kết quả từ 1 tới 20 trên 60

Ðề tài: Có phải phòng em có vong không ?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Có phải phòng em có vong không ?

    Chào các bác! Em có chuyện này muốn nhờ các bác tư vấn cho ạ!

    Em là Sinh viên, hiện đang thuê phòng ở chung với 2 đứa em học năm dưới. Tối ngủ thì 3 thằng trải chiếu nằm dưới đất. Đặc biệt là chỗ nằm của em, có nhiều chuyện ớn lắm! Chỗ này chỉ có mình em nằm được các bác ạ! Em nằm thì không sao, hễ 2 thằng kia nằm vào là y như rằng bị BÓNG ĐÈ và thấy nhiều điều kỳ lạ:

    - Em SN 87. Em ở phòng này cũng cả năm rồi. Thực ra trong 1 năm đó em cũng bị đè 2 lần tại chỗ nằm đó.
    + 1 lần vào ban đêm thì không thấy ai, chỉ thấy tay chân cứng đờ như mọi người vẫn bị.
    + Còn lần buổi trưa thì trong lúc mơ mơ màng màng thấy có bóng trắng của 1 người con gái nằm đè lên người mình và tay chân cứng ngắc, mở mắt ra thì thấy cái bóng đó vụt biến mất (chỉ thoáng thấy thôi). Em ráng lắm mới gồng người ra được. Nhắm mắt ngủ lại, lại bị đè tiếp. Sau đó dậy luôn. Kể từ đó về sau, em không bị gì nữa hết. Có khi ở 1 mình ở phòng cả tháng cũng không thấy gì. (Có thể là do em mệt quá chăng? 2 lần đó, lần nào em cũng thức trắng cả ngày hôm trước. Chắc là do cơ thể mệt mỏi ha các bác?)

    - Thằng em trong phòng SN 89 thì bị đè liên tục. Thằng này đúng nhẹ vía. Hễ cứ nằm vào chỗ của em là bị đè gần chết. Em xin trích 2 lần đặc biệt cho các bác thấy:
    + 1 lần (cũng nửa mê nửa tỉnh) nó ngủ chỗ của em, nó nhìn thấy 1 người đàn ông đứng ngay cửa ra vào cầm 1 tấm gương bẻ làm đôi, giật mình mở mắt thì bị đè.
    + Lần nữa thì vào đêm hôm qua mới ghê. Nó cũng ngủ chỗ của em, nó mơ thấy 1 người con gái mặc áo trắng. Nó nhìn rõ cả mặt cô gái đó! Cô gái đó cứ nhìn nó và cười liên tục, lại còn nói với nó nhiều điều lắm! Nó không nhớ được, chỉ nhớ được 2 chữ "Xích qua!" rồi bị đè. Sau đó nó thoát ra được và lại bị đè tiếp. Sợ quá, nó xích qua chỗ em rồi ngủ 1 mạch tới sáng, không bị đè nữa. Má ơi...Sáng nay nghe ảnh kể mà em nổi hết da gà.

    - 1 thằng em nữa SN 91 (thằng này hiện đã dọn đi vì sợ) nằm chỗ của em 2 lần. Nó kể: nửa đêm nó tỉnh dậy vô tình quay qua nhìn em, nhưng người mà nó thấy không phải là em mà là 1 cô gái (Ặc!). Nó sợ quá, phải 5 phút sau nó mới nhìn ra lại là em. 1 lần nữa thì nó lại thấy 1 người đầu trọc chứ không phải là em, cũng cỡ 5 phút sau mới thấy lại là em (Má ơi).

    - 1 thằng em SN 91 nữa mới dọn vào được 4 ngày, nó dành nằm chỗ của em luôn mới ghê! Mới 4 ngày nên chưa thấy gì.

    Tóm lại là chỉ có mình em an toàn khi nằm chỗ đó! Vậy là sao hả các bác? Có phải do em hay thắp nhang vào các ngày rằm không? (trong phòng có sẵn 1 cái bàn thờ trên cao). Sáng nay nghe thằng em kể chuyện mà lạnh cả gáy. Các bác giúp em với nhé !

    (À quên chưa nói: phòng em ở lầu 3. Phía sau lưng phòng em ở dưới đất là 4, 5 ngôi mộ gì đó trong khuôn viên nhà người ta. Với lại căn nhà này do chủ hiện thời mua lại của chủ cũ với giá khá bèo so với giá thị trường. Không biết có phải đây là nguyên nhân không các bác?)
    Last edited by SirPhAn; 22-11-2009 at 02:05 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đi tìm lời giải chuyện áp vong,gọi vong...
    By TuBi in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 24-08-2011, 09:57 PM
  2. xin hỏi về lễ vớt vong.
    By baobao100186 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 30-09-2010, 04:53 AM
  3. Xin địa chỉ gọi vong ở TP.HCM
    By Shan in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 04-05-2010, 08:49 PM
  4. Cách cúng vong
    By thaoit in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 10-09-2008, 09:48 PM
  5. Một Buổi Gọi Vong
    By khaiphamkhac in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 06-09-2008, 10:50 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •