kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Gieo gì gặt nấy!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Gieo gì gặt nấy!


    Gieo gì gặt nấy nhưng vẫn có đôi khi bị Chúng gặt chùa! Nhiều người thường than : ở hiền lắm nhưng sao chẳng gặp lành mà hay gặp lừa !?

    Ở hiền ắt sẽ gặp lành không sớm thì muộn, nhưng có vài chú lừa tìm đến với ta là vì sao ? và cũng bởi kẹt…chút lòng tham nên mới xảy ra vài cú lừa ngoạn mục.

    Đáng lý ra phải trình báo nhà chức trách nhằm cảnh báo sự việc có thể xảy đến tiếp theo cho những ai… hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì khổ chủ bèn làm thinh, ngậm bồ hòn làm ngọt, và thế rồi việc gì đến cứ đến mặc cho nhiều người cười rồi khóc.

    Chú lừa nhà ta rồi sẽ gặp cụ lừa sư phụ, cụ lừa sư phụ chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt gã sói xám, mà bác thợ săn thì không ưa gì chàng sói, vào một ngày kia Bác chăm chú mãi mê đưa chú sói nhà ta vào tầm ngắm và chuẩn bị bóp cò thì tảng đá to chảng bổng từ trên cao lăn đùng xuống…!

    Sự đời là thế chơi dao ắt có ngày đứt tay, kẻ chuyên gieo gió sẽ có ngày gặp bão. Đến khi mỏi mệt thì hãy tự hỏi lòng, rút cuộc là ai lừa ai ? Hay chính mình đang bị lừa! Bởi điều gì kia chứ ? Nhiều khi tưởng rằng mình đúng nhưng ai dè ta đang bị lừa một vố quá nặng mà chẳng hay, hồi đầu thị ngạng người xưa thường khuyên phải chẳng là chỉ nói cho vui?


    lotu kính bút



    Câu chuyện tiếp theo kể về ông Ba Ngách, người đã “lái chiếc xe đời mình” trên con đường hoa trái ngọt ngào của tình người.

    Đến ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang hỏi ông Ba Ngách ai cũng biết. Sống nhờ vào 20 công ruộng nhưng năm nào cũng thế, vợ chồng ông đều tằn tiện, đem tiền bán lúa dùng cho việc thiện nguyện. Thấy người dân trong xã mỗi khi bị bệnh phải vượt trên 50km đường nông thôn đến bệnh viện tỉnh, nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi đêm hôm khuya khoắt không đón được xe..., năm 2000 ông đã bỏ tiền mua chiếc xe du lịch bốn chỗ giá khoảng 3 lượng vàng để tặng Hội Chữ thập đỏ xã phục vụ việc chuyển bệnh miễn phí.

    Từ ngày có xe, rất nhiều bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời, vượt qua cơn nguy kịch. Không dừng lại đó, năm 2001 ông còn thành lập trại đóng hòm từ thiện. Năm 2004, ông hiến tám công đất ruộng làm nơi mai táng cho người nghèo. Sợ nghĩa trang bị ngập, ông vét sạch số tiền dành dụm 100 triệu đồng đổ đất nâng cao nền. Bà con địa phương thấy việc làm ý nghĩa của ông nên chung tay góp thêm vào. Ông cũng xây thêm ngôi nhà thờ trăm họ, có phòng vệ sinh, giường nghỉ cho thân nhân ở xa của người đã khuất. Xung quanh nghĩa trang ông trồng bạch đàn chắn sóng và gió, đồng thời cũng để khai thác làm cột cất nhà giúp những hộ nghèo...
    Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - phó chủ tịch xã Bình Phú - cho biết: “Bác Ba Ngách là một trong những người đi đầu trong công tác từ thiện của xã. Thời buổi tấc đất tấc vàng, thế mà bác ấy hiến đất để làm nghĩa trang cho người nghèo khó đủ biết cái tâm của bác đối với xã hội như thế nào”.

    Ông Ba Ngách tâm sự: “Nếu không làm từ thiện có lẽ tôi sẽ giàu hơn, nhưng tôi sẽ không có cảm giác thanh thản, hạnh phúc, bình an đến như vầy. Vả lại nếu mình tử tế với một người thì người đó sẽ tử tế với những người khác. Cứ thế người này bắt chước người kia, rồi cũng sẽ tới lượt mình nhận được sự tử tế. Cuộc đời có bao lâu mà chần chừ không làm những gì mình thấy có ý nghĩa...”.

    Vâng, tác giả Jon Gordon nói đúng, chính chúng ta chứ không ai khác phải tự lái chiếc xe đời mình. Mỗi ngày mới là một cuộc khởi hành. Bạn có thể phóng xe với tốc độ hùng hục, điên cuồng nhằm mục đích cán vào người này, tông vào người khác để rồi chính bản thân bạn cũng đầy thương tích; hay chọn lái chiếc xe trên con đường đầy hoa thơm trái ngọt của lòng tốt, của tình người... tất cả tùy thuộc ý muốn của bạn mà thôi.

    Nguồn: tuoitre.com
    Last edited by lotus74; 15-01-2010 at 04:03 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Gieo bòn phước đức
    By jmmy198x in forum Đạo Phật
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 02-04-2009, 06:20 PM
  2. Cần truy cứu trách nhiệm những kẻ gieo rắc mê tín dị đoan
    By dragonle in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 22-12-2008, 05:39 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •