Câu chuyện này e chỉ nghe từ mấy dì kể lại thui
Chuyện là như vầy : lúc bà cố e chết là lúc mẹ chưa sanh e ra , chỉ có bà dì 2 e có chồng và sanh con thui. Vì ngày xưa nghèo nên cả nhà phải ở chung 1 nhà nên có xây mấy cái gác lững để chia nhau mà ngũ.Lúc đó thằng anh e ( con dì 2) được 2 tháng tuổi là bà cố e bệnh và chết rồi. Lúc còn sống ngày nào bà cố cũng ru anh e ngũ nhất là ban đêm ko có bà cố là anh e ko chịu ngũ , có lẽ quen hơi vì dì 2 e phải lo may đồ cả ngày để kiếm tiền ...
Lúc bà cố e chết mấy đêm liền anh e cứ khóc hoài ko chịu ngũ, qua đêm thứ 4 ko nghe anh e khóc nữa mà ngũ miệng cứ mĩm cười , dì e cũng ko lo nữa nghĩ là anh e có lẽ quen rùi , nên dì e cũng nằm xuống ngũ luôn. Đến giữa khuya nghe tiếng anh e khóc mà tự nhiên ko biết sao dì e ngồi dậy ko được mà quay qua anh e cũng ko được, chĩ có con mắt mỡ được hí hí thui. Lúc đó tự nhiên dì thấy 1 bóng người dỡ mùng chui vào đến thẵng chỗ anh e đang khóc mà dỗ cho anh e nín với hát ru nữa. Dì e nghe rõ ràng là tiếng bà cố e mà ko tài nào nhúch nhích được xong khoảng được 5 phút dì e mới ngồi dậy xem thì anh e ko còn khóc nữa mà ngũ rất ngon lành .
Mấy ngày liên tiếp như vậy luôn , mỗi lần nghe cái gác rung là dì e biết bà cố lên thăm anh e., và mỗi đêm cứ nghe bên dưới nhà tiếng lục đục như hồi còn sống bà cố ngũ ko được hay làm. Dì e mới đem chuyện đó kể cho mọi người nghe ai cũng nói vì bà cố chết chưa được 49 ngày nên cứ ở trong nhà chưa chịu đi va con nít gần người âm ko tốt , dì e nghe vậy rất sợ dù rất thương bà cố nên tối ngũ dì e có vái vong linh bà cố nhiều lắm dì nói nhiều lắm mà e ko nhớ.
Kể từ đó ko thấy bà cố về nữa và cho đến bây giờ nhà có khó khăn gì cứ cầu nguyện tên bà cố là tai qua nạn khỏi hết. ( chuyện e kể là hoàn toàn thật e ko giã dối nữa lời )
Vậy cho e hỏi có phải ai chết chưa đến 49 ngày điều ở trong nhà chưa đi ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks