Hôm qua em mơ một giấc mơ khá là lạ. Lúc ấy trong đầu em có một thứ âm thanh rõ là to, cứ như tiếng động cơ gì đó chạy vậy. Sau đó hình ảnh của Phật Thích Ca hiện ra, em bay theo Phật chao nghiêng xuống một tòa tháp hay gì đấy tương tự theo đường trôn ốc. Lúc sau là sự xuất hiện hình ảnh của Quan Thế Âm bồ tát. Em không nhớ rõ giấc mơ, chỉ còn ấn tượng khúc cuối tựa như chính giữa trán em tự dưng có một cái gì đó chói sáng lên và phát ra tiếng kêu rất hay. Sau đó có giọng một người phụ nữ bảo là bà ban cho em vài cái gì đó nhưng hiện tại em chưa sử dụng được và bà đang giúp để em được ra nước ngoài. Không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì hay chỉ là em quá ám ảnh về tâm linh???Ah, nhân tiện cách đây khoảng 1 tháng trên cánh tay phải của em tự dưng mọc một sợi lông tơ trắng rất dài(khoảng 5-6cm) nữa!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks