xin chào các huynh tỷ !

HN là khách ở đây ,lời chào có vẽ thân quá , hum ni lại xuất hiện một nghi vấn nữa sau những lần hỏi mọi người,chúng ta ai cũng đang sống và có quyền sở hữu cuộc đời của mình 100 năm thật công bằng,chúng ta ít khi tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời,hoặc thoáng qua rồi chúng ta hok bàn đến nữa...nhìu lần HN thắc mắc đến lần này quyết bít rõ và có lẽ các bạn ở đây cũng thế .

Ý nghĩa cuộc sống có phải là những ngày đi làm ở công ty kiếm tiền nuôi con cái rãnh thì đi du lịch hoặc từ thiện như các gia đình phần đông hiện nay ? hay là những ngày tụng kinh niệm phật,sống khổ hạnh tu hành để về cực lạc như PG ? hay là đọc sách tìm tòi gom góp cho mình thật nhìu hiểu bít kiến thức ? hay như các thánh hiền ngày xưa tìm nơi thanh tịnh câu cá ngâm thơ
...cơm rau đạm bạc ? hay như các nhà khoa học nghiên kíu phát minh để lại cho hậu thế những phát minh vĩ đại ,một con người hi sinh cho nhân loại ?

với quan niệm của PG các bạn sống rồi để trả nợ các kiếp trước,kiếp này...với đinch đến là sự thoát ly khỏi trần tục ,thế các bạn nghĩ thế nào về ý nghĩa của cuộc sống ? nếu cuộc sống là một chuỗi ngày vay trả như thế thật là vô vị ,buồn chán... Nay HN lập topic "ý nghĩa của cuộc sống " mong các huynh tỷ đặc bịt là các cô,bác gười giàu kinh nghiệm sẽ đến và chia sẽ cho tất cả chúng ta ,và nhanh chóng tìm cho mình cái ý nghĩa ấy....hiểu bít,tự tin.


xin cảm ơn mọi người .