Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Xin các vị đồng đạo cho hỏi nên làm gì khi mở "Thiên Nhãn"

  1. #1

    Mặc định Xin các vị đồng đạo cho hỏi nên làm gì khi mở "Thiên Nhãn"

    trước đây khi đi vào giấc ngủ tại hạ mới thấy được một sự việc nào đó,một cảnh vật nào đó,hay một người nào đó ...
    Những lần tại hạ có duyên đi đến một nơi nào đó thì đêm hôm đó gặp và cũng biết trước một số việc
    - có lần vãn bối đi "Tây Thiên Thiền Viện Trúc Lâm" ở Vĩnh phúc thì tối hôm đó có "một cậu bé" đến trong mơ với tại hạ cách đó vài hôm trước khi đi,và thật bất ngờ khi đi qua "Đền Thờ Cậu Bé Bất Tử" đó thì tại hạ linh cảm rằng người mà mình gặp trong mơ đó là Cậu Bé Bất Tử đó
    - có lần tại hạ đi đền "Quan Hoàng Bảy" ở Bảo Hà,tại hạ cũng đã nhìn thấy trước,chỉ có điều hơi khác với thực tế chút thôi,nhưng mình vẫn linh cảm được sao giống như trong giấc mơ đó
    * ngoài đời nhiều khi nhìn thấy một khung cảnh nào đó,hay một người nào đó tại hạ cứ nghĩ như gặp đâu đó rồi,hỏi ra thì họ bảo chỉ mới gặp lần đầu,nhiều khi tại hạ dựa vào tương lai gần để đoán tương lai xa cũng có chút chính xác

    cách đây mấy hôm khi đó tại hạ cố gắng mở "Thiên Nhãn" để nhìn,sau khi ở vị trí giữa trán nhói lên,tại hạ đã tưởng tượng hình chữ "Vạn" ở đó và cho nó quay vòng,và một lúc sau tại hạ thấy đám tang của chú mình
    điều tại hạ muốn hỏi là khi mình thấy được sự việc trước rồi thì nên làm gì,nếu can thiệp vào thì cảm thấy "không hợp ý trời" mà chưa chắc mình đã hóa giải được,nếu không can thiệp vào thì cảm thấy có lỗi với một ai đó,xin góp ý cho tại hạ
    Last edited by thiendianhanvn8x; 01-03-2012 at 10:48 PM.
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn thiendianhanvn8x : Tùy căn cơ và cơ duyên của mỗi người nên cứ để mọi việc cứ thuận theo lẻ của nó bạn à . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế đối "nhân" xử "thế" chốn nhân gian

    Hai câu đối trên của bạn rất là hay. Bạn mở được "Thiên Nhãn" là điều rất tốt, chúc mừng cho bạn. Ai ai cũng có thể mở được "Thiên Nhãn" của chính mình, có điều vì con người con người sống trong cái "mặt nạ" của mình, và của xã hội, của nghiệp chướng tạo ra cho nên mình không thể xữ dụng được "Thiên Nhãn" của chính mình.

    Khi bạn đã mở được thiên nhãn, đã thấy được những chuyện đã xãy ra thì nếu bạn muốn can thiệp vào những điều không hay, như chính chuyện tang gia của chú bạn thì bạn cũng có thể nhúng tay vào thôi. Có chuyện gì mà phải lo là "hợp" hay "không hợp" với đạo lý của "trời"?

    Nếu chuyện tang gia là đúng thì và bạn đã thấy được chữ "Vạn" của Phật thì đó là điều bạn phải làm là dùng pháp của Phật khuyên chú của bạn phải tu tập thì chuyện tang gia sẽ không xãy ra như thiên nhãn của bạn đã thấy.

    Pháp của Phật, lực của Phật là bất khả tư nghì. Một khi mà bạn biết dùng Phật lực giúp đở cho chú của bạn thì sau này cái nhìn của "Thiên Nhãn" sẽ bị thay đổi.

    Bạn chỉ có "Thiên Nhãn" chứ không có "Phật Nhãn" vì thế mà vì lòng tư bi mà Phật cho bạn thấy với chữ "Vạn".

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  4. #4
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    mần răng có thiên nhãn bi chừ...trời ơi.....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #5

    Mặc định

    Cho raya hoi 1 cau nha.neu minh thay duoc 1 su viec trong tuong lai .minh muon noi ra nhung chua kip noi thi dau dau kinh khung(chi suy nghi se noi ra thui).Dieu nay ly giai ra sao?.Vay biet truoc tuog lai de lam gi?

  6. #6

    Mặc định

    Cho raya hoi 1 cau nha.neu minh thay duoc 1 su viec trong tuong lai .minh muon noi ra nhung chua kip noi thi dau dau kinh khung(chi suy nghi se noi ra thui).Dieu nay ly giai ra sao?.Vay biet truoc tuog lai de lam gi? Cam on moi nguoi.

  7. #7

    Mặc định

    k p thiên nhãn đâu
    lại còn tưởng tượng ra chữ Vạn r cho nó quay nữa thì hơi mệt
    những cái nhìn thấy, có thể đúng nhưng chấp vào đấy là hỏng
    tin hay k tùy bạn vì ai cũng thế thui, mới đầu sẽ thường là thấy kỳ lạ, thích thú, tò mò
    vẫn còn đi còn đi

  8. #8

    Mặc định

    Kính gửi "tieuthien2564"
    Tùy căn cơ và cơ duyên của mỗi người nên cứ để mọi việc cứ thuận theo lẻ của nó bạn à . Thân !
    mình hiểu "Thiên sinh thiên sát - Đạo chi lý dã","Sinh tử do mệnh"...nhưng thử hỏi có người nào nhìn thấy trước người thân mình gặp điều không may thì có đứng nhìn được ko
    không biết thì không nói làm gì bạn ah,nhưng khi biết trước mà ko làm gì được thì cảm thấy rất bất lực

    kính gửi "Nhat_Nguyet"
    mình không biết đó là "Thiên Nhãn" hay "Phật Nhãn" bạn có thể giải thích mình hiểu được ko,trước đây thì cứ thấy nhói ở giữa trán,sau đó đi vào giấc ngủ mới thấy được những sự việc trên,còn bây giờ mình dùng chữ "Vạn" mới nhìn thấy được cảnh đó chứ không phải thấy chữ "Vạn" bạn ah

    Kính gửi "trango"
    k p thiên nhãn đâu
    lại còn tưởng tượng ra chữ Vạn r cho nó quay nữa thì hơi mệt
    những cái nhìn thấy, có thể đúng nhưng chấp vào đấy là hỏng
    tin hay k tùy bạn vì ai cũng thế thui, mới đầu sẽ thường là thấy kỳ lạ, thích thú, tò mò
    vậy theo bạn là gì,mình ko tưởng tượng ra chữ vạn thì sau khi thức dậy sẽ rất mệt ...có người chỉ cho mình tưởng tượng hình hoa sen nhưng mình cũng đã thử mà ko được
    Last edited by thiendianhanvn8x; 02-03-2012 at 10:10 PM.
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  9. #9

    Mặc định

    là j k quan trọng, đừng chấp vào nó là được
    có khi là do kiếp trc bạn tu rồi, hay kiếp này bạn đang tu, bạn được ai đấy "độ" (ma quỷ hay thần thánh thì k biết. chứ thiên nhãn hay phật nhãn thì nghe hơi ...

    nhiều ng bị như bạn mà, còn bị nhiều hơn bạn nhiều, thấy nh hơn, biết nhiều hơn, dù không tác ý. mà k chỉ thấy trong mơ, hay là p tưởng tượng ra chữ Vạn đâu. k chỉ thấy, còn ngửi, cảm nhận, đau, buồn, y như thật (và nhiều cái nó đúng y như những j mình "đoán")

    hồi trc t cũng thấy nó hay hay. giờ thì chỉ thấy khổ, dù chẳng tập cũng chẳng tưởng tượng j. ngu ngu hưởng thái bình. biết thân biết phận định lực yếu nên tránh xa mấy cái thể loại này. chạy hoài mà k nổi. chỉ biết là đừng chấp

    à, còn tùy xem bạn theo trường phái nào nữa. nếu bạn thích huyền thuật, thần thông thì cứ tiếp tục đi nhé, khác con đường tớ chọn. gluck

    p/s: thông cảm nhé, đang khó chịu vì những cái "thấy", "biết" nên hơi nhiều lời tí :D
    vẫn còn đi còn đi

  10. #10

    Mặc định

    gửi trango
    những lời của bạn thú thật là có những điều mình hiểu và những điều mình chưa hiểu lắm,có một điều mình công nhận với bạn rằng,biết nhiều mà ko làm gì được thì cảm thấy bất lực,mà không làm gì thì cảm thấy lương tâm nó không được thoải mái
    mình không theo trường phái nào cả,mình theo Đại Đạo,miễn rằng Đạo đó có tính hướng thiện là mình ủng hộ,mình không biết mình ở trường phái nào,chỉ biết rằng mọi thứ đến với mình theo cái duyên,theo thầy của mình nói thì mình theo Đạo "Quang Minh Tu Đức"
    như bạn nói theo huyền thuật hay thần thông thì không ủng hộ,cái này có thể bạn sai,vấn đề là người biết những cái đó sử dụng vào mục đích tốt hay xấu thôi
    trong "Sổ thiện ác" có nói rằng,nếu như những việc làm của mình tuy ác,nhưng có thể giúp người ta tốt hơn thì đó không phải là điều ác

    p/s:có thể bạn không tìm hiểu về mình nên chưa hiểu mình lắm đâu,còn mình đã xem những bài viết của bạn thì thấy có lẽ bạn theo Đạo Phật,mình có nhiều điều giống với bạn đó,nếu như bạn hiểu biết nhiều thì có thể giải thích hộ mình ở bài viết này nhé
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=110988
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Các huynh mến,
    Thiên Nhãn và Phật Nhãn hoàn toàn là có thiệt. Tuy nhiên, vì bạn Thiendianhavn8x (TDN) không nói rõ lắm cho nên NN nghĩ rằng bạn đã mở được Thiên Nhãn. Qua bài viết thêm của bạn thì NN thấy rằng bạn chưa mở được Thiên Nhãn của mình mà bạn đang nằm trong cái trạng thái là đang ngắm nghé bước vào ngưỡng cửa của bên Mật Tông thường hay gọi là Du Già Mộng. Tuy nhiên, vấn đề của bạn cũng chỉ là mới chớm bắt đầu thôi. Nhưng khi bạn tu tập như vậy thì Thiên Nhãn hay chổ để mở Thiên Nhãn là con mắt thứ 3 cũng bắt đầu rụt rịt thành ra bạn mới thấy nơi vùng trán bị nhói lên. Đây là hiện tượng là sự thúc đẩy để có thể đi đến mở Thiên Nhãn.

    Thiên Nhãn ở đây không phải là "Mắt Trời", hay là mắt của ông trời, của hàng chư Thiên, mà là cặp mắt "Thiên Nhiên" của con người. Thiên Nhãn thì cũng giống như Phật Tánh của chúng sanh. Ai ai cũng có, nhưng vì cái tham, cái sân, cái si, cùng với xã hội và những nghiệp chướng, v.v... mà làm cho con người tự đóng đi Thiên Nhãn của mình.

    Con chó, con mèo, con gà, v.v... cũng đều có Thiên Nhãn cũng vì thế mà, chẳng hạn, con chó nó thấy được những gì trong cõi giới vô hình mà con người mình không thể thấy được. Cũng vì thế mà một khi có những vong linh đi qua, đi lại, hay có những ý đồ xấu muốn hại chủ nhân của nó mà nó đã sủa, đã gầm gừ, hay vừa sủa vừa phóng tới để tấn công "cái gì đó" trong khoảng không gian.

    Hay những con kiến chính nó cũng có Thiên Nhãn cho nên nó biết lúc nào có những thiên tai mà tự chúng nó dọn ổ đi "lánh nạn", v.v...

    Hay ngay cả những con vật bé nhỏ li ti như vi trùng nó cũng có Thiên Nhãn. Vì thế mà nếu ai đã từng sống ở nơi xứ lạnh, chẳng hạn như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc Á, v.v... thì sẽ thấy rằng có khi trong mùa đông, cái lạnh đang lạnh như vậy thì có người tư dưng bị bệnh nặng, cãm, nóng sốt, ho dữ lắm thì chừng khoảng vài ngày sau thì khí hậu ở chổ đó nó lên độ dương rất là rõ và lẹ. Hoặc có khi đang sống ở ở nhiệt độ dương thì bổng dưng có người họ đang mạnh khoẻ, trở bịnh rất lẹ, và sau thì thì chừng vài ngày sau thì trời sẽ trở lạnh, v.v....

    Còn riêng con người thì những em bé khi con nhó và khi Thiên Nhãn chưa bị đóng, mấy em cũng có thể thấy những "gì" trong cõi giới vô hình và vì thế mà các em có thể trò chuyện, vui chơi mà chính cha mẹ của các em điều nghĩ rằng mấy em đó có những người "bạn trong trí tưởng tượng", v.v... Không những vậy, có em khi trưởng thành, cái "Thiên Nhãn" đó không bị đóng lại và các em đó vẫn thấy được những cãnh tượng trong cõi giới vô hình mà nhiều khi các em đó nghĩ rằng cứ "làm lơ" đi, không để ý thì nó sẽ biến đi, nhưng đâu biết rằng muốn đóng đi cái Thiên Nhãn của mình cũng không phải là dễ.

    Bạn TĐN đã có thầy giúp đở trong sự tu tập thì sao bạn không hỏi thầy của bạn về những hiện tượng đã xãy ra trong lúc tu tập. Tập Thiền như những đề mục ở trên phải có minh sư lúc nào cũng theo sát mình thì mới đi đến kết quả mà mình đang hướng đến. Nếu không, dễ bị "những cám dỗ" rất là vi tế trong cõi giới vô hình ảnh hưởng đến sự tu tập của mình.

    Bạn Rayan mến, trong cái trường hợp của bạn, vấn đề xãy ra như vậy cũng vì có khi bạn gặp 2 đối tượng trong cõi giới vô hình có sự tương tác với bạn đó. Một thì muốn giúp và cón một thì lại chống. Cũng vì thấy mà bạn có thế thấy những gì sẽ xãy ra, nhưng khi muốn ngăn, hay muốn nói lên để để "thức tỉnh" ai đó thì lại bị một thế lức khác không có phép, vì thế mà họ phá bạn.

    Nếu muốn giãi cũng chẳng khó. Một khi mà bạn gắp lại một vấn đề như vậy. Bạn đến trước bàn thờ Phật. Không suy nghĩ gì cả. Ngồi xếp bằng, hoặc quì trước bàn phật. Với tâm thanh tịnh, tụng một bài chú Đại Bi 7 biến rồi tác bạch với Phật là muốn nói ra điều mà mình đã thấy vì muốn giúp đở cho chúng sanh. Thì bạn sẽ không bị "lực lượng" khác phá nửa.


    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN

    p.s.: Bên Tiên Gia thì họ cũng dùng lực của cõi giới vô hình để mở "Thiên Nhãn", tuy nhiên, loại "Nhãn Pháp" này cũng thấp thôi. Nó chỉ có thể giúp cho người tác pháp thấy được một phần nào của cõi giới vô hình thôi. Không lên cao được. Pháp sư họ sẽ vẽ một đạo bùa. Sau đó thì họ đốt vào nước, và dùng nước đó bôi lên mắt. Lúc mở mắt ra thì họ thấy xung quanh rất là mờ. Chừng khoảng thời gian thì mọi vật xung quanh sẽ rõ dần ra và lúc đó thì nếu có người âm ở xung quanh thì họ sẽ thấy được. Những loại bùa phép này các thầy không phải ai họ cũng cho được. Vì nếu không phải là đệ tử của Tiên Gia thì thường không có lực hộ thể thì nhìu khi thấy người âm thì tâm thần rất dễ bấn loạn vì khí âm. Cho dù là người có kiên cường cách mấy cũng có lúc sẽ bị bấn loạn để dẫn đến thần kinh điên đảo.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 03-03-2012 at 04:35 AM.
    To You With Love

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn thiendianhanvn8x : Aha , nếu đúng như những gì bạn kể thì mình cũng có thể phần nào hiểu được tâm trạng của bạn vì mình cũng từng trải qua những việc gần giống như bạn nói . Do cơ duyên mình được cho biết là sự việc sẽ như thế , nhưng khi nói cho người thân trong gia đình của mình thì có ai tin vào lời nói của mình hay không , theo mình nghĩ đây mới chính là vấn đề , có khi nói ra còn có kết quả ngược lại lòng tốt của mình . Đúng với câu Ông Bà xưa ta hay nói : " Máu chảy ruột mềm " , nên theo mình nếu được thì cứ lựa thời điểm nói ra vấn đề cho thích hợp , còn chuyện sau đó thì tùy căn duyên và nghiệp của mỗi người bạn à . Nghiệp của ai là người ấy phải trả , không thể tránh né được vì vậy nếu chúng ta có tâm thì cứ khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên sau đó là Trời , Phật gia độ cho người đó . Mọi chuyện sau đó thì theo mình vạn sự tùy duyên . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet
    Bạn TĐN đã có thầy giúp đở trong sự tu tập thì sao bạn không hỏi thầy của bạn về những hiện tượng đã xãy ra trong lúc tu tập. Tập Thiền như những đề mục ở trên phải có minh sư lúc nào cũng theo sát mình thì mới đi đến kết quả mà mình đang hướng đến. Nếu không, dễ bị "những cám dỗ" rất là vi tế trong cõi giới vô hình ảnh hưởng đến sự tu tập của mình.
    cảm ơn bạn đã nói cho mình hiểu,mình có thầy và cũng công nhận thầy mình đã giúp đỡ nhiều trong vấn đề tâm linh...nhưng có những điều thầy mình không nói cho mình được,thầy chỉ nói với mình "cháu thông minh chắc cháu sẽ tự hiểu",và mình với thầy mình cũng ở cách xa nhau ...mọi việc xảy ra đối với mình giống như cái duyên bạn ah
    nếu như những gì bạn nói về chó,mèo,lợn gà có thể nhìn thấy vô hình,mình công nhận với bạn có,trong các con vật thì theo mình chó và trâu "thiên nhãn" tốt hơn
    có lần mình đi đổ rác thì nhìn bên phải thấy một người thanh niên,theo phản xạ của người có võ mình nhảy lùi về phía sau và nhìn lại thì ko thấy nữa
    lần thứ hai ở trên tầng thượng mình thấy hai người thanh niên cứ đi vòng tròn,cách di chuyển có lẽ ko phải là người (ko chắc lắm vì hơi xa mà ban đêm)
    lần thứ ba khi mình đi ngang qua "Nghĩa Trang Liệt Sỹ" mình thấy hai người con gái,nhưng khi xe bus đi qua cây nhìn lại thì ko thấy nữa
    lần mà mình canh ông nội mình cũng nghe thấy tiếng chó sủa,và thấy một bóng đen lướt qua
    có lần mình đang đi trên đường tầm 23h thì thấy một bóng đen bay vào tường,đầu cứ tưởng là còn gì chui đầu ra,lại gần mới thấy đó là bờ tường
    thời là sinh viên ở trên tầng 4 mình nhìn thấy một sinh linh cứ đi theo hình Sin,và điều đáng nói là nó đi xuyên qua bờ tường
    có lần ở chỗ làm thịt lợn mình thấy hồn của lợn bay ra ngoài sau khi bị giết
    dạo gần đây sau khi niệm "Đại Chú Từ Bi" xong rồi đi ngủ,trong trạng thái vào giấc ngủ thì mình nghe thấy nhiều tiếng động,và chó sủa
    luôn tiện hỏi bạn Nhat_Nguyet là tụng một bài chú Đại Bi 7 biến là thế nào,trong bài chú có 84 biến mình niệm đến biến thứ 7 ah, hay mình phải niệm 7 lần
    mình ít khi tìm hiểu về vấn đề tâm linh này,chỉ khi nào gặp các sự việc thì mình mới search google,ngoài đời mình là dân CNTT bạn ah

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthien2564
    Aha , nếu đúng như những gì bạn kể thì mình cũng có thể phần nào hiểu được tâm trạng của bạn vì mình cũng từng trải qua những việc gần giống như bạn nói . Do cơ duyên mình được cho biết là sự việc sẽ như thế , nhưng khi nói cho người thân trong gia đình của mình thì có ai tin vào lời nói của mình hay không , theo mình nghĩ đây mới chính là vấn đề , có khi nói ra còn có kết quả ngược lại lòng tốt của mình . Đúng với câu Ông Bà xưa ta hay nói : " Máu chảy ruột mềm " , nên theo mình nếu được thì cứ lựa thời điểm nói ra vấn đề cho thích hợp , còn chuyện sau đó thì tùy căn duyên và nghiệp của mỗi người bạn à . Nghiệp của ai là người ấy phải trả , không thể tránh né được vì vậy nếu chúng ta có tâm thì cứ khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên sau đó là Trời , Phật gia độ cho người đó . Mọi chuyện sau đó thì theo mình vạn sự tùy duyên . Thân !
    cảm ơn tieuthien2564 đã đồng cảm cùng mình,topic bên kia cũng có tư vấn cho mình hiểu,phong cách nói chuyện cũng giống hệt thầy mình là "vạn sự tùy duyên"
    nghiệp chướng của chú mình mình cũng đã biết vì sao,nhưng mình rất khó hóa giải,vì chú mình ko tin vào tâm linh nên rất khó nói chú niệm phật

    p/s: các vị đồng đạo đừng có hiểu sai về mình,vì sao mình có thầy mà không hỏi thầy,có nhiều việc có thể thầy không biết hoặc không tiết lộ thiên cơ
    và mình xem thử vị nào trả lời mà mình cảm thấy tốt nhất và hợp với mình để từ đó làm bài học cho mình mà thôi
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  14. #14

    Mặc định

    O day la 7 lan chu dai bi

  15. #15

    Mặc định

    vậy con mắt thứ 3 của bạn thấy đc ..Người âm, Ma QUỷ hay cỏi trên ko ?..hay là bạn chỉ nằm xuống rồi nằm mơ ?..
    Bạn làm sao mở đc con mắt thứ 3 ?.
    Ngồi thiền ?.hay là gì ?
    Last edited by TamNhanThan; 03-03-2012 at 10:05 PM.

  16. #16

    Mặc định

    gửi TamNhanThan
    khi mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì mình nằm thấy,có những vị ở trên,có người âm,còn ma quỷ mình chỉ toàn mơ đánh nhau với nó,và trận nào mình cũng chiến thắng
    mình ko biết là mở được hay chưa,nhưng cảm thấy nhói ở vị trí giữa trán,quá trình mở là lúc đó là sinh viên,mình thử cảm giác ko sợ hãi khi chĩa vật nhọn vào giữa trán,nên đã cố nhìn vào vật nhọn đó,và từ đó nó nhói lên
    Ngày ngày đêm đêm ngắm cảnh nhân duyên cùng Nhật Nguyệt
    Nhân nhân thế thế "đối nhân xử thế" chốn nhân gian

  17. #17

    Mặc định

    Bạn Rayan mến, trong cái trường hợp của bạn, vấn đề xãy ra như vậy cũng vì có khi bạn gặp 2 đối tượng trong cõi giới vô hình có sự tương tác với bạn đó. Một thì muốn giúp và cón một thì lại chống. Cũng vì thấy mà bạn có thế thấy những gì sẽ xãy ra, nhưng khi muốn ngăn, hay muốn nói lên để để "thức tỉnh" ai đó thì lại bị một thế lức khác không có phép, vì thế mà họ phá bạn.

    Nếu muốn giãi cũng chẳng khó. Một khi mà bạn gắp lại một vấn đề như vậy. Bạn đến trước bàn thờ Phật. Không suy nghĩ gì cả. Ngồi xếp bằng, hoặc quì trước bàn phật. Với tâm thanh tịnh, tụng một bài chú Đại Bi 7 biến rồi tác bạch với Phật là muốn nói ra điều mà mình đã thấy vì muốn giúp đở cho chúng sanh. Thì bạn sẽ không bị "lực lượng" khác phá nửa.
    .
    raya xin cám ơn Nhật -Nguyệt. những điều NN nói đều chính xác cả. raya biết bên cạnh raya tồn tại 2 thế lực , 1 bên muốn tốt , 1 bên muốn khống chế raya (raya đang đứng giữa 2 ngả đường ) .Raya cảm thấy quá mệt mỏi rùi.raya phải lựa chọn ra sao đây?.chắc cũng vì raya không có lòng từ bi.(nhưng bạn đừung lo vì bên cạnh raya luôn có người theo dõi,giúp đỡ raya chỉ là không giúp raya lựa chọn thui:) còn thức tỉnh cho ai đó thì raya không có tư cách lắm ,nhìu lúc cũng phải im lăng tùy vào việc lớn hay nhỏ. chỉ mong mọi người luôn được an bình,hạnh phúc.hãy sống vì tình thương .không có gì là muộn nếu như ta chưa bắt đầu.(ở đây raya lấy tư cách của 1 thành viên thế giới vô hình để ra lời khuyên .sau việc này raya cũng không vào diễn đàn nữa ,raya đã hưa thì raya phải thực hiện ). một lần nữa raya chúc mọi người bình an .xin lỗi chủ topic vì đã làm loãng topic của bạn . mình cũng cho bạn lời khuyên đừng tập trung vào điều đó quá vì nhìu lúc bạn sẽ lệ thuộc vào điều đó khi nào cũng không biết rõ nữa ,thế giới vô hình rất phức tạp và đáng sợ .

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn thiendianhanvn8x : Nghiệp là nợ mà mắc nợ là phải trả bạn à , nếu không trả khi này thì khi khác cũng phải trả , đó là điều không thể trốn tránh mãi được . Trường hợp của bạn là người chú như mình đó lại là em ruột mình thì mình nghĩ cũng tương đồng như bạn , do đó tận hết khả năng của mình chỉ trợ duyên là đưa ra lời những khuyên nhủ nhưng chuyện tin hay không tin đó chính là nghiệp của người đó . Còn trường hợp của bạn thì bạn có thể liên hệ với mình qua nick YM ( như nick đang dùng trên diễn đàn ) để có thể góp chút ý kiến cho bạn . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  19. #19

    Mặc định

    mình cũng đã mở mắt thứ 3.
    nói thật vs bạn mình k phải nằm ngủ mới thấy đc những điều đó.
    lúc mình mở ở trên trán (bên nhân điện nói là luân xa 6 ).
    khi mở đc vài ngày mình đâu đầu kinh khủng uống thuốc cũng k đỡ
    đau cả tháng trời.mà ở giữa trán xoáy rất mạnh.(thầy mình nói mở ra phải biết chịu đựng).
    mình k bít bạn theo cách nào ,nhưng mình theo cách đó.có khổ luyện mới đc.Thân..

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Hôm nay NN xin mượn chủ thớt để viết một vài hàng cho bạn PK, người đã pm cho NN để hỏi về vấn đề "mặt nạ." NN chỉ viết nick của bạn bằng viết tắt mà thôi chứ không viết nguyên chữ ra vì NN không biết bạn có thích hay không.

    Trở về vấn đề mà bạn đã hỏi. Bạn nói là vì tình cờ mà bạn đã nhận được 2 thông điệp về "mặt nạ" và bạn thắc mắc là không biết đó ý là gì? Theo cái nhìn của NN thì khi NN nói về cái "mặt nạ" ở đây là NN nói về sự sắp đặt sẵn có của xã hội, của con người. Chẳng hạn như khi một đứa bé nhỏ mới ra đời thì em bé có "thiên nhãn" bởi vì em không bị những sự dồn ép trong đầu những khuôn mẫu do con người làm ra. Vì thế mà khi sinh ra thì em có thể nhìn được với con mắt Thiên Nhãn. Nhưng khi lớn lên cặp mắt Thiên Nhãn của em sẽ bị đóng lại vì thứ nhất là vì hằng thế kỷ trước khi con người còn dùng những vật thô sơ để săn để có miếng ăn, và sống nơi rừng rú hoang dã, thiên nhiên. Con người phải dùng đến Thiên Nhãn để săn mồi, để tự bảo về mình. Nhưng sau này vì con người biết trồng trọt, chăn nuôi, và xây dựng trại, rào ngăn cản thứ dữ vì thế dần dần về sau con người không còn dùng đến Thiên Nhãn nửa và vì thế nó đóng lại. Thứ hai và vì cái sân, cái hận, cái tham, cái ngã, cái mạn của mình và cũng không muốn người ta biết đến mình, đến những sự gian dối của mình thành ra đây cũng góp phần vào việc đóng đi cái Thiên Nhãn của mình. Thứ ba là vì xã hội ai ai cũng chụp cho mình một cái "mặt nạ." Không ai mà không có mặt nạ. Nếu không có mặt nạ thì không thể nào sống được trong cái xã hội này. Cũng vì thế mà nếu đầu tiên nhắc đến Đạo Gia thì những người Đạo Sĩ một khi họ muốn đi sâu vào cái Đạo để biết đến Đạo thì họ phải quay về cái bản lại diện mục của mình. Cũng vì thế mà họ đi vào những đồi núi, hang cốc để tu tập để thấy cái chân tâm của mình, và họ đã được gọi là "Chân Nhân", hay "Thế Ngoại Cao Nhân." Những người thấy được cái chân tâm của mình, hay đi ra ngoài cái xã hội của những người đeo "mặt nạ."

    Còn bên Phật thì khỏi phải nói rồi. Là phải nhận được cái Chân Tâm, Phật Tánh, thường trụ của mình.

    NN đã nói rõ rồi. Bây giờ chắc bạn PK đã hiểu được ý nghĩa nằm sau cái "mặt nạ" rồi phải không?

    Nhân tiện cũng xin viết vài hàng góp vui với bạn Rayan (RY). Thật ra, thì nếu thấy vui thì vào diễn đàn để có thể học hỏi một hay hai điều gì của các huynh, tỉ khác hay không. Bạn cũng không cần phải từ bỏ chổ này. Đúng là không thích thì không vào nhưng xin hãy đừng có bận tâm. Đây chỉ là chổ chơi ảo thôi. Có duyên thì mình gặp nhau đây, mai không duyên thì ai có việc của người ấy. Hãy để cho thân tâm mình an lạc đừng vướng bận gì cả.

    Bạn ThienDiaNhan mến, thấy bạn nhắc về thú vật thì NN lại nhớ đến một câu chuyện rất là hay đó là trong những năm vừa qua, NN có đọc một câu chuyện trên báo, hay trên internet gì đó và có nói rằng dân chúng ở vùng đó tại Châu Phi (nếu không lầm thì hình như là nước Zimbabwe thì phải), đã lấy làm lạ là không biết vì sao mà hàng loạt những loại thú khác nhau đều không "nói" mà rũ nhau lên những vùng cao mà ở. Kể cả những con vật nhỏ như kiến cũng vậy. Dọn đi hết. Và chừng khoảng 6 tháng sau thì cã vùng đó đều bị mưa lũ ngập hết. Và câu chuyện này cũng có thể cho chúng ta thấy rằng loài thú nó cũng có Thiên Nhãn và biết trước được.

    Nhân tiện NN thấy bạn TDN không phải là có thiên nhãn của mình, mà bạn mượn lực của quỉ thần mà có thôi. Những loại như vậy chỉ là "mượn" để xài thôi. Nếu bạn không tu tập, họ bỏ đi, thì khỏi nói là bạn sẽ mất. Những loại Thiên Nhãn mà tự mình tu tập, tự mình mở chứ không cần sức của một lực lượng nào trong cõi giới vô hình thì đó mới là vĩnh cửu. Mới có thể đi lên nửa, nghĩa là thấy được những cãnh giới cao hơn nửa. Và NN cũng nói thêm cho bạn biết là quỉ thần mà họ hoá ra các Đức Phật điều dễ như trở bàn tay. Tiếng Anh thì họ gọi là Shape Shifting. Chớ thấy như vậy mà tưởng là Phật, mà vội vui mừng, mà vội trụ vào đó.


    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 09-03-2012 at 02:08 PM.
    To You With Love

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  3. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  4. Chi phái Cao Đài
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 30-12-2011, 08:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •