Trong chùa Quán sứ, trên tầng hai có nhà thờ tổ, ngoài nhữ bức hình rất sống động của các vị tổ treo trên tường và những bức tượng trên ban thờ, wake mới thấy có thêm một pho tượng sư ông nhỏ ngồi thiền đặt trong lăng kính. Điều làm wake thấy lạ là bức tượng(hình như bằng chất dẻo) không khác gì người thật: mô tả chính xác từ nước da, nốt ruồi và những vết tàn nhang... Càng nhìn kỹ càng khiến wake tưởng tượng bức tượng là nhân vật thật bị thu nhỏ lại vậy.
- Không biết có đạo hữu nào biết nguồn gốc của bức tượng trên không, vị sư ông được tạc tượng là ai? Vì nghệ thuật Việt Nam nói riêng và châu á nói chung trước giờ luôn đi theo một khuôn phep và không có thói quen mô tả chính xác sự vật như vậy. Điều này thật khiến wake thắc mắc!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks