Thứ nhất : Hồn ma trú trên cây. Đây là dạng người chết không nơi nương tựa, chết do tai nạn hay chiến tranh. Do chết không tới số nên không siêu thoát được, phần nữa là con gái nên không dám đi lang thang sợ bị cô hồn khác ăn hiếp. Đúng ra loại này ta khó mà gặp chúng, vì chúng khá hiền hoà, biết than biết phận. Song vì tôi phá chỗ ở của chúng nên chúng hiện ra cho tôi thấy : một luồng ánh sáng xanh lè, bóng hình của một cô gái trẻ, mang rất nhiều nỗi căm giận tôi...có dịp tôi sẽ kể rõ hơn.
Thứ nhì : Quỷ đi ngang nhà. Do Ba tôi chết lúc 83 tuổi song lại để tấm hình ông lúc còn quá trẻ ( chừng 40). Vậy là nó đi ngang, mượn tấm hình đó công khai vào nhà, leo lên ngồi ăn uống trên bàn vong tự nhiên. Nó hiện ra hoài, một bóng đen to lớn và lạnh ngắt, quấy phá không cho ai ngủ, nhất là những ngày nhà đi hết vắng hoe, nó càng làm dữ hơn.
Thứ ba : Ba tôi. Tuy chết nhưng Ba chưa siêu thoát, hễ má tôi đi đâu là ông đi theo, sợ má tôi già bị té bất ngở. Nhiều khi má lên lầu gặp tôi, y như rằng má xuống là có ai đó cứ đứng nhìn tôi hoài. Song Ba tôi thương tôi lắm, tôi biết tuy ông không nói được, nhưng thầm giúp đỡ tôi nhiều lắm.
Thứ tư : lũ ngạ quỷ. Lũ này hồi sống là người không biết quý trọng thức ăn, nên chết biến thành ngạ quỷ, ăn bao nhiêu trên miệng là tuôn ra phía dưới bấy nhiêu, nên luôn luôn đói ( kinh nhà Phật). Loại này cũng phá phách dữ lắm, song chúng không cao lớn như quỷ, mà chỉ cao chừng 4, 5 tấc là cùng. Khi bạn ăn cái gì, mà gặp chúng, có thể chúng sẽ khều tay bạn cho rớt xuống đất rồi bu lại thưởng thức. Bạn có cúng cho chúng thì cũng như giọt nước vào biển với cái bụng không đáy của chúng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks