Mình là 1 người có tín chứ hok mê.Từ trước đến nay mình vẫn tin là có ma và các vong hồn.Cách đây mấy tháng,vào tháng 8 âm năm vừa rồi các cậu và mẹ mình có đi gọi vong liệt sĩ ở 1 nhà ngoại cảm để mời ông trẻ mình< vốn là liệt sĩ hi sinh ở tây ninh> về để hi vong mang được ông về quê.Nhưng không gọi được mà bị vong của 1 đứa trẻ bị tai nạn giao thông nhập vào mợ và em gái con cậu<chú ý vong đó chỉ nhập vào 2 ngày này mình hoàn toàn không sao hết>.Sau khi biết không phải là ông và bị vong đó quấy nhiễu nhà mình đã nhờ 1 thày trụ trì 1 chùa và đưa cả 2 ngày lên chùa của thầy làm lễ và đã khỏi.2 người đó giờ hoàn toàn khỏe mạnh.Sau đó nhà mình còn lập đàn tại đất ở quê để trục hết vọng đi<nhà mình ở nơi khác,không liên quan gì đến đất cát ở quê cả>.Sau khi mợ và em mình được thày trụ trì chữa cho rồi,một đêm đang ngủ mình ngủ mơ như có ai đó muốn nhập vào người mình,người như bị lộn ngược chân chổng lên trời,người lăn lộn.Mình có gắng tỉnh dậy và bỏ cái bùa thầy trụ trì cho mỗi người trong gia đỉnh ra thì lại ngủ ngon.Hôm sau mình nghĩ chắc là do vừa rồi nhà nhiều chuyện như vậy nên mơ ngủ.Sau đợt đó mình lại thình thoảng bị như vậy,như cứ để lá bùa ra là lại ngủ ngon.Rồi ra tết không thấy gì tưởng hết rồi,ai ngờ hôm trước ngủ lại bị,cảm giác bị lộn ngược người,rồi lăn lộn,hay tay chắp bàn thờ mà cứ lạy.Mình lo quá không biết bị làm sao mong mọi người giúp mình với chứ cứ thế này đêm thì không ngủ được,người mệt mỏi...mình sắp thi tốt nghiệp mà cứ thế này thì học hành thi cử làm sao được.