chuyện là thế này: bây giờ gia đình cháu đang rất hoang mang, lo sợ vì khoảng 2 tháng trước hàng xóm ở đằng trước nhà cháu có xây dựng khu bếp và nhà ăn, họ lợp bằng mái tôn màu đỏ, chạy hướng trùng với nhà của cháu, trên mái mỗi bên có 3 thanh đỡ dọc, và đáng nói là họ để thanh ở giữa hướng đâm thẳng vào cửa chính nhà cháu, tiếp tục đâm vào bàn thờ gia tiên, hướng đâm ở giữa bát nhang các cụ và ông công, cách bát nhang các cụ khoảng 9cm. nhiều người góp ý với nhà cháu vậy là rất độc, ảnh hưởng đến người và của trong gia đình, do đó, họ khuyên treo một chiếc gương bát quái lồi ở giữa và nhà cháu đã thực hiện. chỉ sau đó 1 tuần, có lẽ họ cho rằng nhà cháu làm vậy là có hại cho họ hoặc với mục đích cầu bình an gì đó nên đã mời một vị thầy cúng về cúng rất lâu, giữ buổi cúng thầy cúng có đưa cho chủ nhà một cái gì đó và chôn ở góc đất sát tường với nhà cháu, sở dĩ biết diều đó vì tường giữa 2 nhà rất tháp, chi khoảng 1m. sau khi chôn xong, ông hàng xóm còn đánh dấu rất cẩn thận rồi vào tiếp tục làm lễ, và thỉnh thoảng ra kiểm tra, cháu nghĩ đó không phải là hàn long mạch vì họ không hề đào bới bất cứ một cái gì, nên không lo đứt mạch. cái mà nhà cháu sợ nhất đó là bùa, nhưng cũng không có cơ sở gì để nghi oan cho họ, và đó là đất của nhà họ cơ mà. vậy cháu xin hỏi các bác nhà cháu có bị ảnh hưởng gì không? và nếu có thì cách khắc phục như thế nào. gia đình cháu xin đội ơn ạ.
thông tin thêm: nhà cháu ở một miền quê của Thái Nguyên, xây theo hướng: đông -nam. hướng chính là hướng nam, bố cháu sinh năm 1961, mẹ cháu sinh năm 1962 hoăc 1963 gì đó vì ông bà cháu cũng không nhớ và nhà cháu xây nhà đi mượn tuổi.