Mình đã từng nghe và thấy đám bạn của mình kể chuyện mà tụi bạn chứng kiến cho mình nghe. Nay mình xin kể lại 1 vài truyện. mình kể lạik dám chắc thât 100% vì mình k chứng kiến thật sự, nhưng cũng đảm bảo trên 90%, vì đã nhiều đứa bạn mình chứng kiến kể lại.
1.Vốn mình thích môn cầu lông. Mà nơi mình hay đánh lại nghe nói trước đây là rạp hát thời Pháp, chỉ sửa lại sáng sủa để đánh thôi, có lần bị sập lầu rồi chết mấy người mình k nhớ rõ, nhưng mình yêu thích nên hay lại đánh lắm, cũng cỡ 5 năm rồi.
Mình có thằng bạn, cũng thân, hôm khoảng 7h mấy tối rồi, mình với bạn gái mình ở sân cầu có 1 mình để tập với đơi thằng bạn đó lại (mình đã hẹn nó lại nhưng nó lại hơi trể, à, nó tên là Thọ nhé), đến khi nó lại thì mình đưa bạn gái mình về rồi mới đảo lại sân cầu. Khi mình trở lại sân cầu, thì thấy nó đứng ở ngoài, mình k biết chuyện gì xảy ra nên cũng chạy vô sân bình thường, nó cũng đi theo mình vào, mình vừa tắt máy xe thì nghe nó chửi thề lầm thầm,mình tưởng chửi mình nên muốn đánh lại nó rồi, nhưng nhớ lại lúc trước nó kể nó hay gặp ma nên mình cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mình nhìn quah khắp sân cầu lại k thấy gì hết.
Khi ra về hỏi nó, nó bảo khi mình đưa bạn gái về, nó ở lại 1 mình trong sân cầu tự nhiên thấy lạnh lạnh, sởn tóc gái, nó quay ra sau thì không thấy gió lùa vào mà nó vẫn thấy lạnh lạnh, nó biết nó "gặp" rồi nên chửi lầm thầm (k dùng từ ĐM nha mây bạn), thì hêt lạnh (hình như nó kể là nó chửi nội dung như là không muốn giỡn với tụi bay, tụi bay đừng làm phiền tao à...) nhưng đi vòng vòng 1 hồi thì lại lạnh nữa...Cái nó ra ngoài luôn, đến lúc đó thì lúc mình về đó.
2. Chuyện nay xảy ra ở khu nhà trọ mình trọ (vốn là SV mà) thằng Thọ cũng ở trọ chung chỗ, cả bạn gái mình nữa. Nhiều chuyện xảy ra lắm, như phòng C3, phòng của thằng bạn mới, nó học Dược, nó thuê phòng chỉ có 1 mình thôi, tóc nó đinh, nhưng sáng thức dậy quét phòng lại thây tóc nữ, dài, nó nói nó gặp chuyện đó hoài luôn. Rồi tới con Trâm, cũng là nhỏ bạn mói quen.
Nó bảo cứ 11h đêm, dãy trọ mình cỡ 10h là đóng cửa hết rồi, nó hay nghe tiếng lê dép xẹt xẹt ngoài sân, hé cửa nhìn thì k thấy ai, rồi còn nghe tiếng tụng kinh xa xa nữa. Phòng của mình có 2 thằng bạn ở cùng, thằng tên Triệu thằng còn lại là thằng Thọ đó, trước lúc mình dọn lại nó cũng nghe tiếng lết dép nhưng ra kiểm tra lại k thấy ai, chỉ có phòng bạn gái mình là k nghe, bạn gái mình ở cùng 1 bạn nữ nữa. Mình phải công nhận thằng Thọ là thằng hay gặp ma nhất. Nó ngủ thường khoảng 2h mấy là tự nhiên thức dậy, cứ vậy hoài à. Có lúc sáng nó kể lại, nửa đêm nó thức, quay sang thì thấy mặt của thằng Triệu nửa xanh nửa đỏ, còn mặt mình thì trắng bệt mình nghe rồi chỉ biết cười cười thôi, không biết lúc đó nó nhìn thấy rồi nó ra sau nữa.
Các bạn nghe đến đây nhiều người nghỉ mình xạo, nhưng mình xin kể thêm chi tiết này nhé, bạn gái mình dĩ nhiên là k dóc mình rồi phải k? Hôm đó trời mưa lớn,cúp điện nữa, nguyên dãy hình như chỉ còn phòng mình thôi cúp thì cúp mình vẫn mở Laptop chơi bình thường. bạn gái mình thì ở bên trường dự sinh nhật cho những ai sinh tháng 11-12, nhắn tin kêu mình qua rước, lúc đó mưa tầm tả, mình vác dù qua rước, nhỏ bạn củng phòng cũng đi về ké nữa, nó mặc áo mưa chứ k đi chug dù.
Đến khi về phòng, mưa vẫn còn lớn lắm, điện thì vẫn cúp, mình đưa bạn gái mình với nhỏ bạn về tới phòng thì mình về phòng mình thay đồ, bạn gái mình lúc đó thò đầu ra cửa kêu mình thì, lúc đó mình đi vào trong phòng rồi nên k nghe rõ, lúc đó mình nghe cái ầm bên phòng bạn gái, k lớn nhưng đủ đê nghe thấy, lập tức mình chạy ngay, gỏ cửa, nhỏ bạn ra mở thì mình thấy bạn gái mình ngồi rút có chỗ, mình hỏi thì bị nhỏ bạn chửi, nói sao để bạn gái mình có mình vậy. Đến hồi bạn gái mình bình tĩnh mình hỏi lại, thì nó là gặp ma chỗ góc cây mận xéo cửa phòng mình. Đến giờ mình hỏi "nó" ra sau thì lại bị bạn gái chửi ^^!!
Tóm lại ở chỗ trọ mình 9/10 người là bị ma nhát với nghe tiếng lết dép. Mình k hiểu sau chỉ có mình là k nghe gì cũng k thấy gì suốt 2 tháng ở, nhiều khi ngủ 1 mình cũng k nghe, k thấy. chỉ thấy buôn ngủ thôi.
(Sưu Tầm)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks