Xin kể cho các bạn 1 câu chuyện thật của tui và muốn hỏi í kiến các cao nhân xem đó là vấn đề gì? Chuyện cũng qua lâu rồi, giờ tư nhiên nhớ lại kể cho các bạn.
Có 1 hôm đi làm về mệt quá, đang chat voice mà thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Bỗng dưng mơ thấy có 1 con ma, cười khanh khách...(bình thg cũng yếu bóng vía lắm, hay bị thần hồn nhát thần tính, sợ ma không à, đi qua nhiều nơi thấy rợn hết cả người) mà chả hiểu sao, lúc đấy chả sợ tẹo nào, thấy nó đang cố gắng đè mình xuống như kiêu muốn đấm mình í, mà không nhìn rõ chân à nha. Lúc đó chỉ thấy tức giận(mình có vẻ nóng tính :D ) lấy hết sức bình sinh để vùng lên bụp nó cố gắng để bum vào mẹt nó.( còn chửi bậy nữa kìa, dm mày, chết này =) . Lúc đấy cứ mơ mơ thực thực, còn í thức đc thằng bạn cùng phòng đang chơi điện tử, mà lúc đây khuya rồi, còn tự hỏi sao nó đếch nghe thấy gì mà lay mình dậy nhì, nhưng mà chỉ mơ hồ thôi, còn tâm trí đang dốc toàn lực đê chống cự con ma áo trắng lul
Lúc đó may sao thì bạn gái mình nghe thấy mình ú ớ ( minh vẫn để chat voice) nên gọi thì giật mình tỉnh dậy đc. Thấy tay đang đạt trc ngực...vùng tim, cả cánh táy tê dại luôn.
Lul, Theo mình chắc tại mệt quá nên thế =) mà sao nó cứ như thực vậy.
hồi đó cũng xảy ra 1 số chuyện.( nhà mình mới có người thân mất, ông ngoại, ông bác...) rùi cũng có đi ra mộ các kiểu. Giật mình nhớ lại ngày xưa hồi mẹ tui bị xảy thai, ông già ở trên gác cũng mơ giống kiểu thế, về sau mơi nói lại, bảo tao bị bóng đè, không nghe tiếng mẹ gọi đi bệnh viện, cũng bụp nhau vs con ma áo trắng. :-s
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks