theo như lời bạn của em kể ! lúc trước mẹ của bạn ấy có giúp đỡ một người tên Trần thị Lý !quê ở thanh hóa vào năm căn cà mau lập nghiệp ! lúc đầu người đó rất tốt ! cứu giúp mọi người ! giải bùa yêu ,....! nhưng ngày càng làm mẹ bạn em u mê đem hết tiền của ! bỏ mặc chồng con ko lo lắng tới ! chỉ biết nghe theo lời người đó ! hai người xưng chị em với nhau ! đến khi cha của bạn ấy có người khác và li dị mẹ bạn ấy ! lấy hêt tiền thì người thầy đó bỏ mặt ! điện ko thèm nghe !khinh khi ra mặt ! bạn em nói bây giờ ! rất nhiều người đến xin giúp !xong rồi cũng bị bà đó làm cho lụng bại ! tan nhà nát cửa ! tiền bạc thì đem cho bả hết !
nay mẹ bạn em sắp có tiền bồi thường đất ! bà ấy lại liên lạc và rất ư là ngọt ngào !
mẹ của bạn ấy ko thích em ! nói em hỗn ! ko biết kình trên nhường dưới ! em biết la em sai! vì có một lần em điện thoại cho bạn em !bác ấy bắt máy ! đang nói thì em tắt ! nhưng thật sự là em ko muốn nói chuyện với bác ấy ! vì người lớn mà ăn nói 2-3 lời với con nít ! thì chả ra cái gì ! mà lúc đó em và bạn em cãi nhau cũng vì bác ấy !lúc đó em rất nóng !nên mới hành xử như vậy !:rolling_eyes::rolling_eyes:!
bây giờ !bác ây đang nhờ bà thầy kia làm cho hai đứa em cãi nhau! xa nhau luôn !
bà thầy kia thì nói em là quỹ ! cám dỗ con bác ấy ! hút hết dương khí gì đó !
thật nếu mà dám nói ngay trước mặt em sẽ tặng cho vài cái tát !
nếu em mà là quỹ thì người đầu tiên em tiêu diệt là bà thầy đó! để nó bớt hại người đi ! bạn em nói nó giúp chồng người ta giải hết bùa ! xong rồi nó dụ dỗ chông người ta luôn ! không thì nó dụ người ta cung phụng tiền cho nó !
lúc đó em cũng chưa biết thực hư thế nào ! nhưng giờ thì em rõ bà ấy là thầy ác rồi ! vì em có làm gì đâu mà bảo em là quỷ ? buồn cười ! bác ấy nghĩ em dụ dỗ để lấy tiền bạc ! nhưng ko biết nhìn lại ! gia đình em thế nào ! và em sống thế nào? chưa bao giờ em làm điều gì với mục đích để chiếm tiền của người khác !
mà trong mối quan hệ này em là người mất tiền !
bác ấy là người thế nào em chẳng hiểu nổi !
lúc thấy bạn ấy nghe lời em !thì bảo em là đưa hỗn láo ! xảo trá ! đến khi em nói ! để em cho mượn tiền để bạn em đi học! cái kêu con ơi ! con à! ngọt ngào !
bác ấy !em chẳng biết dùng từ nào để diễn tả hết ! vì lời nói của em là lời nói 1 phía! nói nhiều quá thì thành ra em cũng là người chẳng tốt lành gì?
cứ phải nói xấu người khac!
nhưng từ trước giờ ! em ko dạy hư bạn em điều gì ! chỉ phân tích cho bạn ây hiểu !bác ấy đang tính gì? và bác ây tốt hay ko?
bạn em khờ lắm! nên cứ bị gạt hoài ! em phân tích ra đúng với ý bác ấy quá nên bác ấy đâm ra ghét em !
từ lúc quen em ! bạn ấy ko nghe theo lời bác ấy nữa ! "cứ kêu tiền đất để mẹ giữ cho! sau này lớn rồi mẹ đưa lại " nhưng thật chất có bao nhiêu tiền là bác ấy đem đi cúng cho bà kia! với lo lót cho thằng con trai cưng rơi vào tệ nạn xã hội!đang tù tội của mình!! tiền cho bạn ấy đi học thì ko có ! chứ tiền lo lót cho thằng kia mau ra tù + làm ông hoàng trong đó lúc nào cũng có !
thật cái xã hội này cũng bất công ghê gớm ! mang trong người hơn 1kg chất ma túy mà chi xử 9 năm tù !
xin các thầy giúp em !
chỉ em cách nào để bùa ko hại được !
còn về phần bà thầy đó 1 bạn em nói đã có người đấu với bả rồi! kết quả là người ta chết! bả thì ko sao! bà ấy lấy tên hành nghề là công chúa thiên nga! có ai đã nghe qua chưa?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks