Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 73

Ðề tài: Tây Phương Cực Lạc là ở đâu????

  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định Tây Phương Cực Lạc là ở đâu????

    Tây Phương Cực Lạc là ở đâu????


    Khi nói về một vấn đề, thì chúng ta buộc phải nói đến cả về Lý Tánh và Sự Tướng.


    Đứng trên mặt Lý tánh mà nói thì Tịnh Độ không ngoài Tâm, thậm chí cõi Ta Bà này cũng không ngoài Tâm, vạn pháp cũng chẳng ngoài Tâm. Nhưng Tâm ở đây là gì? Đó là Chân Tâm – là Bản Thể của Vũ Trụ. Chân Tâm là Bản Tánh, Phật Tánh, Tự Tánh…(Chúng ta phải hiểu Chân Tâm là Bản Tánh thanh tịnh chứ không phải cái Tâm ý nhỏ nhoi nằm trong bộ não nhỏ bé của ta). Và trên mặt lý tánh thì Cực Lạc cũng là huyễn thậm chí Ta Bà cũng là huyễn, vì “phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng”.
    Nhưng:

    Đứng trên mặt sự tướng mà nói thì cách đây mười muôn ức cõi Phật về hướng Tây Nhất định có thế giới tên là Cực Lạc, và đứng trên sự tướng mà nói thì nhất định có cả cõi trời, người, địa ngục, súc sanh…v…v…

    Nói một vấn đề, buộc phải nói cả lý và sự. ĐH cứ nói thiên về Lý Tánh như vậy thì nhiều người không hiểu rõ, người ta hiểu lầm thì sao đây? Người ta mất phương hướng, thì sao đây. Chúng ta phải nắm rõ về sự tướng rồi mới nói đến Lý Tánh. Bởi vì " thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn chấp không như hạt cải".

    Có nhiều người thắc mắc là người ở Việt Nam thì quay về hướng Tây, người ở Mỹ thì quay về hướng Tây, trái đất luôn xoay chuyển, vậy thì Cực Lạc nằm hướng nào? Thực ra, địa cầu này không có hướng tây, vì nói hướng tây, thì vài tiếng sau, lại quay về hướng đông rồi, Cõi Tây Phương Cực Lạc cách 10 muôn ức cõi Phật về hướng Tây là so với cõi Ta Bà (chứ không phải tính cho trái đất này) cho nên, dù người đứng ở chỗ nào, trái đất quay ra sao, thì cứ cách cõi Ta Bà về hướng Tây mười muôn ức cõi Phật nhất định có thế giới tên là Cực Lạc.

    Do đó, nói Cõi Cực Lạc cách 10 muôn ức cõi về hướng Tây là so với Cõi Ta Bà này.


    Trong Kinh A Di Đà sớ sao diễn nghĩa có nói:

    “Kim tại Tây Phương” (hiện ở tại Tây Phương): Quý vị phải nhớ kỹ, đây là Tây Phương của thế giới Sa Bà, chứ không phải là Tây Phương của địa cầu.

    Địa cầu của chúng ta không có Tây Phương vì nó xoay chuyển, quý vị nói Tây Phương thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau nó lại trở thành Đông Phương mất rồi. Ở đây, [sách Diễn Nghĩa] nói tới Tây Phương của thế giới Sa Bà.

    Thế giới Sa Bà là động hay bất động? Cũng động, nhưng vì thế giới quá lớn, từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này mãi cho đến hiện thời là ba ngàn năm, trong đại vũ trụ, thế giới chỉ chuyển động đôi chút, phương vị không thay đổi.

    Sa Bà là một đại thế giới, là một hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà của chúng ta cũng lưu động, phạm vi của hệ Ngân Hà quá lớn, suốt ba ngàn năm, góc độ của nó chỉ chuyển dịch một vài độ mà thôi, phương hướng chung vẫn chẳng thay đổi. Do vậy, cho đến hiện thời, [nói thế giới Cực Lạc] ở Tây Phương vẫn chánh xác. Tây Phương thế giới cách thế giới của chúng ta khá xa; đừng nên sợ hãi khoảng cách xa xôi ấy, rất dễ dàng đến nơi đó, điều này cũng chừa lại để thảo luận sau.

    (Trích A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa)
    Trái đất chúng ta chỉ là 1 hành tinh nhỏ xíu trong Thái Dương Hệ. Còn Cõi Ta Bà thì rộng lớn vô biên, nó là 1 Hệ Ngân Hà.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Tại vì lỡ nói trong Topic của TV rồi, nhưng vấn đề này cũng nhiều người thắc mắc, nên QN tạm tách ra đây, để trả lại chỗ cho TV.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Xin hỏi, 10 muôn ức có phải là 10 ngàn năm ánh sáng?
    Có nhiều thuyết khác nhau, tùy nơi, nhưng Kinh dịch từ chữ Hán thì theo bên Trung Quốc thì 1 Ức = 100 Triệu.

    1 muôn = 1 vạn = 10 Ngàn.

    Vậy, 10 muôn ức cõi Phật = 1000.000.000.000. cõi Phật về hướng Tây.


    Một cõi Phật thì rộng nhỏ khác nhau, giống như cõi Phật độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là hệ Thiên Hà của chúng ta. Trái Đất là hành tinh trong Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ chỉ là một Hệ nhỏ xíu nằm trong Thiên Hà.

    Cõi Cực Lạc cách thế giới ta rất là xa, cho nên dựa vào Phật lực của đức Phật A Di Đà mới đến được.

    Nhưng đứng trên lý tánh mà nói, thì Cõi Ta Bà hay Cực Lạc cũng không ngoài Chân Tâm - Bản Thể của Vũ Trụ này. Cho nên người ta thường nói "Duy Tâm Tịnh Độ" là vậy! Nhưng trên sự tướng thì trong Vũ Trụ nhất định có thế giới tên là Cực Lạc. Lời Phật dạy không bao giờ sai.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    vậy đến tây phương cực lạc bằng cái gì để đi nhỉ, có ai đi đến đó chưa :D

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Có nhiều thuyết khác nhau, tùy nơi, nhưng Kinh dịch từ chữ Hán thì theo bên Trung Quốc thì 1 Ức = 100 Triệu.

    1 muôn = 1 vạn = 10 Ngàn.

    Vậy, 10 muôn ức cõi Phật = 1000.000.000.000. cõi Phật về hướng Tây.


    Một cõi Phật thì rộng nhỏ khác nhau, giống như cõi Phật độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là hệ Thiên Hà của chúng ta. Trái Đất là hành tinh trong Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ chỉ là một Hệ nhỏ xíu nằm trong Thiên Hà.

    Cõi Cực Lạc cách thế giới ta rất là xa, cho nên dựa vào Phật lực của đức Phật A Di Đà mới đến được.

    Nhưng đứng trên lý tánh mà nói, thì Cõi Ta Bà hay Cực Lạc cũng không ngoài Chân Tâm - Bản Thể của Vũ Trụ này. Cho nên người ta thường nói "Duy Tâm Tịnh Độ" là vậy! Nhưng trên sự tướng thì trong Vũ Trụ nhất định có thế giới tên là Cực Lạc. Lời Phật dạy không bao giờ sai.
    vậy 1 cõi phật rộng bao nhiêu nhỉ

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    vậy đến tây phương cực lạc bằng cái gì để đi nhỉ, có ai đi đến đó chưa :D
    Hãy niệm A Di Đà Phật đầy đủ tín, nguyện, hạnh, việc đi thế nào thì Phật lo. Niệm Phật là việc của ta, tiếp dẫn là việc của Phật. Niệm Phật đầy đủ tín, nguyện, hạnh đó chính là tư lương để Vãng Sanh Cực Lạc.

    Cũng như ĐH muốn qua Mỹ, thì tư lương ĐH cần đó là Visa, tiền, hành lý.... còn đi đến như thế nào, đó là việc của hãng Hàng không đó, của máy bay đó. Muốn đi qua mỹ là lo lắng máy bay bay thế nào, thì lo lắng đó là vô ích.

    Nhưng nếu ai niệm Phật mà thành tựu hiện đời, tâm chỉ Định ở câu A Di Đà Phật, không khởi vọng niệm, ác niệm thì có lẽ nào người này sanh về cõi xấu ác được chăng? Điều này là không thể có.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    vậy 1 cõi phật rộng bao nhiêu nhỉ
    ĐH hãy đọc Thế Giới Quan Phật giáo sẽ rõ.

    -> http://old.thuvienhoasen.org/phathoc...uandaophat.htm
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Theo trên, thì từ hành tinh của chúng ta về cõi cực lạc theo hướng tây, cõi Cực Lạc cách Trái Đất là 1000 tỷ hành tinh lớn nhỏ khác nhau, hành tinh Cực Lạc đó có thể là ngay mép Thiên Hà, nhưng khả năng lớn hơn chính là hành tinh trung tâm của Thiên Hà này.
    Không! Cực Lạc Cách 1 tỷ cõi Phật so với Thiên Hà này, chứ không phải 1 tỷ hành tinh so với Trái đất đâu ĐH.

    Vì sao? Vì 1 hành tinh thì nhỏ lắm, Trái Đất của chúng ta là 1 hành tinh gọi là Địa Cầu. Mà Địa Cầu nằm trong Thái Dương Hệ (hay còn gọi là hệ mặt trời). Mà mặt trời là 1 hệ nhỏ bé trong Thiên Hà này.

    1 Thiên Hà nó rộng lớn lắm. Thiên Hà của mình gọi là Cõi Ta Bà (Phật độ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni), và 1000 tỷ ở đây tức là 1000 tỷ Hệ Ngân Hà đó ạ, tương đương vậy! Dĩ nhiên là lớn, nhỏ khác nhau.

    Nghĩa là Cõi Cực Lạc cách Cõi Ta Bà tầm (tương đương) 1000 tỷ Hệ Ngân Hà về hướng tây.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  9. #9

    Mặc định

    Mười muôn ức cõi Phật là một trăm vạn triệu cõi Phật; mỗi cõi Phật là một nghìn triệu thế giới, mỗi thế giới gồm một quả đất, một mặt trời, một mặt trăng. Như vậy cách nhau xa lắm. Tia sáng từ mặt trời chiếu sáng tới trái đất phải tốn kém 6 phút. Vậy thì bạn nghĩ chiếc máy bay bay từ cõi Tây Phương Cực Lạc tới cõi Ta Bà phải bay bao lâu mới tới ?

    Nhưng đối với Phật pháp vô biên thì có gì xa, vì vô biên thì không có trung tâm điểm mà chỗ nào cũng trung tâm cả, thành ra không có xa, không có gần

    Tặng bạn một bài thơ:
    Tây phương Lạc quốc với Sa bà
    đường về khoảng cách độ bao xa ?
    không gian cõi Phật mười muôn ức
    nhưng là khoảnh khắc tại tâm ta

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    gió thổi vi vu khúc nhạc hòa
    chim hót vang rền tuyên diệu pháp
    lưng trời đổ xuống trận mưa hoa

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    Phật phóng hào quang chói sáng lòa
    chín phẩm sen hồng hương ngát tỏa
    Thánh hiền tụ hội số hằng sa.

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    sen nở vừa xong thấy Phật đà
    Cực lạc đây rồi: tâm ta đó
    rời tâm tìm kiếm lại càng xa.

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    trở lại sinh trong cảnh ác tà
    lăn lộn nổi chìm đời ngũ trược
    nhưng mà ta vẫn lại là ta.

  10. #10

    Mặc định

    Như vậy tính theo thiên văn thì cõi Tây Phương Cực Lạc cách trái đất ít nhất là vài tỷ năm ánh sáng, cũng có khi nó nằm ngoài vũ trụ vì vũ trụ là dục giới mà.
    Chỉ có phép thần của Phật A Di Đà mới tiếp dẫn chúng sinh đến đó đc thôi.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatXiXon Xem Bài Gởi
    Mười muôn ức cõi Phật là một trăm vạn triệu cõi Phật; mỗi cõi Phật là một nghìn triệu thế giới, mỗi thế giới gồm một quả đất, một mặt trời, một mặt trăng. Như vậy cách nhau xa lắm. Tia sáng từ mặt trời chiếu sáng tới trái đất phải tốn kém 6 phút. Vậy thì bạn nghĩ chiếc máy bay bay từ cõi Tây Phương Cực Lạc tới cõi Ta Bà phải bay bao lâu mới tới ?

    Nhưng đối với Phật pháp vô biên thì có gì xa, vì vô biên thì không có trung tâm điểm mà chỗ nào cũng trung tâm cả, thành ra không có xa, không có gần

    Tặng bạn một bài thơ:
    Tây phương Lạc quốc với Sa bà
    đường về khoảng cách độ bao xa ?
    không gian cõi Phật mười muôn ức
    nhưng là khoảnh khắc tại tâm ta

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    gió thổi vi vu khúc nhạc hòa
    chim hót vang rền tuyên diệu pháp
    lưng trời đổ xuống trận mưa hoa

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    Phật phóng hào quang chói sáng lòa
    chín phẩm sen hồng hương ngát tỏa
    Thánh hiền tụ hội số hằng sa.

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    sen nở vừa xong thấy Phật đà
    Cực lạc đây rồi: tâm ta đó
    rời tâm tìm kiếm lại càng xa.

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    trở lại sinh trong cảnh ác tà
    lăn lộn nổi chìm đời ngũ trược
    nhưng mà ta vẫn lại là ta.
    CHÚC MỪNG BẠN ĐẢ THẤY ĐƯỢC CỰC LẠC

    A DI ĐÀ PHẬT

    THÂN

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    tây phương cực lạc không đâu xa lạ , chính là tại tâm ta
    a di đà phật
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  13. #13

    Mặc định

    SỰ TÍCH CON CHIM BÌM BỊP

    Thuở ấy, có một nhà sư ăn chay, niệm Phật nơi cửa chùa đã lâu mà vẫn chưa thành chính quả. Nhà sư bèn quyết chí khăn gói ra đi để hỏi Phật xem tại sao lại như vậy. Nhà sư đi mãi... Một hôm, nhà sư gặp một tên cướp đang cầm trong tay một thanh đao to, trong bụng hơi lo, nhưng nghĩ mình là người tu hành, "Tứ đại giai không", nên vẫn bình tĩnh bước đi . Bổng tên cướp quì xuống nói : "Thưa thầy, xin thầy thu nhận con làm đệ tử và cứu con, hai bàn tay con dấy đầy tội lỗi, con muốn sám hối, không biết còn tu hành được nữa không?"

    Nhà sư liền an ủi: "Con người ta tu cốt ở con tim chân thực, nếu thực lòng hối cải thì tất là đấng thiêng liêng sẽ biết tới. Ta không thu nhận con làm đệ tử được vì ta đang trên đường đi gặp Phật Tổ".

    Tên cướp : " Thầy gặp Phật Tổ xin cho gửi trái tim chân thực của con cho Người".

    Không ngờ vừa nói xong, tên cướp liền phanh ngực lấy dao moi tim mình đưa cho nhà sư, nhờ chuyển tới Phật . Nhà sư đọc kinh siêu thoát cho tên cướp, rồi lại khăn gói lên đường, mang theo quả tim của người vừa chết.

    Ngày thứ nhất quả tim của người xấu số bắt đầu nặng mùi, nhà sư vẫn cứ gói kỹ lại mang đi. Ngày thứ hai, quả tim sinh giòi bọ, nhà sư vẫn kiên nhẫn mang đi. Đến ngày thứ ba thì mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bay theo đen kịt. Không thể chịu được nữa, nhà sư bèn nghĩ : “Tên cướp nầy tu cái gì , thôi ta quẳng nó vào bụi cây cạnh đường cho rồi”.

    Thế là nhà sư quăng nó xuống chân cầu, dưới dòng nước đang chảy, trái tim vẫn nổi và đập trên mặt nước phát ra âm thanh bìm bịp, bìm bịp .

    Nhà sư tiếp tục đi và đến được đất Phật, tại đây Phật Tổ ca ngợi công đức của nhà sư đã làm từ trước, và cuối cùng Phật hỏi : "Thế trên đường con đến đây có ai gửi gì cho ta không ?"

    Nhà sư ngẫm nghĩ một hồi nhớ ra tên cướp gửi trái tim, bèn thưa:
    "Thưa Đức Phật có một tên cướp gửi trái tim của người nhờ con dâng lên Phật, nhưng con nghĩ nó hôi thúi quá làm sao dâng lên Phật được ạ !"
    Đức Phật nói : "Mặc dù con có nhiều công đức, nhưng chưa đủ căn nguyên, nay con tìm lại trái tim đó mang đến gặp ta, tức thì con thành chánh quả".
    Lúc này nhà sư mới tỉnh ngộ, bèn quay lại tìm quả tim mình đã vứt đi., loanh quanh tìm hết từ bụi này sang bụi khác và ngày này qua ngày kia mà chẳng thấy quả tim đâu.Cứ thế một ngày nọ nhà sư chết ở bụi rậm và biến thành chim bìm bịp.Màu lông của chim nửa nâu nửa đen giống như chiếc áo của nhà sư ngày xưa ...

    (Truyện cổ Việt Nam)

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    cực lạc là đây, cõi ta bà cũng là 1 trong các cõi cực lạc :)
    mơ ước chi đâu xa tới mấy ngàn năm ánh sáng dữ vậy, cực lạc ngay tại đây mà cần gì đi tìm cho mệt

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatXiXon Xem Bài Gởi
    Mười muôn ức cõi Phật là một trăm vạn triệu cõi Phật; mỗi cõi Phật là một nghìn triệu thế giới, mỗi thế giới gồm một quả đất, một mặt trời, một mặt trăng. Như vậy cách nhau xa lắm. Tia sáng từ mặt trời chiếu sáng tới trái đất phải tốn kém 6 phút. Vậy thì bạn nghĩ chiếc máy bay bay từ cõi Tây Phương Cực Lạc tới cõi Ta Bà phải bay bao lâu mới tới ?

    Nhưng đối với Phật pháp vô biên thì có gì xa, vì vô biên thì không có trung tâm điểm mà chỗ nào cũng trung tâm cả, thành ra không có xa, không có gần

    Tặng bạn một bài thơ:
    Tây phương Lạc quốc với Sa bà
    đường về khoảng cách độ bao xa ?
    không gian cõi Phật mười muôn ức
    nhưng là khoảnh khắc tại tâm ta

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    gió thổi vi vu khúc nhạc hòa
    chim hót vang rền tuyên diệu pháp
    lưng trời đổ xuống trận mưa hoa

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    Phật phóng hào quang chói sáng lòa
    chín phẩm sen hồng hương ngát tỏa
    Thánh hiền tụ hội số hằng sa.

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    sen nở vừa xong thấy Phật đà
    Cực lạc đây rồi: tâm ta đó
    rời tâm tìm kiếm lại càng xa.

    Thời gian khoảnh khắc tại tâm ta
    trở lại sinh trong cảnh ác tà
    lăn lộn nổi chìm đời ngũ trược
    nhưng mà ta vẫn lại là ta.
    CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT KHÔNG THẾ CÓ CÂU TRẢ LỜI THỨ HAI. MÌNH NGHĨ ĐÂY CHÍNH LÀ LỜI NHẮN NHỮ CỦA ĐỨC PHẬT VẬY

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Có nhiều thuyết khác nhau, tùy nơi, nhưng Kinh dịch từ chữ Hán thì theo bên Trung Quốc thì 1 Ức = 100 Triệu.

    1 muôn = 1 vạn = 10 Ngàn.

    Vậy, 10 muôn ức cõi Phật = 1000.000.000.000. cõi Phật về hướng Tây.


    Một cõi Phật thì rộng nhỏ khác nhau, giống như cõi Phật độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là hệ Thiên Hà của chúng ta. Trái Đất là hành tinh trong Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ chỉ là một Hệ nhỏ xíu nằm trong Thiên Hà.

    Cõi Cực Lạc cách thế giới ta rất là xa, cho nên dựa vào Phật lực của đức Phật A Di Đà mới đến được.

    Nhưng đứng trên lý tánh mà nói, thì Cõi Ta Bà hay Cực Lạc cũng không ngoài Chân Tâm - Bản Thể của Vũ Trụ này. Cho nên người ta thường nói "Duy Tâm Tịnh Độ" là vậy! Nhưng trên sự tướng thì trong Vũ Trụ nhất định có thế giới tên là Cực Lạc. Lời Phật dạy không bao giờ sai.
    ĐH có chắc đó là lời phật dạy.Cái gì xuất phát từ CHINA thì người VN mình nghi nghờ lắm ,tâm lý chung mà!!!!NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT:not_worthy:

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    vậy đến tây phương cực lạc bằng cái gì để đi nhỉ, có ai đi đến đó chưa :D
    theo mình được biết thì có thể đến thế giới cực lạc bằng một siêu tàu vũ trụ.tốc độ của nó con người ko đo đc.ko nghĩ tới đc....siêu tàu vũ trụ này được cấu tạo gồm có tín,nguyện và hạnh làm nên...lấy câu nam mô a di đà phật làm nhiên liệu cho con tàu............nhiêu đó là ai ai cũng có thể tạo cho mình một siêu tàu vũ trụ để tự tay lái qua tây phương rồi...........hihi.thích quá...

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hồng Viện Xem Bài Gởi
    theo mình được biết thì có thể đến thế giới cực lạc bằng một siêu tàu vũ trụ.tốc độ của nó con người ko đo đc.ko nghĩ tới đc....siêu tàu vũ trụ này được cấu tạo gồm có tín,nguyện và hạnh làm nên...lấy câu nam mô a di đà phật làm nhiên liệu cho con tàu............nhiêu đó là ai ai cũng có thể tạo cho mình một siêu tàu vũ trụ để tự tay lái qua tây phương rồi...........hihi.thích quá...

    Cho tui ném cái đuôi của bạn với , mình không đủ nhiên liệu nè :tongue::tongue::tongue:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hồng Viện Xem Bài Gởi
    theo mình được biết thì có thể đến thế giới cực lạc bằng một siêu tàu vũ trụ.tốc độ của nó con người ko đo đc.ko nghĩ tới đc....siêu tàu vũ trụ này được cấu tạo gồm có tín,nguyện và hạnh làm nên...lấy câu nam mô a di đà phật làm nhiên liệu cho con tàu............nhiêu đó là ai ai cũng có thể tạo cho mình một siêu tàu vũ trụ để tự tay lái qua tây phương rồi...........hihi.thích quá...
    theo mình thì "Nguyện và Hạnh" trước rồi mới "Tín" sau!!!!:not_worthy:
    cực lạc nằm ngay trong cơ thể mình ,nuôi sống mình từ lúc sanh ra và chết đi mà không nhìn nhận nó ,bỏ quên nó mà đi tìm chi cho xa xôi.mà đi cũng được giống như du lịch chơi cho vui!mà đi xa quá coi chừng bị "Hố Đen" nó nuốc chững!hihi! :silly:NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!:not_worthy:
    Last edited by tran thanh luan; 01-01-2013 at 11:05 AM.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    tây phương cực lạc không đâu xa lạ , chính là tại tâm ta
    a di đà phật
    "Tâm ta" ở đâu lấy ra đây cho mình xem coi!hihi!:silly:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. Bát Nhã tâm kinh giảng giải (HT.Thanh Từ)
    By lunchu_m in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-02-2011, 02:02 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •