Con người sống tốt đẹp một phần nhờ khí. Khí là một cái gì đó mông lung, nhưng khi vào người thì nó thể hiện qua tướng học, qua cử chỉ, qua vóc dáng. Người Việt thường nhìn con người mà nói :" Sao lúc này phát tướng quá vậy !", đó là nhìn cái tướng tốt, mà cái tướng ấy được nuôi dưỡng bởi khí trong thân mà thành.
Người có khí tốt thì mọi chuyện tốt đẹp, nếu có tai nạn cũng qua được.
Người nhiều ám khí mọi chuyện bất thành, đôi khi gặp họa chẳng biết đường nào mà lường.
Khí sắc chỉ có ông thầy tướng mới coi được. Tuy nhiên chúng ta có thể tự cải thiện khí sắc của mình cho tốt lên từ từ.
Khí sắc tốt con người có thể tự tạo ra, đó là Hàm dưỡng chi khí và Sở Tập chi khí.
Khí Hàm Dưỡng có trong những người luyện Yoga, hay có trong những người nghe kinh trì tụng ngày này qua ngày khác. Khí Hàm dưỡng giúp cho ta bình tĩnh trước mọi hiểm nguy, đánh dạt luồng khí xấu so thời vận đem tới, do vậy mà phúc lộc lâu dài.
Khí Sở Tập có khi người ta đi làm việc thiện hay cúng dường Tam Bảo. Khí này làm cho các ngoại khí ( khí bên ngoài lớp da) trở nên tốt tươi, như tạo một màng chắn bảo vệ cho con người khi bất chợt gặp luồng khí xấu bên ngoài xâm nhập vào. Bởi vậy người làm việc từ thiện xong hay cười nói hyên thuyên, tâm trí thoải mái, mọi việc đều vui mừng. Đó là do khí Sở tập mà có.
Nếu nói khí Sở Tập như là phân bón thúc, thì khí Hàm Dưỡng chính là phân bón lót cho cây. Một bên chỉ có tác dụng ngắn ngủi, còn bên kia tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng nó nuôi bộ rễ làm cho con người có cái hậu đức rất là thâm sâu, nhờ đó mà qua được mọi nạn tai, hưởng phúc thọ viên mãn, oán nghiệp dứt sạch, khang an trường tồn.:big_hug:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks