TB xin trích dẫn lại những bài viết của MD và một số bạn khác đã viết rất hữu ích cần tìm hiểu sâu bên trong lúc tịnh tâm sau này gặp sẽ không ngạc nhiên.



Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
DẠ MÔ PHẬT thưa sư huynh MINH ĐÀI xin được đàm luận cùng sư huynh ,chia sẽ những kinh nghiệm thực tiển của pháp thiền .
Qua diễn đạt của sư huynh đây gọi là TÂM khởi ,(TÂM sanh)khi 6 căn chặm vào cảnh trần thì lập tức nhiễm sắc trần gọi là ngoại cảnh,thì ngoại cảnh tác động thì thần thức luôn sanh khởi diễn hoạt ,thường ý đi trước rồi đến khẩu ,rồi mới tới hành .
Người THAM THIỀN khi đạt đến đỉnh cao có thể làm chủ được khẩu và hành đây gọi là TÂM VI TẾ ,tâm vi tế diễn hoạt có đủ tham,sân,si vi tế .
Tuy người thiền hành giả không nói không hành ,nhưng thức vẫn hoạt động thấy biết ,suy diễn viễn vong ,mà sư huynh gọi là vọng tưởng ,nhưng đây là bậc cao của thiền ,nó là tưởng vi tế ,muốn đạt đến đỉnh cao của thiền ,sư huynh phải lìa sắc ngoại ,lẫn sắc nội ,tức là THIỀN không vô biên xứ ,đoạn diệt hữu sắc ,
Phải nắm vững không vô biên xứ không phải là dễ dàng ,như tự nhiên mình bỏ mình vào đi trong bong đêm quả rất khó ,lúc đó THÂN TÂM cheo leo trong không vô biên vô sắc ,DẠ khi nào sư huynh đã vào được không vô biên xứ rồi nó vẫn là cảnh không do thức tạo chưa được gọi là diệt thọ tưởng đây ,từ không vô biên ,muốn vô diệt thọ còn 2 bậc nữa ,MINH ĐÀI chỉ dám chia sẽ đôi chút nhỏ kính sư huynh chỉ giáo thếm.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trích dẫn Nguyên văn bởi AI TU Xem Bài Gởi
có thật là MD đả nghe dược âm thành này sao ??
nếu như vậy ..thì chĩ 1 khoãng thời gian nữa .....nếu cố gắng THIỀN 1 CÁCH TỰ NHIÊN ......không nghĩ tưỡng hay đặt trọng tâm vào bất kỳ 1 điều gì
sẻ NGHE ĐƯỢC NHỊP ĐẬP TRÁI TIM CŨA QUẢ ĐẤT NÀY ..hòa nhập với TỰ THÂN NGOẠI CÃNH lúc này với MD CHĨ LÀ SỰ HÒA LÀM 1 .....đạt đến cái gọi là .....TÂM CÃNH ĐỀU CÓ ..nhưng không bị DÍNH MẮC
VÀ CÁI THỨ TƯ sẽ là TÂM CÃNH ĐỀU KHÔNG ...
ĐÂY LÀ TỨ ĐOẠT cũa thiền tông LÂM TẾ
THÂN
Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
-------------------------------------------------------------------
Dạ đúng như vậy ,MINH ĐÀI cứ ngỡ tại mình ù tai nhưng không phải như vậy ,mà tiếng o...o...đó vọng trong không gian tỉnh mịch Muội không biết đó là âm thanh gì ,nghỉ thôi kệ nó ,nhiều lần như vậy rồi Ạ
Trích dẫn Nguyên văn bởi AI TU Xem Bài Gởi
CHÚC MỪNG ...như vậy có nghĩa là sẽ NHẬP ĐỊNH CÓ Ý THỨC ...VÀ SẺ XUẤt ĐỊNH THEO Ý MUỐN ....chúc mừng chúc mừng
hãy tinh tấn ...sắp đến đích rồi
thân
Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
Chào các huynh tỷ,

MS cũng hay nghe thấy tiếng vo vo tương tự, nhưng MS có thiền đâu mà ngay cả lúc đang làm việc mà tĩnh tâm lại cũng nghe thấy tiếng đó, còn vào ban đêm khi bắt đầu đi ngủ mà tĩnh tâm thì nghe càng rõ. Không biết là thế nào mong các huynh tỷ chỉ cho
Trích dẫn Nguyên văn bởi colenao123 Xem Bài Gởi
âm thanh đó , cách đây 5 tháng đã từng nghe ... chúc mừng , chúc mừng ....hic hic

Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

TB không nghe tiếng o...o như vo ve ong kêu bên tai...Lúc yên tỉnh ..tâm tịnh, bên tai TB nghe như có tiếng nhịp đập của trái tim...nhưng không phải nhịp đập tim...âm thanh đó phát ra từ xa lắm như ở tầng trời nào đó và mỗi lúc âm thanh đó tiến lại gần... nhịp đập âm thanhđó rất đều giống như... tiếng máy bay trục thăng trên không trung..." tâm phải tịnh nếu tâm bị xao động sẽ không bao giờ nghe được âm thanh này...TB chỉ biết lúc mình nằm yên lặng "vẫn còn tỉnh thức chưa ngủ" nhưng chỉ biết và cảm nhận... như có gì đó mình đã gạn lọc bỏ đi được chút cặn bả nào đó...TB cũng không biết là âm thanh có được hôm nay... là do đâu mà TB có...TB chỉ biết một điều ... phát xuất từ tâm tịnh...xóa bỏ hết tập niệm." khi đã nắm bắt được âm thanh này...bên trong rất huyền diệu...thật huyền diệu..." Rèn luyện "TÂM" thanh tịnh...sẽ gíup ta tìm hướng đi tốt...hay là sẽ giúp TB có ngày ....như kẻ thất tình đi lang thang như kẻ không nhà đi tìm BÙI GIÁNG 2"

Đây là bài viết đóng góp phát xuất từ tâm của TB.

28_01-2012
Thân chào
TB.
Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
-----------------------------------------------------------------------
MÔ PHẬT ! xin chào quý hữu ,tiếng o..o...là khi tỉnh mịch trong không gian ,vì khi giữa đêm không còn ai sinh hoạt ,không có tiếng động nào tác động ,và thâm ,tâm tỉnh lặng ,ý ,thân ,tâm đều vào nhập định ,không một niệm sanh khởi ,không một cảnh sắc sanh khởi ,không động tác nào chi phối .
Tiếng o...o...đó như đàn ong vỡ tổ đang tràn về phía mình ,khác với tiếng o..o của lỗ tai cảm nhận ,hoặc ù ù của âm thanh nghe do lỗ tai rung chuyển của tác động âm thanh ,mình nên chú ý âm thanh đó phát do đâu phải xem lại ,vì bình thường giờ đó MINH ĐÀI có thể nghe tiếng hát hoặc tiếng nói của các vong linh ,hay của nhiều chư thiên nói .từ trong không gian vắng lặng
Trích dẫn Nguyên văn bởi davang Xem Bài Gởi
Chào Thanhbinh,lâu quá mới thấy lại cánh Hồng vẫn quyến rũ như ngày nào!:hypnotized:
Ngủ một mình mà nghe tiếng o...o,là tiếng mình ngáy đó, còn 2 mình là tiếng người kia .Còn không nữa là thế giới bên kia nó nhiễu đó...hehehe

davang
Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

ThanKs MD! đã đóng góp bài viết rất hữu ích .

Đúng Hoàn toàn chính xác100%
Thân chào
TB