Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Có căn cao, nhờ các bác tư vấn

  1. #1

    Unhappy Có căn cao, nhờ các bác tư vấn

    Chào các anh, các chị, các bác.

    Em mới tham gia diễn đàn, kiến thức nông cạn, nhưng đang quan tâm tới lĩnh vực này và rất cần lời khuyên của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.

    Em trước giờ không tin, không tín, nhưng nhà em có việc, trong người em như có ai đó mách bảo, thế là em đi xem một cô trên Hà Nội. Cô xem và nói như sau:
    (Lúc xem là em không tin)
    1. Về phần âm của gia đình có vấn đề.
    2. Cô nói em có căn cao. Căn em vốn là con quan trên thiên đình, có chức sắc, có uy quyền, nhưng do qua nhiều kiếp, mình không biết kêu, không biết đường tìm về với căn của mình. Cô khuyên em nên làm lễ Tiến căn, sau này mọi sự sẽ tốt. Cô bảo em nên đi tạ Mẫu Thoải, vì em hợp với Mẫu thoải.

    Em có hỏi cô con là con quan nào, chức vụ thế nào, có to không? Không biết vì không nghe thấy hay vì em không tin nên cách hỏi của em trở thành hỏi đểu, hỏi kháy mà cô không thích nên không trả lời, nhưng em hỏi lại lần 2 cũng không trả lời.

    Sang đến hôm sau, em biết được thông tin rằng dì em đi xem ở Hưng Yên và bác em đi xem ở Cát Hải - Hải Phòng, đều nói về phần âm nhà mình có vấn đề, đúng như cô nói. Mà 3 người đi xem đều không có liên hệ với nhau, tự động đi xem 3 thầy, và đều nói thế. Cho nên tự nhiên em trở nên tin cô, rằng cô nói đúng.

    Em lại có giấc mơ như này:

    Trước hôm em đi xem cô khoảng 3, 4 ngày, em có mơ thấy mình đi vào một cái cổng làng (trông giống cổng đình, chùa đúng hơn), em tìm mua đồ và em có 2 sự lựa chọn: 1 là 6 con sóc chuột (giống 2 con chuột trong Ice Age :D) và 4 con rồng bằng ngọc bích. Nhưng lúc đó em không lựa chọn cái nào. Lúc tỉnh dậy em chỉ mang máng là mình có mơ và không hề quan tâm.

    Ngay hôm đi xem cô về, em lại mơ y nguyên một giấc mơ như thế và em lựa chọn 4 con rồng. Mơ đến đó thì tỉnh luôn và nhận ra là mình đã mơ giấc mơ này.

    Tự nhiên lúc đó em nằm nghĩ và liên tưởng tới lời cô nói và cảm giác là nó có liên quan. (Có thể là em liên tưởng hơi quá vì đang trong giai đoạn tư tưởng chưa ổn định, tĩnh tâm lắm do nhà nhiều việc).

    Vậy tự nhiên khi đó em muốn làm lễ Tiến căn theo lời cô nói, nhưng chi phí cô đưa ra thì hơi chát (khoảng 50tr). Em vốn không tín, và đến giờ tư tưởng vẫn theo kiểu 50/50. Cho nên em mạo muội hỏi các anh chị, các bác một số nội dung sau:

    1. Lễ Tiến căn làm cho em với mục đích là như thế nào ạ?

    2. Lễ Tiến căn này có nhất thiết phải do cô làm không, hay là một thầy cúng khác (đã được cấp sắc) làm cho cũng được? (Đề giảm chi phí ấy mà ạ)

    3. Việc cô không nói em là con quan nào liệu có phải do cô không nhìn được không ạ? Hay là chém gió thôi ạ?

    Em hiện đang rất mông lung, vừa muốn làm, vừa không muốn làm lễ này, vì có nhiều thông tin trái chiều quá. Mong các anh chị, các bác tư vấn giùm để em có sự lựa chọn sáng suốt.

    Em chân thành cảm ơn!

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenbi Xem Bài Gởi
    Chào các anh, các chị, các bác.

    Em mới tham gia diễn đàn, kiến thức nông cạn, nhưng đang quan tâm tới lĩnh vực này và rất cần lời khuyên của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.

    Em trước giờ không tin, không tín, nhưng nhà em có việc, trong người em như có ai đó mách bảo, thế là em đi xem một cô trên Hà Nội. Cô xem và nói như sau:
    (Lúc xem là em không tin)
    1. Về phần âm của gia đình có vấn đề.
    2. Cô nói em có căn cao. Căn em vốn là con quan trên thiên đình, có chức sắc, có uy quyền, nhưng do qua nhiều kiếp, mình không biết kêu, không biết đường tìm về với căn của mình. Cô khuyên em nên làm lễ Tiến căn, sau này mọi sự sẽ tốt. Cô bảo em nên đi tạ Mẫu Thoải, vì em hợp với Mẫu thoải.

    Em có hỏi cô con là con quan nào, chức vụ thế nào, có to không? Không biết vì không nghe thấy hay vì em không tin nên cách hỏi của em trở thành hỏi đểu, hỏi kháy mà cô không thích nên không trả lời, nhưng em hỏi lại lần 2 cũng không trả lời.

    Sang đến hôm sau, em biết được thông tin rằng dì em đi xem ở Hưng Yên và bác em đi xem ở Cát Hải - Hải Phòng, đều nói về phần âm nhà mình có vấn đề, đúng như cô nói. Mà 3 người đi xem đều không có liên hệ với nhau, tự động đi xem 3 thầy, và đều nói thế. Cho nên tự nhiên em trở nên tin cô, rằng cô nói đúng.

    Em lại có giấc mơ như này:

    Trước hôm em đi xem cô khoảng 3, 4 ngày, em có mơ thấy mình đi vào một cái cổng làng (trông giống cổng đình, chùa đúng hơn), em tìm mua đồ và em có 2 sự lựa chọn: 1 là 6 con sóc chuột (giống 2 con chuột trong Ice Age :D) và 4 con rồng bằng ngọc bích. Nhưng lúc đó em không lựa chọn cái nào. Lúc tỉnh dậy em chỉ mang máng là mình có mơ và không hề quan tâm.

    Ngay hôm đi xem cô về, em lại mơ y nguyên một giấc mơ như thế và em lựa chọn 4 con rồng. Mơ đến đó thì tỉnh luôn và nhận ra là mình đã mơ giấc mơ này.

    Tự nhiên lúc đó em nằm nghĩ và liên tưởng tới lời cô nói và cảm giác là nó có liên quan. (Có thể là em liên tưởng hơi quá vì đang trong giai đoạn tư tưởng chưa ổn định, tĩnh tâm lắm do nhà nhiều việc).

    Vậy tự nhiên khi đó em muốn làm lễ Tiến căn theo lời cô nói, nhưng chi phí cô đưa ra thì hơi chát (khoảng 50tr). Em vốn không tín, và đến giờ tư tưởng vẫn theo kiểu 50/50. Cho nên em mạo muội hỏi các anh chị, các bác một số nội dung sau:

    1. Lễ Tiến căn làm cho em với mục đích là như thế nào ạ?

    2. Lễ Tiến căn này có nhất thiết phải do cô làm không, hay là một thầy cúng khác (đã được cấp sắc) làm cho cũng được? (Đề giảm chi phí ấy mà ạ)

    3. Việc cô không nói em là con quan nào liệu có phải do cô không nhìn được không ạ? Hay là chém gió thôi ạ?

    Em hiện đang rất mông lung, vừa muốn làm, vừa không muốn làm lễ này, vì có nhiều thông tin trái chiều quá. Mong các anh chị, các bác tư vấn giùm để em có sự lựa chọn sáng suốt.

    Em chân thành cảm ơn!


    Mình thấy đa phần là ai củng có vấn đề về phần âm cả , bị kẹt , không siêu, mồ mả không đúng chỉ là it hay nhiều thôi . Làm khỉ gì mà đòi 50 tr , tiền in à ?

    Bạn ở HN thì vào đây xem , và nhờ giúp ,mình có vào xem thấy nhiều người nhờ và củng được việc , thấy không có đòi tiền công.

    http://tukhicongdentamlinh.net/

    Nếu không xong thì pm mình , mình chỉ người khác cho . Nhưng nhớ đải mình một ly cafe :thumbs_up:

    good luck :tongue:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenbi Xem Bài Gởi
    Chào các anh, các chị, các bác.

    Em mới tham gia diễn đàn, kiến thức nông cạn, nhưng đang quan tâm tới lĩnh vực này và rất cần lời khuyên của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.

    Em trước giờ không tin, không tín, nhưng nhà em có việc, trong người em như có ai đó mách bảo, thế là em đi xem một cô trên Hà Nội. Cô xem và nói như sau:
    (Lúc xem là em không tin)
    1. Về phần âm của gia đình có vấn đề.
    2. Cô nói em có căn cao. Căn em vốn là con quan trên thiên đình, có chức sắc, có uy quyền, nhưng do qua nhiều kiếp, mình không biết kêu, không biết đường tìm về với căn của mình. Cô khuyên em nên làm lễ Tiến căn, sau này mọi sự sẽ tốt. Cô bảo em nên đi tạ Mẫu Thoải, vì em hợp với Mẫu thoải.

    Em có hỏi cô con là con quan nào, chức vụ thế nào, có to không? Không biết vì không nghe thấy hay vì em không tin nên cách hỏi của em trở thành hỏi đểu, hỏi kháy mà cô không thích nên không trả lời, nhưng em hỏi lại lần 2 cũng không trả lời.

    Sang đến hôm sau, em biết được thông tin rằng dì em đi xem ở Hưng Yên và bác em đi xem ở Cát Hải - Hải Phòng, đều nói về phần âm nhà mình có vấn đề, đúng như cô nói. Mà 3 người đi xem đều không có liên hệ với nhau, tự động đi xem 3 thầy, và đều nói thế. Cho nên tự nhiên em trở nên tin cô, rằng cô nói đúng.

    Em lại có giấc mơ như này:

    Trước hôm em đi xem cô khoảng 3, 4 ngày, em có mơ thấy mình đi vào một cái cổng làng (trông giống cổng đình, chùa đúng hơn), em tìm mua đồ và em có 2 sự lựa chọn: 1 là 6 con sóc chuột (giống 2 con chuột trong Ice Age :D) và 4 con rồng bằng ngọc bích. Nhưng lúc đó em không lựa chọn cái nào. Lúc tỉnh dậy em chỉ mang máng là mình có mơ và không hề quan tâm.

    Ngay hôm đi xem cô về, em lại mơ y nguyên một giấc mơ như thế và em lựa chọn 4 con rồng. Mơ đến đó thì tỉnh luôn và nhận ra là mình đã mơ giấc mơ này.

    Tự nhiên lúc đó em nằm nghĩ và liên tưởng tới lời cô nói và cảm giác là nó có liên quan. (Có thể là em liên tưởng hơi quá vì đang trong giai đoạn tư tưởng chưa ổn định, tĩnh tâm lắm do nhà nhiều việc).

    Vậy tự nhiên khi đó em muốn làm lễ Tiến căn theo lời cô nói, nhưng chi phí cô đưa ra thì hơi chát (khoảng 50tr). Em vốn không tín, và đến giờ tư tưởng vẫn theo kiểu 50/50. Cho nên em mạo muội hỏi các anh chị, các bác một số nội dung sau:

    1. Lễ Tiến căn làm cho em với mục đích là như thế nào ạ?

    2. Lễ Tiến căn này có nhất thiết phải do cô làm không, hay là một thầy cúng khác (đã được cấp sắc) làm cho cũng được? (Đề giảm chi phí ấy mà ạ)

    3. Việc cô không nói em là con quan nào liệu có phải do cô không nhìn được không ạ? Hay là chém gió thôi ạ?

    Em hiện đang rất mông lung, vừa muốn làm, vừa không muốn làm lễ này, vì có nhiều thông tin trái chiều quá. Mong các anh chị, các bác tư vấn giùm để em có sự lựa chọn sáng suốt.

    Em chân thành cảm ơn!
    Tất cả các trò tiễn căn là lừa bịp hết. Chẳng nhẽ người không có tiền làm lễ, sẽ chết hết hay sao bạn. Còn thầy sao thấy không cúng để được làm thủ tướng ... 10 người đi xem thì 9 người thầy phán có căn.
    Hãy niệm Phật tin vào Phật. Đối với các Thánh Đất Việt dùng Tâm lễ bái chứ không phải là làm lễ to hay đốt nhiều mã.
    Tiền cúng cho thầy thì nên ấn tống kinh, công đức xây dựng đền chùa, giúp đỡ người nghèo hay phóng sinh thì sẽ tạo được công đức và phúc đức. Khi bạn tu tâm làm như vậy thì duyên lành và những điều tốt đẹp sẽ đến. Bạn nên hạn chế hoặc tiến tới xòa bỏ việc đi xem bói này nọ.
    Nghe lời bạn kể tôi cũng biết bạn về lĩnh vực tâm linh cũng chỉ mới tìm hiểu, bạn đừng nên rơi vào vết xe đổ của nhiều người đi trước bị Thầy lừa lợi dụng làm tiền.
    Cuộc sống và tương lai của mình do sự cố gắng của bản thân và kiếp nghiệp của mình quyết định, chứ không phải là những lễ cúng bái của các thầy. Mà nghiệp của mình chỉ có thể làm nó thay đổi khi tụng kinh niêm Phật kết hợp với làm nhiều việc tạo công đức, phúc đức mà thôi.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  4. #4

    Mặc định

    lừa bịt, ai đi bói mà chẳng nói căn cơ cao, hoặc căn cơ thấp lẹt đẹt.

    nếu nói cao để đưa tiền rước căn đó, còn nói thấp thì đưa tiền cúng sao giải hạn, tin làm quái gì mấy trò lừa bịp

    có người còn nói làm quan trên thiên đình, rồi là hầu hạ Phật, Bồ Tát í, chém gió kinh mấy lão thầy bói

  5. #5

    Mặc định

    Cảm ơn bác thanhphucbl.
    Vừa rồi em có trích dấn lại lời bác thanhphucbl, nhưng chả hiểu sao forum chưa thấy đưa lên, đành viết lại vậy.
    Một số ý kiến bác đưa ra, em xin trình bày thêm chút:

    1. Cô này được nhiều người theo từ lâu. Đến giờ những thành phần theo cô mà em được biết đều là những người có tiền, có địa vị, chức sắc, thậm chí có người còn có địa vị cao trong xã hội. Bản thân em khi đi xem được một người có địa vị, có tiền, đã theo cô từ lâu và coi em như người nhà nên giới thiệu. Cô xem cho em trong khoảng 2 tiếng, và xem cho vợ em trong khoảng 3 tiếng.

    2. Như em đã trình bày ở trên, nhà em 3 người, dì em ở Hưng Yên thì đi xem ở Hưng Yên, Bác em ở Hải Phòng đi xem ở Hải Phòng và em ở HN thì xem ở HN. Cả 3 đều nói phần mộ gia đình có vấn đề. Việc 3 người đi xem là rất trùng hợp, vì tự động đi xem, không thông báo, cho nên em đánh giá việc cô nói về phần âm nhà em là đúng.
    Nếu nhà bác có 3 người cùng đi xem, mà cả 3 thầy đều nói thế, em dám cá là bác sẽ tin, không tin thì 99% là sẽ hỏi xem 3 thầy bảo phải làm thế nào. Nếu không thì bác thần kinh thép quá, hoặc bác cao tay hơn 3 thầy đó luôn.

    3. Với em thì 50tr không phải nhỏ, nhưng không phải quá lớn để mà không lo được. 50tr hay cả trăm triệu nữa, nếu chắc chắn được việc thì em sẽ làm mà chẳng phải nghĩ ngợi. Nhưng mờ cơ bản là em không muốn tình trạng tiền mất tật mang thôi ạ.

    4. Thêm cái nữa là lễ của em là lễ Tiến căn, chứ không phải Tiễn căn. Theo em 2 lễ này mục đích khác nhau ạ.

    Cám ơn bác thanhphucbl vì những ý kiến tư vấn ạ.

  6. #6

    Mặc định

    Em ơi đừng tin nó lừa đấy!
    Hữu Duyên là một chữ Duyên
    Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
    Chữ Duyên nó ở đâu ta?
    Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!

  7. #7

    Mặc định

    Hãy tìm cách liên hệ với số máy này để có một cái hẹn để bác ấy giải thích và hướng dẫn tu tập cho đúng không tốn tiền như người ta nói. Tại sao nói vậy vì ít ra cũng tốn cuộc điện thoại, tốn xăng hoặc xe bus đi tới gặp người hướng dẫn rồi đi tới đạo tràng đồng tu, thực hành khóa lễ, thỉnh/mua kinh sách,...Nhưng không tốn như các thầy nói mà không giải quyết được việc gì mà chỉ thêm điên cái đầu,...
    Bác ấy ở Từ Sơn: 02413832662- Bác Hậu.

  8. #8

    Mặc định

    hix, làm gì mờ chém người ta ghê wa cẩn thận bị lừa đấy.nếu thực sự bạn căn cao thi chắc chắn sẽ phải trình đông, nếu chưa cao thì chỉ cần tôn lô nhang là được, dù làm bất kì lễ nào thì cũng không bao giờ cần bày vẽ đến mức độ đó. nếu bạn ko chê thì mình sẽ giới thiệu cho 1 đông thầy căn cô bé, làm việc hết sức tiết kiệm cho mọi người. còn về giấc mơ của ban có lẽ theo mình không có ảnh hửong gì nhiều đến căn cao, có căn hay không b hay dọc bài căn đồng số lính và áp dụng vào bản thân mình xem sao và nhớ là đừng bao giờ đi xem bói nữa, bói ra ma, quét nhà ra rác đấy, vừa mất tiền lại nếu xem phải đồng ma đồng quỉ nó sai lính theo, hãm hại mình thì khổ.
    Ai ơi làm phúc giúp đời
    Phúc mà tạo được, nghiệp thời tiêu tan
    Ai ơi thương kẻ bần hàn
    Kiếp này có của, thì dàn kiếp sau...

  9. #9

    Mặc định

    mình dám cá vs bạn ko có thầy bà nào mở miệng đòi tiền cỷ là mình muốn cúng bao nhiu thỳ cúng thôi nhưng 50 tr ấy là tiền công làm j` mà có chjn tiền công cho 1 bài cúng cao nhất ngưỡng như thế cùng lắm vài tr tiền nhang khói phẩm vật cúng thoy
    Không nên nói tất ả những gì mà mình biết
    Nhưng bao giờ cũng phải biết những gì mà mình nói

    Người chết thực sự là chết khi không sống
    ...Trong lòng người khác nữa:sad:3

  10. #10

    Mặc định

    Theo tôi với số tiền 50 triệu đồng bạn nên dùng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên đời, việc làm ấy sẽ tạo nhiều công đức hơn nhiều so với việc đưa tiền cho thầy làm một khóa lễ tiễn căn.
    Cầu chúc mọi sự an lành với bạn. Hãy sáng suốt.

  11. #11
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn tuyenbi : Mình xin nêu chút ý kiến về sự việc của bạn , theo những gì mình hiểu và được biết thì nếu có " Căn " thì tất tới ngày , tới tháng phần " Căn " của bạn sẽ xoay chuyển để khai căn . Và nếu được một " Vị " nào đó giúp khai căn ( để phần căn của bạn về ) thì người ta cũng chỉ giúp bạn vì cái tâm chứ không phải vì đồng ngân .Hãy đừng quá vội vàng đánh giá về một vị thầy nào đó thông qua những gì mà bạn được nghe , được thấy sẽ khiến bạn tiền mất , tật mang . Đây là đôi lời của mình , có gì không đúng xin bạn bỏ qua . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  12. #12

    Mặc định

    lần đầu tiên nghe nói "cái căn"
    chị lấy tiền đó giúp đỡ người khó,ủng hộ xây trường,bịnh viện,chùa thì đức dày lên,nghiệp mỏng lại ,chứ ai đời đặt số phận mình vào một "bà thầy"
    đôi điều chia sẻ và rất buồn cho văn hóa tâm linh ngày nay

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    bạn đừg lo...hãy nên niệm Phật....còn tiền thì nên làm thiện và công đức nhà chùa thì lợi lạc hơn nhiều...xin bạn tâm hãy an
    A Di Đà Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    nếu phần mộ có vấn đề, thì bạn nên tìm người này giúp,huynh NGHI_Phapsu trên dd của mình
    còn chuyện lễ tiễn căn, hay tiến căn gì đó mình ko biết, nhưng không có lễ nào 50 triệu cả bạn ạ, 1 cái lễ nhiều lắm cần mấy hoa, cần nhang đèn, giờ mình tính cả tiền công thì 1 triệu đã quá lắm rồi
    bà này lấy của bạn 50 triệu, bả mua vàng để bả cúng mấy bà mẫu sao bạn?
    người giỏi chưa chắc có nhiều người theo, người có tiền thường khoái nghe lời xu nịnh, bả nịnh giỏi, nói xàm xàm mấy câu thì làm gì người ta ko theo hả bạn?

    thân
    HTT
    Thông thường người có tiền khi họ làm ăn được có thể do sự cố gắng phấn đấu và nhanh nhẹn trong cuộc sống thì họ lại giải thích là chắc do cúng bái nên được như vậy vì thế họ càng tin bà đồng. Tâm lý chung của những người làm ăn được là vậy. Họ đâu biết rằng đó là do họ đang được hưởng những điều tốt mà kiếp trước họ đã làm hoặc nỗ lực của bản thân.

    Có nhiều người cúng hàng tỷ đồng rồi cũng chết thì không bao giờ thấy các cô đồng đem ra khoe. Tất cả là nghiệp và sự cố gắng.

    Còn việc bạn nói bà đồng mua vàng cúng mấy "bà mẫu" thì bạn thực sự hiểu sai một chút về Đức Hạnh của các Thánh Việt Nam. Các Thánh là những người yêu nước thương dân, hi sinh vì nhân dân, có công lao với đất nước chẳng qua bị mấy bà đồng nát làm xấu hình ảnh như vậy.
    Đừng vì con sâu làm bẩn nồi canh.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenbi Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bác thanhphucbl.
    Vừa rồi em có trích dấn lại lời bác thanhphucbl, nhưng chả hiểu sao forum chưa thấy đưa lên, đành viết lại vậy.
    Một số ý kiến bác đưa ra, em xin trình bày thêm chút:

    1. Cô này được nhiều người theo từ lâu. Đến giờ những thành phần theo cô mà em được biết đều là những người có tiền, có địa vị, chức sắc, thậm chí có người còn có địa vị cao trong xã hội. Bản thân em khi đi xem được một người có địa vị, có tiền, đã theo cô từ lâu và coi em như người nhà nên giới thiệu. Cô xem cho em trong khoảng 2 tiếng, và xem cho vợ em trong khoảng 3 tiếng.

    2. Như em đã trình bày ở trên, nhà em 3 người, dì em ở Hưng Yên thì đi xem ở Hưng Yên, Bác em ở Hải Phòng đi xem ở Hải Phòng và em ở HN thì xem ở HN. Cả 3 đều nói phần mộ gia đình có vấn đề. Việc 3 người đi xem là rất trùng hợp, vì tự động đi xem, không thông báo, cho nên em đánh giá việc cô nói về phần âm nhà em là đúng.
    Nếu nhà bác có 3 người cùng đi xem, mà cả 3 thầy đều nói thế, em dám cá là bác sẽ tin, không tin thì 99% là sẽ hỏi xem 3 thầy bảo phải làm thế nào. Nếu không thì bác thần kinh thép quá, hoặc bác cao tay hơn 3 thầy đó luôn.

    3. Với em thì 50tr không phải nhỏ, nhưng không phải quá lớn để mà không lo được. 50tr hay cả trăm triệu nữa, nếu chắc chắn được việc thì em sẽ làm mà chẳng phải nghĩ ngợi. Nhưng mờ cơ bản là em không muốn tình trạng tiền mất tật mang thôi ạ.

    4. Thêm cái nữa là lễ của em là lễ Tiến căn, chứ không phải Tiễn căn. Theo em 2 lễ này mục đích khác nhau ạ.

    Cám ơn bác thanhphucbl vì những ý kiến tư vấn ạ.
    Bạn cố gắng dành chút thời gian tìm hiểu những điều cơ bản nhất về đạo Phật, đức hạnh của các Thánh Linh Việt Nam bạn sẽ thấy đâu là điều cần thiết phải làm.

    Nếu ai nghĩ với 50 triệu cúng hay thâm chí 1 tỷ cúng bái cho mấy bà thầy là có thể thay đổi được nghiệp là quá sai lầm. Hơn nữa nếu đòi hỏi cả sự chắc chắn tôi phải đạt được khi cúng vô tình làm nghi lễ trở nên đây là một cuộc đút lót Phật hay các Thánh.

    Nếu ai không có Tâm không tin vào Đạo thì 10 tỷ đồng cũng là = 0. Nhưng nếu có tâm 1 chén nước lã, 1 bông hoa là các Ngài chứng.

    Để giải nghiệp không phải 1 lễ cúng mà phải cả 1 quá trình tu tập hướng thiện và cố gắng của bản thân trong suốt cuộc đời. Mình sống tốt thì con cháu sẽ được hưởng phúc đức.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  16. #16

    Mặc định

    Alo cho mình.mình sẽ giải thjch cko.01688961527 or 012882236455

  17. #17

    Mặc định

    Theo mình là tất cả là tùy duyên.
    Đi xem các thày bà, mỗi thày nói một kiểu. Đi nhiều lại phải lo nhiều. Cái gì đến sẽ đến...

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    1.đám thầy bà này nó chém gió lừa bạn, bạn nghe theo thì tiền mất tật mang, vậy thôi, ko có căn cao cốt lớn gì ở đây cả
    2.nó nói gia đình bạn có vấn đề về phần âm, vậy bạn hãy xem trong nhà bạn có thường bị quấy phá, hay dễ xào xáo hay ko?
    nếu có thì hãy lo, còn ko, thì do nó nói làm bạn hoang mang tinh thần thôi
    3. hok có cái lễ tiễn căn nào 50 triệu 1 lần làm cả bạn ạ, tôi dám cá với bạn đấy
    nhiều vị thầy người ta còn giúp đỡ không nhận tiền, vậy nó là cái gì mà chỉ tiễn căn 1 lần đòi 50 triệu
    nói chung là không có gì bạn phải sợ, cái đám căn đồng bán nam bán nữ này nó dựa hơi thần thánh lấy tiền thôi, mẫu với chả mã
    thiệt hông..chắc hông..:D...
    nói chơi thôi, ông phúc nói phải đấy bạn..bạn nên nghe, những ngày này mua thần bán Phật lừa thiên hạ thôi.
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  19. #19

    Mặc định

    Có bao giờ thấy mọi người đến xem các thày mà không phải cúng đâu. Ai cũng có căn, phải dâng sao giải hạn, trả nợ tứ phủ. Làm xong rồi, đến thày khác nói làm chưa đúng biết đến bao giờ mới làm xong. Các thày nói mà không làm thì lại lo sợ...Mà làm theo các thày thì sạt nghiệp.

  20. #20

    Mặc định

    Chào Bạn tuyenbi,
    Tôi xin góp chút thiển ý riêng với bạn. Bạn vui lòng đọc kèm theo từng điều trong phần trích dẫn bạn nhé!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyenbi Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bác thanhphucbl.
    ....

    1. Cô này được nhiều người theo từ lâu. Đến giờ những thành phần theo cô mà em được biết đều là những người có tiền, có địa vị, chức sắc, thậm chí có người còn có địa vị cao trong xã hội. Bản thân em khi đi xem được một người có địa vị, có tiền, đã theo cô từ lâu và coi em như người nhà nên giới thiệu. Cô xem cho em trong khoảng 2 tiếng, và xem cho vợ em trong khoảng 3 tiếng.

    Điều thứ nhất:
    Nếu như hữu duyên bạn gặp được một vị sư cô ở Hoa Kỳ, đã từng có một vị Tổng Giám Đốc ngoài Hà Nội thốt lời: "Con không biết nói gì với sự giúp đỡ của sư cô. Con chỉ biết nói "tâm phục, khẩu phục" những gì sư cô đã làm cho gia đình con". Vị TGĐ trẻ này tự thân lái xe đưa sư cô đến những nhà chức sắc, địa vị cao, có tiền, thân quen khác ...

    2. Như em đã trình bày ở trên, nhà em 3 người, dì em ở Hưng Yên thì đi xem ở Hưng Yên, Bác em ở Hải Phòng đi xem ở Hải Phòng và em ở HN thì xem ở HN. Cả 3 đều nói phần mộ gia đình có vấn đề. Việc 3 người đi xem là rất trùng hợp, vì tự động đi xem, không thông báo, cho nên em đánh giá việc cô nói về phần âm nhà em là đúng.
    Nếu nhà bác có 3 người cùng đi xem, mà cả 3 thầy đều nói thế, em dám cá là bác sẽ tin, không tin thì 99% là sẽ hỏi xem 3 thầy bảo phải làm thế nào. Nếu không thì bác thần kinh thép quá, hoặc bác cao tay hơn 3 thầy đó luôn.

    Điều thứ hai:
    "Phần âm" thì luôn luôn "họ" hiện diện chung quanh con người, "họ" và con người cùng sống trong không gian này, "họ" có ở xa đâu hở bạn? Tìm họ làm gì khi "họ" chưa gây phiền muộn đến gia đình bạn. Khi nào "họ" làm phiền con người, sẽ có Âm Qui - Luật cõi âm - hành xử. Chúc cho "họ" được sống yên lành, "bình an cho âm thế"!

    3. Với em thì 50tr không phải nhỏ, nhưng không phải quá lớn để mà không lo được. 50tr hay cả trăm triệu nữa, nếu chắc chắn được việc thì em sẽ làm mà chẳng phải nghĩ ngợi. Nhưng mờ cơ bản là em không muốn tình trạng tiền mất tật mang thôi ạ.

    Điều thứ ba
    :
    Khi bạn hữu duyên gặp được vị sư cô, thì việc bạn muốn gặp, muốn thăm hỏi trò chuyện với "chư vị thuộc căn cao" của bạn, bạn sẽ không cần xài đến 1 xu.
    Nếu chỉ vì muốn gặp "chư vị cao" đó mà phải cần đến 50 triệu hay 100 triệu cho một cái lễ "ra mắt", có lẻ bạn hãy dành 100 triệu mà chia sẻ với người đang đói cơm, thiếu áo ... Nếu như bạn cho mỗi người bất hạnh 1 triệu đồng, bạn sẽ trở thành Đại Ân Nhân của 100 con người! Bạn sẽ là "căn cao" của họ, bạn sẽ là "thánh thần" của họ... Và vì thế, "Vị căn cao" của bạn sẽ hoan hỷ đến gặp bạn nữa là ...

    4. Thêm cái nữa là lễ của em là lễ Tiến căn, chứ không phải Tiễn căn. Theo em 2 lễ này mục đích khác nhau ạ.

    Điều thứ tư:
    "Tiến Căn" thì tôi không biết. Nhưng, nếu tiến căn là đồng nghĩa với việc "tiếp xúc, gặp mặt, nói chuyện, nghe dạy dỗ, nghe phán,..." từ chư vị cảnh giới cao, - thuộc Trời, hay chư vị cảnh giới thấp - thuộc Atula, ngạ quỷ, địa ngục, thì, để tỏ lòng cung kính, chỉ cần thắp nén TÂM HƯƠNG ...

    ...
    Thưa bạn tuyenbi,
    Tôi viết bài này gửi đến bạn với mục đích:
    Nếu bạn muốn gặp vị sư cô, tôi sẽ giúp bạn. Ngày nào được tin có thí chủ mời sư cô về VN, tôi sẽ xin sư cô cho bạn được gặp về việc "căn cao" của bạn. Tin rằng bạn sẽ toại ý. Dự tính là vào tháng 3 năm 2013 sư cô về VN đó, nhưng còn xa quá, tôi không dám chắc chắn.

    Suy nghĩ lời tôi góp ý: Sau khi gặp sư cô rồi, bạn vừa lòng thỏa ý rồi, không cần nhiều tiền để sắm lễ mà vẫn hội ngộ căn cơ rồi, thì bạn hãy tạo phước đức! Hãy dùng số tiền 50 triệu, 100 triệu mà bạn dự tính dành cho lễ Tiến Căn kia mà tung ra, mà cho khắp những người đang tận cùng thống khổ! Hãy đeo lên vai một cái bao, đựng số tiền to tát kia mà đi khắp hang cùng, ngỏ hẻm, hãy tìm đến những mảnh đời bất hạnh mà chia cho họ số phần may mắn của bạn.

    "What goes around comes around", tạm hiểu là vòng Nhân Quả, bạn làm điều gì thì điều ấy quay về với bạn. Hôm nay bạn cho 100 triệu, ngày mai 200 triệu về với bạn. Nếu bạn tin có kiếp sau, thì kiếp này bạn cho đi 100 triệu, kiếp sau bạn có 100 tỷ. Có bao giờ một hạt gieo xuống, nảy mầm, lớn lên thành một cây, rồi cây ấy chỉ cho ra một trái ... Tạo PHƯỚC ĐỨC, biết CHO RA, sống ĐẠO ĐỨC - không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và chất say- thì đời sau bạn được giàu sang hơn đời này, hạnh BỐ THÍ sẽ cho bạn giàu sang muôn kiếp ...

    Mong tốt đẹp đến cho căn cao của bạn, cũng như mong tốt đẹp đến cho số đông người bất hạnh đang trông chờ lòng hảo tâm của những "người hằng sản" như bạn. Người "hằng tâm lại hằng sản" thì vừa có tinh thần chia sẻ lại vừa có vật chất để mang ra chia sẻ. Người "hằng tâm nhưng không hằng sản" thì chỉ có tinh thần chia sẻ mà không nhiều vật chất để cho ra. Người "hằng sản nhưng không hằng tâm" thì vừa không có tinh thần chia sẻ, lại vừa...KHÔNG BIẾT CÁCH XÀI TÀI SẢN MÌNH ĐANG CÓ.
    Ý thiện, tâm lành, nhưng văn từ thô kệch, nếu có điều gì sơ thất, mong Bạn hỷ xả, bỏ qua cho.
    Cầu chúc Bạn tuyenbi an lành
    Trân trọng
    CUUBAOLONG
    Last edited by CUUBAOLONG; 14-02-2012 at 12:13 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
    By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 12:00 AM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2011, 06:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •