Chuyện thế này mọi người xem thế nào nhé!
Số là năm ngoái mình không thích nơi làm việc cũ lắm nên chuyển sang công ty BĐS NSG (Vô tình có người dẫn đi xem bói thầy ở đường Nguyễn Kiệm gần bệnh viện 175 nói chuyển công ty được nên chuyển luôn). Nhưng sau đó xẩy ra rất nhiều chuyện:
- Ngày mình ký hợp đồng làm việc chính thức cũng là ngày mẹ mình bị đột quỵ suýt chết nằm bệnh viện mất hai tuần (may mà có người mách uống 3 viên A ngưu cung hoàn hoạt) không thì chết rồi nhưng cũng bị liệt đi lại cũng được nhúc nhắc, một tay liệt hoàn toàn, chỉ có thể tự đi vs được chứ chưa làm được việc gì.
- Trong thời gian khoảng năm tháng từ đó đến nay, cty mình tang gia liên miên: ông bảo vệ 43 tuổi xơ gan, má trưởng phòng đột quỵ, xếp Tổng mới nghỉ ung thư ác tính di căn, xếp đỡ đầu của ông Tổng cũng die.....Có thể nói tháng nào cũng một hai đám (một số người mình không biết nên không có đi dự). Lắm lúc ACE nói vui là mua vé tháng đi đám ma .....
- Khi mình về ăn Tết thì bà 93 tuổi mình ốm nặng hơn, tuy vẫn tỉnh táo nhận ra mọi người và đi lại nhúc nhắc nhưng bác sĩ nói tim to, hai lá phổi đen, huyết áp 200/110. Hôm nay bỗng nhiên bà nội kêu khóc, và gọi tên toàn những người đã chết trong gia đình. ignored
Có thể nào do công ty mình làm Chủ đầu tư đã san lấp lên quá nhiều đất đai có cốt của rất nhiều người không? Cty mình cũng rất ít quan tâm đến các vấn đề tâm linh hoặc chỉ làm cho có. Hiện trong thời kỳ BĐS khó khăn công ty mình vẫn báo lãi hơn 300 tỷ chưa nói đến giao dịch ngầm, sở hữu và làm Chủ đầu tư diện tích lên đến cả ngàn héc ta ở HCM.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks