Thời chiến tranh với Pháp, đây là câu chuyện xảy ra với họ nhà mình, kị mình (ông nội ông nội mình) :

Vào một ngày mùa đông buốt giá lạnh đến cắt xương cắt thịt, có một ông già đến xin trú tạm ở nhà vài hôm. Thấy ông ta đã rất cao tuổi mà trời rét căm căm nên kị mình đồng ý. Hồi ấy vẫn đang chiến tranh nên cơm còn chẳng có nhưng thương ông già ấy nên gia đình đã nhường phần cơm ít ỏi cho ông ấy mặc dù lúc ấy ai cũng đói cả. Ông ấy ở nhà mình vài hôm, thấy gia đình mình tốt nên ông ấy bày cách để 3 đời sau họ nhà mình phát lên như vũ bão : mộ tổ nhà mình, đào lên và lấy xương giã nát cho vào cái bình nhỏ rồi mang bình ấy đặt vào vị trí đầu làng đúng chỗ ông ấy bảo, và quan trọng là khi đặt phải không cho bất cứ ai nhìn thấy. Rồi nhà mình mới biết ông ấy là nhà phong thủy người Tàu (hồi ấy chiến tranh với Pháp, người Tàu sang Việt Nam mình khá nhiều). Dặn dò xong ông ấy đi. Vào nửa đêm đợi lúc nhà nhà ngủ say, kị mình đặt chiếc bình vào đấy chôn, đắp lại bằng phẳng để ko ai biết.

Mấy ngày sau một chuyện lạ xảy ra, 3 già làng đều mơ 3 giấc mơ giống hệt nhau, mộ nhà nào thì già làng ko biết và cũng chưa rõ cụ thể ở đâu chỉ biết ở đầu làng, và nếu ko phá mộ ấy thì cả làng lợn gà đều chết hết, và có người còn bệnh tật nữa. Mọi người nhất trí ngày mai sẽ đào tìm. Kị mình giật mình, ngay đêm ấy ra đúng chỗ ấy đào cái bình lên nhưng kéo mãi mà ko thể nào rút lên được. Thấy vậy kị mình liền khấn : "cụ ơi nếu đêm nay con không đưa cụ đi chỗ khác thì mai người ta đào bới người ta sẽ đập nát hết". Khấn xong thì rút được cái bình lên.

Nhưng kể từ đó, đời nào dòng họ mình cũng có 2, 3 người chết non và rất nghèo khó. Đến đời bố mình có 1 anh trai chết trẻ. Bố mình xa quê hương lập nghiệp nên đỡ vất vả hơn và cũng có một cơ nghiệp. Đi xem bói thì biết được phúc đức nhà mình rất kém.

Giờ nhà mình muốn tìm lại mộ tổ ấy để xây dựng cẩn thận. Kị mình mất rất lâu rồi, ông mình cũng mất và ông cũng không biết mộ ở đâu. Ai giúp mình với, xin cảm ơn mọi người.