em đọc những câu chuyện ma nên khoái mấy cái cây hay vật trấn tà ma. vậy có anh em nào biết thì vào chém nha.?
the do1
1.
- cây dâu
2.
-Tượng phật
3.
-Bàn thờ
nghĩ đã mai viết tiếp
chúc mùng năm 2012eatdrink004
em đọc những câu chuyện ma nên khoái mấy cái cây hay vật trấn tà ma. vậy có anh em nào biết thì vào chém nha.?
the do1
1.
- cây dâu
2.
-Tượng phật
3.
-Bàn thờ
nghĩ đã mai viết tiếp
chúc mùng năm 2012eatdrink004
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
lâu quá rồi tớ mới vào lại cái diễn đàn này đấy. Bạn à! vật gì thì vật mà nếu không được thầy tác phép vào thì làm sao mà linh được đúng không?
học hỏi gì nữa tgvh ơi
Theo những gì mình được biết thì như bạn Ông Kẹ đã nêu ra cũng chính xác nhưng vẫn có vật không cần phải tác phép đó chính là cây dâu tằm ăn ( như bạn rambonhut đã đề cập ) tuy nhiên phải đi kèm với chỉ đỏ thì khi đó sẽ có tác dụng trừ tà như mong muốn . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Cây gì thì mình không bít , chứ cây roi là hết sẩy. Con ma lem ở nhà mình nói không nghe , lấy cây roi ra là chạy có cờ :tongue::tongue::tongue::tongue:eatdrink004eatdrin k004
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
4.
- cây quỷ kiến sầu "mới nghe nói, chưa nhìn thấy cây và chưa biết công dụng"
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
Gửi bạn rambonhut : Theo những gì mình được biết thì cây dâu tằm ăn , cắt thành 9 khúc nhỏ sau đó dùng chỉ đỏ cột lại với nhau thành 1 vòng nhỏ ; có thể đeo hoặc lót dưới gối khi nằm ngủ ( dùng cho các bé hay khóc vào ban đêm và những ai khi nằm ngủ hay bị bóng đè ) . Nhưng cách nào cũng chỉ đúng cho những trường hợp nào đó mà thôi bạn à , chứ không thể áp dụng cho tất cả trường hợp được ; vì cũng có những lúc phải dùng cách như bạn Ông Kẹ nêu ra . Biển học mênh mông nên xin đóng góp những gì mình được hiểu và biết , rất mong sự đóng góp từ các bạn , anh , chị , em khác . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
hihi... theo tui thì hổng có cái cây gì mà bằng cây "vàng" hết áh... vì người ta có nói câu là: "có tiền thì cũng có thể bắt quỉ đẩy cối xay" .... hihi....
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
ghgfhghgfhfghgfhg
Last edited by sinhvienk41; 28-01-2012 at 09:50 PM.
Chào bạn,
Mình thấy bạn hơi rảnh và nhảm, bạn nên vào những diễn đàn cho những người thích đùa để commend nhé.
Theo mình bết thì hiện giờ có rất nhiều diễn đàn cho những mụ đích khác nhau. Vì vậy những người vô diễn đàn này nên tôn trọng nọi dung và cũng chính là tôn trọng cộng đồng nói chung và bản thân mình nói riêng , nhằm đóng góp kiến thức cũng như chia sẽ vớii cộng đồng. Vì vậy khi bạn mở mồm của mình ra thì nên sử dụng lời nói của mình 1 cách giá trị hơn..
Nếu có thắc mắc gì hay phản biện gì thì có thể liên hệ với mình qua yahoo : dinhphu0310@yahoo.com
hihi.... ông dinhphu0310 này cũng rỗi hơi quá ha.... hihi... tui nghĩ tết đến mùng 8 mới đi làm thì hổng rảnh chớ làm gì???? hihi.... lần sau ông có muốn lên giọng trịch thượng thì cũng nên đọc kỹ một chút nha, sớn sác như ông có ngày bị ăn chưởi đó.... hihi..., đây nè chủ thớt mời tui vô chém nè:
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
Rãnh rổi quá ngồi nghỉ máy cái này nghỉ để làm gì, để thời gian lo mà tu tập, tu tâm dưỡng tính đi một khi tâm đã tịnh lòng trong sạch thì Ma quỷ không quáy nhiễu thì cần gì mấy cái trấn ma quỷ này nọ....
Như Phật Thích Ca ngồi Thiện đến ngày cuối Qui Vương hiên để thử thách ngài...
Chi cần có tâm thanh tịnh thì không sợ bất cứ gì...
Last edited by SonPsychic; 29-01-2012 at 10:27 AM.
Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....
Chào bạn,
Mình chẳng mở giọng trịnh với chả thượng chi với bạn, nhưng chỉ là thấy bạn có 1 số bài viết chẳng có chút xây dựng và đóng góp gì cho diễn đàn cả mà chỉ toàn nói lung tung thôi.
Thì bạn nên suy nghĩ lại mình có vậy chưa rồi cho biết, lên đây không phải tất cả ai cũng rảnh rỗi đâu, nhưng vì muốn học hỏi và tìm hiêu thêm kiến thức thôi.
Còn mình thì không sợ bị chửi đâu vì mình nói đúngne6n chẳng gì phải sợ.
Chúc năm mới vui vẻ.
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
Hêhê.năm mới mà choảng nhau sớm vậy.
Chi Pheo Fan Club.com
Phật tại tâm... Ma cũng do Tâm mà ra
Muốn thắng đựoc Ma thì hãy thắng đuợc Tâm mình trước đã đó là bài học quan trọng cho việc tu học...
Lòng ngay thẳng nữa đêm không sợ gặp Ma....
Bạn rảnh rổi thì tham gia vào Club Tâm Linh tham gia các buổi Off thực tiển thì lúc đó bạn sẽ hiểu được Ma nó ra sao và sợ cái gì và không sợ cái gì ^^
Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....
chân thành cảm ơn bàn đã bày tỏ. nhưng thiết nghĩ những người ở xa như tôi thì không thể tham gia buổi Off thực tiển được rồi mình ở đồng tháp.
cũng như bạn nói "Lòng ngay thẳng nữa đêm không sợ gặp Ma...." vậy nếu có con ma mà lòng nó không ngay thẳng thì sao. đi ngang chổ của nó, rồi nó phá mình thì sao. cũng như khi xưa, đức thế tôn ngồi tu cũng bị tụi nó lại phá. nếu công tu không cao thâm thì sao chịu được. cái này là cho người mới vào biết để phòng thân. chứ đã tu cao thâm thì càn gì vật này vật nọ. thân đã là kim cương bất hoại rồi mà.
thân bạn:yin_yang:2
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
tiếp theo là
1/ nước tiểu
2/ máu dơ đàn bà
3/ tinh trùng
4/ nước bọt
5/ lông nách
6/ lông chân
gọi chung là đồ dơ
tiếp theo là
7/ tiếng chuông
8/ tiếng hét lớn
9/ tiếng chó sủa {số lượng nhiều}
10/ tiếng gà gáy
gọi chung là âm thanh
Last edited by kiếp mù lòa; 30-01-2012 at 07:42 AM.
haiz...........................
cây trấn ma thật ra là loại cây đã bị chặt,vót nhọn,thân xù xì,loại thân thẳng,... dùng để đóng thẳng xuống ngôi mộ có vong hay về phá,đóng vào nơi có oan hồn không siêu thoát,...
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks