GỌT GỪNG
SÁNG NAY THƠM QUÁ CỦ GỪNG;
PHA TRÀ NHƯ THỂ CHƯA TỪNG TRƯỚC ĐÂY;
UỐNG TRÀ
KHI CHÉN CHƯA BÀY;
NƯỚC ĐUN CHƯA NÓNG.
BẬN TAY GỌT GỪNG
(TÁC GIẢ : TIỂU VIÊN )
CHƯA TỪNG là đúng rồi, vì đối với thiền gia thì mỗi hơi thở là một cuộc sanh thành mới mẻ: thân thể mới mẻ sau một đêm an giấc; tâm thức mới mẻ với không khí tinh khôi buổi sáng, sương sớm còn rơi nhè nhẹ ngoài thềm, thỉnh thoảng phất vào phòng mùi hương thoang thoảng của những cánh sứ trắng tinh; công việc cũng mới mẻ: gọt gừng
Gọt gừng thì cũng làm nhiều lần trong dời rồi, nhưng có hề được gọt gừng trong trạng thái rung cảm này bao giờ đâu. Có bao giờ được gọt với một cách thức thật "thư thái nhẹ nhàng", gọt từ từ như chưa từng được gọt: lắng đọng và hồn nhiên. Ta với gừng và gừng với ta sao mà thân thiết thế, mới mẻ thế. Đúng là mỗi giây phút là một giây phút tinh khôi. Tâm tư mới thì việc pha trà cũng mới, chén trà cũng mới, việc thưởng thức trà cũng mới. Một thiền gia thì không bao giờ cũ cả.
UỐNG TRÀ KHI CHÉN CHƯA BÀY, NƯỚC ĐUN CHƯA NÓNG... Trà khách đúng điệu thì phải thưởng thức trà từ khi khởi động gọt gừng, nhóm bếp. Gọt gừng và nhóm bếp than hay bếp củi đối với thiền khách không phải là tạp dịch thấp kém, mà những công việc đó được nâng lên thành lễ nghi. Được làm công việc đó người ta cảm thấy sung sướng không kém gì công việc cắm cây nhang lên bàn thờ tổ tiên vào ngày 30 tết rước ông bà sau khi tất cả đều sạch sẽ, tươm tất và vén khéo. Việc thưởng thức trà vì vậy đã bắt đầu ngay trong công việc gọt gừng, nhóm bếp, chuẩn bị ấm chén. Thương thay có người cầm chén trà chưa kịp ngồi, ực một cái vội vàng, rồi bị hút vào tốc độ như con trốt của cuộc sống hiện đại.
NƯỚC ĐUN CHƯA NÓNG ở đây khiến người ta liên tưởng tới cái tâm thủy còn lặng yên, mát mẻ, thảnh thơi, nó chưa bị công việc bon chen tranh đoạt làm cho nó bận rộn, rối ren, dễ cáu kỉnh, phiền não, rồi nóng nảy.
Và GỌT GỪNG đây phải chăng là gọt đi những bợn nhơ vi tế, những bản ngã âm thầm, ẩn hiện lẫn khuất, đang bám víu vào tâm thức tinh khôi.
Sáng nay thơm quá củ gừng;
Pha trà như thế chưa từng trước đây
Uống trà
khi chén chưa bày;
Nước đun chưa nóng,
Bận tay gọt gừng.
( mến chúc mọi sự an lành và tinh khôi !
thân chào các bạn )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks