Tình hình là như thế này. Trước đây em cũng từng bị ma đè trong một thời gian dài, sau đó ngừoi yêu em mua cho em cái vòng đá mắt hổ có yểm phép thì nó đỡ hẳn. (Dù trong thời gian đó thỉnh thoảng cũng bị đè lại,nhưng rất ít)
Em xin nói thêm là lần mà em bị đè là trong ngày hôm đó em có vào đây để đọc truyện ma.
Dạo gần đây, em cũng ko lên TGVH nữa. Mới 2 hôm trước, có hứng đọc truyện ma nên lại lọ mọ vào, tối đang nằm thiu thiu ngủ chưa đầy 20p thì bị ma đè, nó còn cho em mơ rất linh tinh sau đó mới đè, theo phản xạ là em sẽ chống cự, vì thật sự, nó bắt em làm tình với nó. Em niệm phật, nhưng càng niệm,nó càng đè nặng hơn. Nên em cố gắng cử động bàn tay. Kết quả là em thoát đc.
Qua ngày hôm sau, em vào TGVH đọc truyện ma nữa, rồi có xem mấy phim kinh dị....Tối hôm đó, chỉ mới chớp mắt 10p thôi nó lại đè em tiếp...trong khi lúc đó em nằm nghiêng mà nó cũng ko tha...Em ko biết nói gì hơn, ngoài từ miêu tả con ma này rất biến thái...em nghĩ hoài cũng ko hiểu, nó là ai, vì tính em cũng hơi bị gan lì, có đêm nó đè em gắng mở mắt ra xem cái mặt nó, mà rồi thì chỉ thấy toàn một màu đen...Em kể cho người yêu em nghe, em bảo, em ko sợ nó....chỉ là nó...làm em thấy khó chịu...vì nó biến thái....Và em để ý là....chỉ cần em vào trong TGVH, hoặc xem bất cứ 1 phim kinh dị nào...tối đó em sẽ bị đè ngay...Ko biết tối nay, có bị đè nữa ko, nhưng thôi cứ post bài lên đây hỏi anh chị đã ^^...