kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: ĐIỀU ƯỚC

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định ĐIỀU ƯỚC

    Tí Nị ôm mặt khóc:
    - "Hu hu, ước gì... ước gì... hic hic"
    Bà Tiên tay cầm chiếc đủa thần hiện ra:
    - "Tại sao con khóc?"
    - "Thưa bà, con khóc vì "lực bất tòng tâm".
    - "Ta ban cho con một điều ước. Con muốn có lực để làm bất cứ điều gì tâm con muốn phải không? Vậy con nói lên điều ước đi. Chiếc đủa thần này là quyền lực ban cho người mọi ước muốn".
    Tí Nị quẹt mắt, đứng lên xòe tay, ngập ngừng:
    - "Dạ, hic hic ... cho con xin ... hic hic... bà Tiên... chiếc đủa thần ... hic hic ...!
    Bà Tiên ... !!!
    Last edited by CUUBAOLONG; 20-02-2012 at 11:25 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. kinh thánh do ai viết từ đâu mà có có từ khi nào
    By playgood in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 20-02-2015, 09:25 AM
  2. Tranh luận và kiến hòa đồng giải !
    By HoanNguyen in forum Đạo Phật
    Trả lời: 73
    Bài mới gởi: 18-09-2012, 04:58 PM
  3. Những điều hối tiếc nhất khi sắp chết
    By Mr.ALI in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 24-02-2012, 09:45 AM
  4. Vậy Tại Sao Điều Xấu Xảy Ra?
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 19-08-2011, 02:44 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-07-2011, 09:55 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •