Chư vị đồng tu, cùng chư vị tín chúng thân mến!

Hôm nay, CP mở thêm cái Topic này (chẳng biết có bị khóa hay bị xóa tiếp hay không, nhưng thiết nghĩ cần nói nên vẫn muốn giải nói cùng toàn thể chư vị).

Hiện tại đời này, có vô lượng tín chúng tin phật, nghe phật, nhưng lại có rất ít trong số ấy hành trì theo lời phật dạy! Bởi vì sao?

Trong số 2 Topic tôi mở 1 là tặng tràng hạt bồ đề, 2 là tặng lại mấy viên "Ngọc" hay "Sỏi" gì đó tùy hỷ cách phán xét, nhìn nhận của chư vị!

Nhưng thiết nghĩ điều đó hoàn toàn xuất phát từ tâm hoan hỷ, tùy duyên độ và hành trì Bố thí ba la mật!

Lạ thay! Điều bình thường đó của chư Phật, Bồ Tát đã chỉ dạy trong kinh điển, sách phật lại là điều "Lạ" của khá nhiều người.

Và mặt dù CP tôi hoàn toàn chẳng cầu lợi ít gì trong việc này nhưng vẫn bị nhiều người trong số đó xem là "Điên rồ", hoặc "Giả tạo" là bời vì sao?

Có lẽ cuộc sống hiện tại còn lại quá ít những người hành trì theo phật pháp mà lại có quá nhiều người miệng nói phật pháp, trì chú tụng kinh nhưng tâm địa lại hẹp hòi, đố kỵ!

Sau khi mạng chung, tuy đầu đầy kinh điển, miệng thuộc làu những câu chú, lời phật nhưng vẫn không thoát khỏi địa ngục A Tỳ? Đây là nhân gieo quả nhận chẳng sai khác! Lúc ấy lại sanh lòng oán trách chư phật sao không độ cho ta được vãng sanh? được sanh về Thiên Giới?

Qua việc này, CP nhìn lại những sự vụ gần đây ngoài xã hội như chuyện: "mọi người vô cảm chứng kiến cảnh một em bé bị tai nạn giao thông trên đường" Hay việc một thanh niêm bị nạn văng tiền ra mọi người xúm lại nhặt tiền hôi của mà bất chấp sự kêu gào, thảm thiết của người bị nạn!

Việc một kẻ thấy trộm cướp mà ra tay bắt lấy hoặc đuổi theo được mọi người xem đó là chuyện "khùng điên"! Nhưng nếu họ trở thành người bị nạn thì tâm họ lại vô cùng mong muốn được sự tương trợ từ những người chứng kiến!

Đời nay tuy ít người hành trì Phật Pháp nhưng không hẳn là chẳng còn ai! Chư vị nên từng niệm, từng niệm một mà đối diện với chính mình, phán xét chính mình trước khi phán xét một ai!

Nam mô a di đà Phật!

Nhân - Quả chẳng bao giờ sai khác! Chẳng bao giờ!!!