
Nguyên văn bởi
i8091990
Các thầy ơi cho con hỏi mấy ngày trước, hình như là ngày 14/01/2012, có 1 con rắn lục bò vô nhà con và nằm ở thùng đồ nghề của gia đình con, lúc đó chỉ có con ở nhà 1 mình nên sợ quá, con lấy cái ống inox đập vô đầu nó 1 cái, làm nó choáng năm 1 chỗ nhưng không chết, sau đó mẹ con về bàn với con là thả nó đi, nhưng nó không chịu đi cứ nằm ở đó mãi, nên con và mẹ con giết nó lun, sau đó bỏ vô bọc nilong quăng ra đường.
Vậy cho con hỏi đó có phải là điềm ko? Là điềm lành hay điềm dữ ạ.
Giờ này nghĩ lại con hối hận quá vì đã giết nó, phải chi lúc đó con có dũng cảm bắt nó và thảy nó ra bụi cỏ sau nhà, hay chờ cho nó tự bò đi thì cũng mừng. Xin cho con lời khuyên.
Bookmarks