NHUTRI KÍNH CHÀO CÁC BÁC
-Lời văn của nhutri là ngu si và rời rạc nên chỉ biết nói bằng tấm lòng này ,xin các bác hoan hỷ
-NHỎ em dâu nhutri mới mất ,trong thời gian nằm viện chồng nó có phát một lời nguyện ,nếu như vợ con qua khỏi con vào chùa tu một năm ,và nếu vợ con có không may qua đời thì con xin đi 1000 cảnh chùa để mong sao cho vợ con dc siêu sanh nơi cõi an lành .
-SAU khi mất đến nay đã dc 7 ngày ,thằng em nhutri mới nói hồi đó có nguyện thế ,nhưng vì còn hai đứa con nhỏ một đứa 3 tháng đứa chưa đầy 3 tuổi nên khó có thể đi đủ 1000 cảnh chùa,nó đang đi và sẽ thực hiện nhưng biết rằng sẽ không thể nào đi đủ 1000 cảnh chùa ,còn lo cho hai đứa con ,nhưng tâm nguyện vẫn là tâm nguyện muốn vợ mình dc siêu sanh nơi cõi an lành ,để thoát khòi cảnh khổ đau của luân hồi sanh tử,nên nó quyết định đi đến đâu hay đến đó ,dc bao nhiêu hay bấy nhiêu.
-XIN kÍnh các bác ở nhiều nơi trên toàn thế giới vô hình và hữu hình ,mở lòng từ bi mỗi người niệm phật một lần hồi hướng cho vong linh nhỏ em dâu nhutri để nó nhờ tha lực và phước lực của các vị mà dc siêu sanh nơi cõi an lành ,được siêu sanh tịnh độ của PHẬT A DI ĐÀ.
-NHỎ EM DÂU NHUTRI TÊN
-TỐNG NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG SANH NGÀY 08.04.1982,MẤT NGÀY(ÂM LỊCH) 04.02.2012.
-KÍNH MONG CÁC BÁC ,CÁC ANH CÁC CHỊ ,VÀ CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN GIÚP ĐỠ DÙM CHO
-NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.