- Các bạn thể nghiệm Tư Duy nhé, cách viết chẳng ra sao cả đâu , nên Duy Lý là OK hihi .....
- Các bạn thể nghiệm Tư Duy nhé, cách viết chẳng ra sao cả đâu , nên Duy Lý là OK hihi .....
trong khung cửa sổ có nhốt 1 con chim,con này lúc nào cũng hát cả !
từng nghe nói chánh pháp nhãn tạng của đức như lai trao truyền cho tổ ca diếp chẳng hay yếu chỉ tu tập tối thượng thừa là thế nào,mong thiện tri thức chỉ bày !
Đã chỉ kia thôi
Cớ sao chỉ nữa
Là Thế người ơi
Văn thường lạt lẽo
nói thế mấy ai hiểu được,vậy con đường hướng thượng là thế nào !
mong thiện tri thức chỉ bày ,làm sao làm sao làm sao !
cứ đi vào rừng
lụm lặt như kiến
tha lâu đầy tổ
chán thì nghỉ thôi
mấy cái này người sơ học sao hiểu được mà nói vậy !
làm sao để có phương tiện để mà vào cửa ,chứ thế này làm thế nào người ta vào !
Thế thì đơn giản thôi , lấy sách đi đốt hết đi , chẳng chừa lại gì , ra tro rồi uống , ngồi chơi rãnh rang , dao thì sắt rau , rựa thì chặt tre , búa thì đốn cây , lưỡi liềm gặt lúa hihi cái này no bụng mà lại thực tế nè hi hi
kiểu này chó ngặm vàng,bò ăn đá ,khỉ uống dầu xanh mất thôi !
có bài kệ truyền pháp của đức phật thi khí như lai,mong thiện tri thức mở bày giảng nói đạo pháp xuất thế ! kệ rằng:
Khởi bao thiện pháp ,vốn là huyễn !
Khởi các ác nghiệp,cũng là huyễn !
Thân như đống bọt,tâm như gió !
Huyễn hóa không rễ,không thực tướng !
Thiện ác vốn huyễn
Lấy huyễn khởi huyễn
Thế Sự Giai Mộng
Có Chi mà Ngại
yếu chỉ như thế người đời khó biết ,nay xin nói lược !
thị chư pháp vốn vô sanh ,vậy cái chi chi sanh ra nó ?
chúng sanh tức phật,tại sao phật làm chúng sanh ?
xin thiện tri thức mở bày !
Các đạo hữu nói pháp thật cao siêu thật phước tự như như hải ,thật TH thấy mình nhỏ bé quá không dám nói 1 lời 1 chữ nào không dám đưa ra bàn luận câu nào.
Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp
Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ
Thể dụng vốn chẳng ta , chẳng ngoài ta .....
Bởi Mê ngộ tự tâm hiện , nên mới tùy sở cầu mà nói pháp, không cầu thì pháp có chi đâu , trước nói có sau nói không có là trở về nguyên bản , rõ ràng ai cũng như thị , bởi chỉ thích mang bao vào rừng , chứ nào có biết ngọc ngà ở túi áo ta , khéo léo lấy ra dùng đời vui biết là bao
Ngọc ngà ở túi áo ta. Vậy lấy dùng thế nào đây ?
Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
loi đó khế hợp phật tâm,nay có bài kệ truyền pháp của tổ sư ma ha ca diếp,xin thiện tri thức mở bày luôn 1 thể ! kệ rằng :
Các pháp,pháp xưa nay,
Không pháp,không phi pháp.
Tại sao trong một pháp,
Có pháp,có phi pháp?
lời này phải ý chỉ sâu xa ko thê dùng bừa,nên mong thiện tri thức chỉ day cho ng sau ngộ phật tánh tu hành đến thành phật ko thoái chuyển nữa
nhìn vào chữ kí của slikhen89 thu dược vô lượng công đưcs rồi
Người đi trong mộng....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks