêu cho đi làm nên nó mới 10 tuổi là phải đi làm thêm để kiếm tiền”.


    Trong lúc nói chuyện, lâu lâu Dì Năm lại nhìn lên bàn thờ của đứa cháu gái mình và chảy nước mắt


    Ngừng một lúc, bà Năm nói tiếp, cháu Hội đi phụ bán quán cà phê cho người anh họ được 1 triệu đồng/tháng, số tiền này cháu phụ giúp ba nuôi em, còn dành giụm, chắt bóp lại một ít để đi thăm mẹ, “Hôm rồi nghe nó nói với mẹ nó 2 tuần nữa sẽ ra thăm, vậy mà 3 hôm sau cháu đã…”, bà Năm ngừng câu nói giữa chừng, ngước mắt nhìn lên di ảnh đứa cháu gái xấu số.

    Thương cái chết oan ức của em Hội, do nhà quá chật hẹp không thể để quan tài, tiền bạc không có, tài sản trong nhà ngoài chiếc ti vi quá cũ cũng không còn cái gì đáng giá để bán lo ma chay… nên họ hàng, bà con lối xóm cho vay mượn, giúp đỡ một người một ít và địa phương cho nhờ trụ sở chốt dân phòng để tổ chức đám tang.

    Dì ruột Hội tâm sự, sau khi em mất, như linh tính mách bảo, người mẹ đang ở trong trại giam liên tục nhắn hỏi mọi người vì sao chưa thấy con gái ra thăm như đã hứa, do sợ bà biết tin sẽ sốc nên trong nhà phải giấu nói là “cháu bận đi làm thêm…”. Vì vậy, người mẹ này đến bây giờ vẫn chưa hề biết đứa con gái xinh xắn, ngoan hiền của bà đã mãi mãi ra đi khi hai mẹ con chưa được gặp nhau.

    Sau khi chị gái qua đời, ba không có việc làm ổn định, ngày nào hai cha con cũng chỉ rau cháo cho qua ngày không thì qua nhà dì ăn tạm; nên đứa em gái của Hội (13 tuổi) phải rời xa đèn, sách để tự đi xin việc làm nuôi sống bản thân, bớt gánh nặng cho gia đình. Song, chỉ làm được một thời gian thì bé gái bị người chủ cho nghỉ việc do sức khỏe yếu, làm không nổi.


    Căn nhà chỉ rộng 2,4m2 vừa đủ cho 2 người nằm và chiếc ti vi đã quá cũ là tài sản có giá trị nhất


    Phút kinh hoàng của người dân

    Trở lại vụ tai nạn kinh hoàng gây ra cái chết oan ức cho em Hội. Khi nghe tiếng kêu cứu, anh Lê Phước Tươi (40 tuổi) đang đi đường liền quăng chiếc xe gắn máy trước đầu xe container, lao tới cùng người dân hỗ trợ cứu nạn nhân. “Cái chết của cháu bé không thể xảy ra nếu tài xế có nhân tính, vì thời điểm mới va chạm, cháu bé đang còn tỉnh táo nhìn tôi và kêu thảm thiết ‘chú ơi cứu con’”, anh Tươi khẳng định.

    Trong khi nạn nhân nằm dưới bánh xe container, anh Tươi đã cố gắng ra ký hiệu, yêu cầu tài xế lùi xe lại. Thế nhưng, tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn bất chấp lời kêu cứu thảm thiết của cô bé, tiếng la hét của người dân mà lạnh lùng đạp ga cho xe chạy tới, cán lên thân thể người thiếu nữ đang nằm quằn quại dưới bánh “hung thần”.


    "Công dân dũng cảm" Lê Phước Tươi tỏ ra rất bức xúc khi trình bày lại sự việc


    Không chỉ vậy, lúc nhìn qua kính chiếu hậu, tên tài xế “máu lạnh” biết rõ nạn nhân vừa bị xe mình cán lên đang cận kề với cái chết, nhưng vẫn không chịu xuống xe để cứu người mà còn tiếp tục lùi xe lại, cán qua thân thể thiếu nữ vô tội lần thứ ba rồi đánh tay lái lách qua xe máy của anh Tươi đang dựng “cản địa” ở phía trước, đạp ga bỏ chạy trước nỗi kinh hoàng của người dân.

    Quá phẫn nộ trước hành vi dã man của tài xế, màn rượt đuổi chiếc xe “điên” ngoạn mục bắt đầu diễn ra, anh Tươi cùng người dân đi đường quyết tâm bằng mọi giá phải “tóm gọn” khi liên tục bám theo, tìm mọi cách chặn lại nhưng đều bất lực do tài xế điều khiển xe chạy bạt mạng, phóng như bay trên đường, nhiều người hoảng sợ phải dạt sang hai bên lề để thoát nạn.

    Đuổi kịp chiếc xe container, không còn cách nào khác, người “công dân dũng cảm” Lê Phước Tươi bất chấp nguy hiểm, liều mình quăng chiếc xe máy phía trước đầu xe container để chặn lại, chạy thêm một đoạn thì “hung thần” mới dừng hẳn.

    Ngay lúc đó, tên tài xế “máu lạnh” cùng người phụ xe bị anh Tươi cùng người dân vây bắt, đồng thời báo cho công an xuống hiện trường xứ lý, bắt giữ. Còn thiếu nữ xấu số đã chết ngay sau đó…


    Do căn nhà quá nhỏ, không có tủ nên các vật dụng được treo quanh tường, bỏ khắp nơi


    Giọt nước mắt tài xế "máu lạnh"

    Vụ án tài xế điều khiển xe container cán qua người thiếu nữ vô tội 3 lần, chết thảm gây phức xúc, căm phẫn trong quần chúng nhân dân đã được TAND TP HCM đưa ra xét xử. Phiên tòa sơ thẩm đã khép lại, “hung thủ” Tuấn bị quy kết tội “giết người” với mức án 8 năm tù và buộc bồi thường số tiền 75 triệu đồng.

    Đứng trước vành móng ngựa, thân hình gầy gò, khúm núm, Tuấn cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, những giọt nước mắt hối hận muộn màng luôn lăn dài trên khuôn mặt của tài xế “máu lạnh” mỗi khi HĐXX đề cập đến “giây phút kinh hoàng” mà bị cáo đã gây ra cho cô thiếu nữ vô tội; đại diện gia đình nạn nhân cũng đề nghị HĐXX tuyên mức án nhẹ hơn lời đề nghị của viện kiểm sát (từ 11 đến 12 năm).


    Dẫn giải tài xế "máu lạnh" về trại giam



    Thế nhưng, người dự khán tại tòa, đặc biệt là anh Tươi vô cùng bức xúc mỗi khi nghe bị cáo khai “do rối quá” nên cán lên người nạn nhân một cách nhẫn tâm, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Với hành vi phạm tội nghiêm trọng đã gây ra, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn mức án trên.

    Theo Zing.vn
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    cám ơn huynh Bin đã bổ sung đầy đủ.
    Qua bài trên thì đúng là dù là người bị hại hay người hại đều có mỗi khổ, đưa lên bàn cân thì quả là khó phán xét
    Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
    Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

  7. #7

    Mặc định

    Khổ là thế nào, phải cho tên này ít nhất 20 năm vì tội giết người
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #8

    Red face hi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Khổ là thế nào, phải cho tên này ít nhất 20 năm vì tội giết người
    Huynh hãy bình tĩnh gẫm kỹ luật nhân quả kẻo bị lửa sân đốt phước người ta nói cha mẹ ăn mặn,đời con khát nước mà
    Dù nói gì thì nói,nghe bà nội cháu kể thì mình chỉ biết ngậm ngùi niệm phật cho cháu,mẹ của cháu bán ma túy đã gây hại cho biết nhiêu gia đình của người khác để bây giờ khi nghiệp lực đến thì ko tránh được,vả lại tội bán ma túy nghiệp rất nặng rất khó tiêu trì nó nguy hại và giết rất nhiều người,1 người dính ma túy 1 tép nhỏ thôi là giết 1 người,huống hồ mẹ cháu ko biết bán nhiêu mà xử 13 năm ít nhất cũng cỡ mấy chục tép,mấy chục mạng người
    Huynh Bin571 hãy bình tĩnh niệm phật cầu cho cháu nhé

  9. #9

    Mặc định

    Huynh Bin nói thế nào ý chú.Theo đệ thì mỗi bên có một cái khó nhất định.Ý đệ ở đây là việc cố ý cán chết tốt hơn cho người bị nạn hay là cứu người ta để rồi người ta sống khổ sở với tật nguyền
    Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
    Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi futurai9x Xem Bài Gởi
    Huynh Bin nói thế nào ý chú.Theo đệ thì mỗi bên có một cái khó nhất định.Ý đệ ở đây là việc cố ý cán chết tốt hơn cho người bị nạn hay là cứu người ta để rồi người ta sống khổ sở với tật nguyền
    Nói kiểu này thì ....pó...tay!!!!!
    E.D

    THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA,
    CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI.

  11. #11

    Mặc định

    Nếu đúng sự việc xảy ra như trên thì NS xin có đôi dòng góp dự.
    Cần nhìn sự việc ở 2 góc độ : Hiện thực ta đang sống và lí giải dưới góc độ tâm linh.
    Về thực tế, biết người đã gặp tai nạn lại cố tình di chết thì quá dã man dù biện hộ bằng cách nào đi nữa. Đây là hành động cố ý giết người dù có bao biện bằng hoảng loạn hay đền một cục vẫn là cố ý .
    Tòa xử có bấy nhiêu năm tù, theo tôi, quá nhẹ. Chẳng hiểu sao từ khi tòa xử vụ Đồ Sơn, các sếp ăn tiền tỉ chỉ nộp 50.000đ(Năm mươi nghìn đồng) mà tên ăn trộm cây cảnh của quan nào đó thì tù ngồi 6 tháng, từ ấy tôi cứ nghĩ đến tòa là mắc bệnh thở dài! Các sếp tòa (và chúng ta) cứ hình dung em gái nọ đang dãy dụa kêu cứu lại là em gái mình, chị gái mình, vợ mình hay mẹ mình thì sẽ có cảm giác như thế nào? Có lẽ máu điên lên cầm dao xin ngay cái cụm kia của tay lái xe cho nó đỡ đau thương, rồi muốn ra sao thì ra!
    Về góc độ tâm linh, có lẽ có chuyện gì đó đối với gia đình, dòng họ này thật.
    Thôi thì cầu mong cho vong linh em gái siêu thoát, đáng thương thay cho tay lái xe.
    Kiếp con ong cái kiến xin được hai chữ Bình An

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Huynh hãy bình tĩnh gẫm kỹ luật nhân quả kẻo bị lửa sân đốt phước người ta nói cha mẹ ăn mặn,đời con khát nước mà
    Dù nói gì thì nói,nghe bà nội cháu kể thì mình chỉ biết ngậm ngùi niệm phật cho cháu,mẹ của cháu bán ma túy đã gây hại cho biết nhiêu gia đình của người khác để bây giờ khi nghiệp lực đến thì ko tránh được,vả lại tội bán ma túy nghiệp rất nặng rất khó tiêu trì nó nguy hại và giết rất nhiều người,1 người dính ma túy 1 tép nhỏ thôi là giết 1 người,huống hồ mẹ cháu ko biết bán nhiêu mà xử 13 năm ít nhất cũng cỡ mấy chục tép,mấy chục mạng người
    Huynh Bin571 hãy bình tĩnh niệm phật cầu cho cháu nhé
    Tôi có vài lời: Rất tiếc thương em Hoa và căm phẫn hành động vô nhân tính của lái xe. Nếu là con gái tôi thì có lẽ...khi mà tôi bắt được hoặc gặp lái xe đó chắc không đợi đến pháp luật xử thì mạng phải đến mạng!? Thế nhưng, ngấm cho kỹ thì đó quả là Nghiệp-Quả, vì mẹ em cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bao cảnh đau thương cho người khác và gia đình họ. Nếu ai cũng viện dẫn là do nghèo mà đem cái chết trắng cho đồng loại thì không thể cảm thông được. Có câu: Sinh tử do Thiên, phú quý tại Mệnh. Vậy nên mỗi người phải bình tâm khi xem xét vấn đề./@
    ===============
    VẠN SỰ TÙY DUYÊN!
    chuanhdung68@gmail.com-0988529525

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi futurai9x Xem Bài Gởi
    Huynh Bin nói thế nào ý chú.Theo đệ thì mỗi bên có một cái khó nhất định.Ý đệ ở đây là việc cố ý cán chết tốt hơn cho người bị nạn hay là cứu người ta để rồi người ta sống khổ sở với tật nguyền
    Cái loại tư duy phát biểu thế này thì chẳng khác gì thằng lái xe vô nhân tính kia vậy.

  14. #14

    Mặc định

    Tại luật pháp Việt nam . Tôi nghe người ta nói , ỏ nước ngoài , khi tai nạn giao thông xảy ra thì bảo hiểm đền , nên tài xế sẽ không lo phải nuôi người bị nạn suốt đời nên người ta không nhẫn tâm cán cho chết luôn . Không biết phải vậy không ?

  15. #15

    Mặc định

    Sống chết có số, tự ý cướp đi sự sống của người khác là phạm tội. Dù luật pháp có buôn tha đi nửa thì luật nhân quả cũng không khỏi.
    VẠN PHÁP TỪ TÂM
    TÂM TỪ LÀ VẠN PHÁP

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi futurai9x Xem Bài Gởi
    Huynh Bin nói thế nào ý chú.Theo đệ thì mỗi bên có một cái khó nhất định.Ý đệ ở đây là việc cố ý cán chết tốt hơn cho người bị nạn hay là cứu người ta để rồi người ta sống khổ sở với tật nguyền
    - Ông này mà ôm xe lái thì chắc cũng giống tên tài xế dã man kia quá
    Gia Đình Vô Hình

  17. #17

    Mặc định

    Vụ này thì tôi thực sự shock ! Thông thường thì theo phản xạ khi lái xe thấy có nguy cơ gây tai nạn là thắng gấp . Vậy mà tên lái này ghê tởm thật ! Các bạn đã từng lái xe , chỉ cần bánh xe của bạn chèn qua con mèo hay con chó cũng đã thấy cảm giác tay lái ghê ghê ..thế mà tên này nhay qua nhay lại mấy lần..:icon_evil: kinh khủng khiếp!
    Phần quý tòa thì sử không những quá nhẹ mà còn bỏ xót nhiều tình tiết tăng nặng . Cứ cho rằng lần chèn qua đầu tiên là tai nạn không ai muốn ! Nhưng lần chèn qua thứ 2 , khi đã được người dân hô hào thông báo thì là cố tình giết người rồi .? Là tội cố ý giết người chứ còn gì nữa? tiếp đến lần nữa thì là tội gì???
    Như vậy hắn ta đã 2 lần giết người ! Tòa phải sử tử hình mới phải!

    Lại nói về tâm linh nghiệp quả thì ....biết đâu tên lái xe kia đang nghiện lòi kèn ra :batting_eyelashes: hehehe...mà hắn không bị dân tình oánh chết tại chỗ là may rồi , chắc số phải tù tội để trả nghiệp.
    Nghĩ về cái thuyết ăn mặn -khát nước kinh thật ! Có người ăn mặn xong khát nước ngay ,có người ăn mặn xong đời con mới khát :nail_biting:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giobui Xem Bài Gởi
    - Ông này mà ôm xe lái thì chắc cũng giống tên tài xế dã man kia quá
    :D gần thế thối chưa đến nỗi thế vì còn đang phân vân mà:hee_hee:
    Cuộc đời dù gặp nhiều bão tố,
    Vẫn mỉm cười thân ái chào nhân gian

  19. #19
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Theo đệ cách tốt nhất là cán xong ròi zong :| sau này nhờ người khác đến đưa 1 số tiền giúp đỡ gia đình bạn ấy ( = tủi đệ nên bạn là ok rùi :D) . Thật ra đệ thấy đồng tình với suy nghĩ đã lỡ cán thì cho chết luôn . Bởi vì sao ??? Lý do chính ở đây là trên đời không phải ai cũng biết điều , có người khi bị tai nạn thì cứ nhè bác tài mà móc túi ... như vậy thử hỏi nếu bác tài là lao động chính trong gd thì sao :| Các huynh suy đi cũng nên nghĩ lại . Còn ở đây bác tài xế này sai ở chỗ là người bị nạn chỉ bị thương nhẹ , cứ chạy lun rồi sau này tính tiếp như ở trên ( kế hoãn binh ) thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều . Lòng người cũng không căm phẫn như hành động đưa xe qua lại 3 lần _ _!
    Thôi thì đệ xin chúc vong linh bạn gái đã tử nạn sớm siêu thoát , gia đình bạn ấy sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn , và bác tài qua bài học này sẽ rút ra dc kinh nghiệm cho mình và đồng nghiệp .
    Vài dòng của đệ mong mọi người đừng chê cười :)

  20. #20

    Mặc định

    Gost Thái
    Theo đệ cách tốt nhất là cán xong ròi zong :| sau này nhờ người khác đến đưa 1 số tiền giúp đỡ gia đình bạn ấy ( = tủi đệ nên bạn là ok rùi ) . Thật ra đệ thấy đồng tình với suy nghĩ đã lỡ cán thì cho chết luôn . Bởi vì sao ??? Lý do chính ở đây là trên đời không phải ai cũng biết điều , có người khi bị tai nạn thì cứ nhè bác tài mà móc túi .
    ......................

    Gl rất đau lòng vì những suy nghĩ cuả nhà ngươi - CẨN THẬN NHÀ NGƯƠI CHƯA GÂY ÁN BẰNG HÀNH ĐỘNG NHƯNG NHÂN QUẢ TRONG SUY NGHĨ NHÀ NGƯƠI ĐÃ KẾT TỤ RỒI ĐÓ - MAU MÀ SÁM HỐI VÀ "TỈNH THỨC TRONG TỪNG KHỞI NGHĨ" TA QUẢ LÀ LO CHO NGƯƠI THẬT ĐẤY
    MONG NHÀ NGƯƠI SỚM SÁM HỐI
    GL
    LẼ RA TA KHÔNG NÓI GÌ - NHƯNG LÒNG TA THÌ RUN RẨY CẢ TAY TA KHI GỞI NHỮNG DÒNG NÀY CHO NGƯƠI CŨNG RUN ĐẤY ...
    MONG NHÀ NGƯƠI SỚM HỒI HƯỚNG - NHÂN QUẢ CÓ TỪ THÂN KHẨU VÀ Ý - CẨN THẬN - ĐƯỜNG VẬN HÀNH NÓ CŨNG KHÓ LƯỜNG .
    - TA NÓI VÌ MUỐN TỐT CHO NGƯƠI ĐẤY ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •