Cũng lâu rồi không trở lại diễn đàn, nay mò vô với ít chuyện mới cho mọi người đọc, ai tin thì tin, k tin thì cũng đừng xoắn, mất công mình phải duỗi..
Tháng 9 năm 2011, mình đi lính, nhưng là lính c.a nên thời gian mình huấn luyện của mình tới 4tháng. Và trung tâm của mình nằm kế bên trại tạm giam cũ của c.a Tây Ninh.. Theo như lời chỉ huy thì đã vào ngành là vô thần, chỉ có Đảng và Tổ quốc. Nhưng từ nhỏ mình đã lớn lên ở Đồn Hai, khu vực đồn kiểm soát của ấp chiến lược ngày xưa, nơi ấy lúc mình mới về ở thì ma còn nhiều hơn người, nên mình vẫn tin là họ có tồn tại..
2tháng đầu, vài đứa ở tiểu đội 1,2 ( gọi tắt là a1,a2 ) rỉ rả rằng nửa đêm thường có 1 bóng nữ mặc đồ trắng từ ngoài đi vào giữa phòng rồi biến mất. Từ đó bọn nó treo mũ có quốc huy ở đầu giường, mình k hiểu có tác dụng k, nhưng cũng im ắng 1 thời gian..
Đc tầm 3tháng, 1thằng-thuộc dạng lì và cứng đầu nhất nhì khóa huấn luyện-đem đt vào, tối nó thường trốn ra bãi rác sau hội trường nt với gái. Một hôm, mới hơn 9h, nó đi ngang phòng mình, bước rất vội, mặt k còn giọt máu, đi thẳng về phòng nó, lấy mũ cối trùm mặt nằm. Sáng hsau ngồi ăn sáng và cafe xong mới nghe nó kể, tối wa lúc đang nt, nó nhìn lên, chợt thấy 1 bóng trắng từ ngọn dừa nhảy qua mái nhà của trại tạm giam cũ, rồi biến mất. Từ cây dừa qua mái nhà gần 15m.. Lạnh lưng tập 1 ..
Tới ngày 5.12, Trung tâm huấn luyện mở lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho công an xã, những cax ở xa được bố trí ở lại trung tâm, và ở căn phòng trống kế bên phòng mình, căn phòng ấy trước đó mình cũng ở 10ngày trước khi chuyển qua phòng hiện tại.
Ngày 21.12, lớp cax học xong, sáng hôm đó là buổi học cuối cùng, mình đang ngồi ghế đá trước phòng thì 1 thằng cax ở Tân Châu khều mình, quay lại nhìn mặt nó, còn hơn gặp ma nữa, mặt mũi tái xanh, đầu tóc bù xù, 2 mắt thâm quầng, gò má hóp sâu. Chưa để mình hỏi thì nó đã tự thú là 2đêm nay, hơn nửa phòng bị ma nhát. Mình mới kêu nó kể xem bị nhát ntn? Nó mới kể là nó và 3 thằng, chính xác là 1 thằng, và 2 chú kia ngoài 40t bị nhát suốt đêm. Người nào nằm giường dưới thì thấy có 1 bóng trắng đi qua đi lại trog phòng, rồi đưa mặt vào sát bên mùng nhìn họ, rồi lại đi ra, đi vào. Còn những người nằm giường trên thì thấy bóng trắng nhảy từ giường này qua giường kia, ngồi chồm hổm ở đầu giường, sau đó bước 1 bước dài từ cuối phòng ra tới tận cửa.. Nghe mà lạnh lưng tập 2. Mình mới hỏi lại là bị như thế bao lâu rồi? Tên này nói là chỉ mới 2 ngày cuối thôi, mình cười cười nói là chắc ma nó sợ mấy ông đi rồi quên Trung tâm, nên qua thăm hỏi tí thôi. Nói vui vui vậy chứ lúc đó mình ra mồ hôi trán. Phòng 7 người mà có 4 người bị phá, lúc mình ở phòng đó cũng thấy 1 lần, teo ku lun chứ chẳng chơi.. Lần đó nửa đêm, mình mắc tè, đang hì hụi leo xuống thì mình thấy 1 bóng ng đứng trước phòng, bước ra tới giữa phòng thì bóng đó quay đi, mình ra tới cửa thì k thấy đâu, dù hành lang thẳng ra wc k hề có lối rẽ nào, và đèn ngoài sân khá sáng. May phước sao lúc đó mình k tè tại chỗ luôn.. Mắc quá nên nhắm mắt làm liều, ra tới wc đứng tè, gió thổi đập cánh cửa wc vào, xém tí mình về với ông bà vì đứng tim..
Nếu có anh em nào ở Tn thì mời ghé qua Trung tâm chơi thử 1 đêm. TT nằm kế bên B4 cũ..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks