Chuyện là mình có thuê 1 phòng ở Q5.Nhà có khoảng trống phía trước để được 5,6 chiếc xe, đi vào bên trong là 1 bếp và toilet nằm phía dưới cầu thang.Nhà có 4 phòng: lầu 1 có 2 phòng đều có người ở, 1 phòng bên trái cầu thang của chủ nhà ( là 1 cặp vợ chồng trẻ thuê cả căn nhà rồi share từng phòng cho thuê lại). Phòng đối diện, bên phải cầu thang là 1 đứa Gay.Phòng mình ở lầu 2 (bên trái cầu thang), còn phòng đối diện ( bên phải cầu thang) để trống.
Mình ở được 1,2 tháng thì ko có chuyện j xảy ra hết.Từ lúc con nhỏ bạn thân vào ở cùng thì có chuyện j đó bất thường, hết lần này đến lần khác ... nó kể mình nghe, nhưng mình bán tin bán nghi!Thậm chí mình chỉ sợ lúc đó thôi!rồi đâu lại vào đấy!Vì là nhà mình muốn ở lâu dài nên cũng ko muốn suy nghĩ nhiều.
Mình đi làm buổi tối, đến khuya mới về ,bạn mình thì đi làm đến tầm 11PM là có mặt ở nhà, có khi thì đứa Gay ấy có ở nhà, khi thì đi chơi chưa về.Cả vợ chồng trẻ ấy cũng đi chơi khuya mới về.Nhưng mình và nhỏ bạn ít khi nói chuyện với những người trong nhà lắm!Phòng người nào người ấy ở thôi!Hôm ấy cũng như mọi ngày nó chỉ ở nhà 1 mình, mang giỏ đựng sữa tắm xuống toilet tắm, tắm xong nó mang 1 xô nước lên lau phòng.Lên đến phòng mới nhớ ra là quên mang giỏ đựng sữa tắm lên.
Đang lau phòng nghe tiếng cửa mở.Vội vàng đi xuống thì thấy cửa phòng của 2 vợ chồng mở ra, nhưng phòng thì tối ko bật đèn.Điều quan trọng là nhà ko hề có ai.Nghe thêm tiếng cái gì đó đổ xuống sàn!Nó sợ quá vội đi xuống toilet lấy giỏ sữa tắm thì thấy tất cả sữa tắm và dầu gội đổ ra ngoài ( nhưng giỏ sữa tắm hình chữ nhật ko cao quá!tất cả đc sắp xếp rất cân bằng và được để trên sàn toilet rất thấp )
Đặt biệt nhà chỉ có 1 cửa ra vào và 1 lối đi chung là cầu thang ,có ai về hay ai đi đều biết vì nghe tiếng cửa và phòng mình thì có ban công có thể nhìn thấy cửa ra vào.Nên có ai ra vào là đều biết cả.
Lần sau, bạn mình đi làm về vì sợ quá không dám lên lầu nên ngồi dưới bếp nói chuyện vs đứa Gay.Cả 2 quyết định cùng nhau lên lầu lấy quần áo mang xuống tắm.Lên đến lầu 1, đứa Gay ấy chưa kịp mở cửa vào phòng thì cửa phòng tự dưng mở, thấy lạ nhưng chẳng quan tâm,bước vào lấy quần áo.Đến khi ra như chưa kịp đóng cửa phòng lại, thì có 1 sức mạnh nào đó tự đóng cửa phòng 1 cái rầm.2 đứa 3 chân 4 cẳng chạy xuống bếp ngồi ở dưới ấy luôn.

Và mình ở thì không hay quan tâm cũng chẳng để ý j cả, nhưng khi nghĩ lại cảm thấy có tí bất thường vì thỉnh thoảng tất cả các cửa phòng trong nhà hay tự mở.Hoặc tự đóng.Mặc dù phòng người nào ở là người ấy đều có ý thức tự giác bảo vệ đồ đạc của mình trong phòng nên khi đi đâu làm j cũng đóng cửa phòng cẩn thận!
Phòng đối diện phòng mình ở có rất nhiều người đến xem nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai dọn đến ở.

Buổi sáng ngày hôm đó mình nghe có tiếng đập cửa phòng rất lớn khiến mình phải tỉnh giấc,bực mình nghĩ rằng đứa bạn thân để quên chìa khóa nên kêu mình mở cửa.Mở cửa thì ko có ai hết, đi xuốn đến nhà dưới thì thấy chỉ 1 mình mình ở nhà thôi!Alo hỏi mới biết nó đã đi làm từ lâu rồi.Mình mặc kệ và lên nằm ngủ tiếp.Có những chuyện cố tình bỏ qua để ko muốn suy nghĩ, để tập sống chung vs những điều rùng rợn ấy.
Rồi 28 Tết, 2 đứa về quê ăn Tết và ăn Tết to đến tận ngày hôm nay vẫn không đứa nào dám mò lên,mặc dù đạ trễ hì nhà 5 ngày rồi!vì là nhỏ bạn thông báo tình tình vô cùng nghiêm trọng về cái nhà đó có rất nhiều vong, trong số đó có 1 vong nam bị tật, cứ mỗi khi nhà ko có người hay vắng người là đi lên đi xuống.Khi ở mà ko biết thì không sao, nhưng 1 khi đã biết ngoài sự tồn tại của những người trong nhà, còn có những ai khác thì sẽ bị theo ám và phá làm ăn không lên nỗi!
Bây giờ mình phải vướn vào tình thế "ở cũng ko đc mà đi cũng ko xong".Nếu bây giờ mình đi sẽ bị mất tiền cọc nhà.Còn ở thì bạn mình ko dám.
Theo các bạn mình nên làm sao đây ???Mình còn ko dám cúng vì sợ đi theo, nhà lại ko thờ Phật.Ai có ý kiến nào giúp mình vs, mình chân thành cảm ơn các bạn :big_hug: