chả là trong giòng họ mình có 1 người già gần chết nên mình và mẹ đến thăm vì nhà xa nên ở lại qua đêm luôn :) . Đêm đó , cả nhà hình như biết ông ấy không qua khỏi nên bu lại đông lắm , ông ấy đang trong cơn hấp hối thì ổng nói như thấy j đó đang đến gần : có người tới rước 3 đi kìa con . Thì cậu con trai lớn hình như biết trước hay sao ấy , lấy 1 xô máu đỏ ra sàn xong quanh cái giường ông đó nằm và cằm cây chổi chà quất quất dưới đất mặc dù không biết mình đánh cái j như đánh trong không khí :i_dont_know: thế là ông kia năm nói họ đi rồi và sống tới ngày hôm sau :) hôm sau cug~ làm như thế và cầm đc ngày tiếp theo thì đêm hôm sau ổng năm mơ và thấy mình đi vào 1 nơi âm u nào đấy :yin_yang:2 Ổng đi nhìn thấy rất nhìu người què tay què chân bay tới bay lui và ổng gặp 1 người mặt mài đen xì tóc tai bù xù che mặt nói : Đêm nay là đêm thứ 3 , nếu ngươi không cho ta bắt hồn ngươi đi thì khi ta bắt được hồn người ta sẽ cho người xuống 18 tần địa ngục vì cãi lệnh thiên trời , nghe xong thì ổng giật mình và gọi các con lại và nói :" Thôi đem nay cho 3 đi đi ,3 nằm mơ gặp 1 người và người ta nói ( như trên) thế , nếu các con thương 3 thì cho 3 đi đi chứ cầm cự thế này chỉ khổ cho 3 them thôi" Đêm đó ông chết thật vs 1 nụ cười trên mặt :)

p/s : truyện có thật đó -____-" các bác cứ việc chém thoải mái nhé