kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Xin hỏi về cúng binh

  1. #1

    Thumbs up Xin hỏi về cúng binh

    Xin hỏi các Thày các Huynh Tỷ Muội trên diễn đàn về vấn đề cúng Binh ,Binh gia Thuốc đắng có được nghe nói về việc cúng binh .vậy Binh là gì có phải là cô hồn các đảng theo như ngoài bắc gọi không ?
    Thuốc đắng còn nghe nói, cúng binh hàng tháng chỉ cần cháo trắng và đường thẻ ,vậy đường thẻ có phải món ăn khoái khẩu của Binh ?
    Binh là gì ?,Binh gia là gì ? đội quân này có chủ chỉ huy không ? ,hay chỉ là quân ô hợp là những vong tập hợp lại ?
    Rất mong được các Thày các Huynh Tỷ Muội chỉ dẫn dùm
    Cảm ơn rất nhiều

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn thuốc đắng : bạn cứ thử nghĩ xem nếu binh là cô hồn các đảng gì đấy thì tội tình gì người ta phải đặt ra hai cái tên làm chi cho tốn công sức . Nói một cách cho dễ hình tượng thì binh gia cũng như ở xã hội mình chính là lực lượng cảnh sát do đó cũng phải có người trên người dưới nhưng đôi khi cũng có những người Thầy muốn nuôi binh gia để khiển làm việc này việc nọ ( có người làm việc đúng nhưng cũng có người làm việc sai , nói vui là như xã hội đen ) . Theo những gì mình được biết thì việc cúng cháo trắng và đường thẻ như bạn đưa ra là hoàn toàn đúng ( khi cúng thì bạn nhớ đọc chú vãng sanh , rồi biến thực và biến thủy ) . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthien2564 Xem Bài Gởi
    Gửi bạn thuốc đắng : bạn cứ thử nghĩ xem nếu binh là cô hồn các đảng gì đấy thì tội tình gì người ta phải đặt ra hai cái tên làm chi cho tốn công sức . Nói một cách cho dễ hình tượng thì binh gia cũng như ở xã hội mình chính là lực lượng cảnh sát do đó cũng phải có người trên người dưới nhưng đôi khi cũng có những người Thầy muốn nuôi binh gia để khiển làm việc này việc nọ ( có người làm việc đúng nhưng cũng có người làm việc sai , nói vui là như xã hội đen ) . Theo những gì mình được biết thì việc cúng cháo trắng và đường thẻ như bạn đưa ra là hoàn toàn đúng ( khi cúng thì bạn nhớ đọc chú vãng sanh , rồi biến thực và biến thủy ) . Thân !
    cảm ơn tiểu Thiện rất nhiều !
    Minh ở ngoài bắc chỉ biết nghe các cụ gọi cô hồn các đảng ,mình cũng chỉ mường tượng là như bạn nói xã hội đen
    Còn Binh và Binh gia minh nghe trong miền Nam nói nên không hiểu ,mình còn nghe một người thày bùa và ngải nói hàng tháng ông ấy cúng cháo và đường thẻ ông nhìn thấy Binh và Binh gia của ông ấy ăn mà thấy thương
    mình nghe xong ớn quá mới biết là ông nuôi Binh, minh mới hỏi nuôi để làm chi ổng nói cần để sai khiến làm việc cho ổng ,nghe xong mình chẳng hiểu để làm việc gì nên phải hỏi các thày các đạo hữu ,
    Xin các thày các đạo hữu hiểu biết về việc này cho càng nhiều ý kiến càng hay để cho những người như Thuốc Đắng mở rộng tầm nhìn về thế giơi vô hình ::day_dreaming:

  4. #4

    Mặc định

    Bạn xem thử bài này http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=17992

    Muốn tìm hiểu thì chịu khó lục tìm đọc nhiều bài, dần dần mới có khái niệm.
    Những điều căn bản có đủ trên diễn đàn này, tìm sẽ thấy. Chỉ là những khái niệm căn bản thôi. Lâu rồi không còn ai viết thêm những điều mới, cao hơn phần căn bản.
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TrungDao Xem Bài Gởi
    Bạn xem thử bài này http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=17992

    Muốn tìm hiểu thì chịu khó lục tìm đọc nhiều bài, dần dần mới có khái niệm.
    Những điều căn bản có đủ trên diễn đàn này, tìm sẽ thấy. Chỉ là những khái niệm căn bản thôi. Lâu rồi không còn ai viết thêm những điều mới, cao hơn phần căn bản.
    :tongue:di nang:cryingskull::skull::skull::skull::skull::laughing::laugh ing:
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  6. #6

    Mặc định

    Đọc chú vãn sanh là bài nào vậy bạn còn biến thực và biến thủy nữa mình cũng mún cúng cho họ sớm siêu thoát :)

  7. #7

    Mặc định

    tay ngang mà bày đặt cúng binh rồi độ họ siêu thoát. đúng là ngu mà lì.

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Đa số toàn Rắn rồng hỗn tạp, thầy rỡm nói nhiều, muốn làm hỏi thầy "Năm" thầy chỉ dạy tận tình cho =))
    Mà bảo nè khỏi học điều binh điều tướng chi cho mệt, học điều khiển Quạ ko mình chỉ cho nè =))
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  9. #9

    Mặc định

    Thầy "Năm" biết cúng binh hay sao mà hỏi?

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Thầy "Năm" biết cúng binh hay sao mà hỏi?
    Hên xui, nhớ thầy biết "Kẹo Zó"
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  11. #11

    Mặc định

    Chọc thầy "năm" kh6ong sợ thầy ám xì bùa à.

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Chọc thầy "năm" kh6ong sợ thầy ám xì bùa à.
    Lại đây em xua rắn ra cắn chạy nọc khỏi đi bệnh viện, nhà em là đại lý đó, anh chọc em em cho rắn cắn tiệt .... @@ anh luôn green3
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Chọc thầy "năm" kh6ong sợ thầy ám xì bùa à.
    hihi, hôm trước tui khen thơ của fifth back madam giống thơ con cóc thì đêm đó tui ở nhà một mình thì thấy có một đứa con nít vô nhà tui nghi nghi rồi, nên hỏi nó "thằng nhóc ở đâu mà vô nhà chị?" nó hổng trả lời mà còn hăm dọa tui, tui giận quá tét đít nó rồi đuổi ra khỏi nhà... nó hống hách nói là: tui là đệ tử của bà fifth back madam nè.... hihi,... huynh thấy bả ghê chưa?... hihi....
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    :rolling_on_the_floo, anh "đụng" thầy làm gì, thầy quạu kêu đám đệ tử nó kéo ra "cắn" mình là mệt đó
    Ủa lúc trước tân bốc "Thầy Năm" lên tận mây xanh cơ mà, giờ nói xấu ko sợ thầy "Jận" à
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  15. #15

    Mặc định

    Bạn có thể đọc thêm ở đây để hiểu thêm về các cõi giới và linh hồn. Đây là chuyện người thực việc thực do nhà ngoại cảm nhìn thấy và viết ra:
    http://chiase.wordpress.com/2012/01/...e1%bb%87n-pdf/
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  16. #16

    Mặc định

    Thật là đáng thương cho ông thầy nuôi quân ông có biết chung là dao 2 lưỡi chung cho ông sử dụng rùi sẽ co ngày chúng lấy đi tất cả của ông, nếu ông làm sai thì bị trời phạt hậu quả vô cùng nặng nề. trần gian biến động sóng nổi dậy quân binh đi đầy đường chỉ mong các thầy khiến chúng không bắt đi tính mạng của ngươi vô tội để họ sóng cuộc đòi mà họ đáng đươc hưởng. viêc cúng cháo là đủ rùi vì các sinh linh cô hồn dã quỷ họ rất đói vì thế mà họ quấy phá nhân gian để mong có ai đó cho họ ăn va họ đi theo các thầy chỉ vì họ mong 1 ngày nào đó các thầy sẽ giúp họ siêu thoát đầu thai kiếp khác đó quả là công đức vô lượng. tại sao các thầy lại bị vật và con cái bị hành cũng chinh vì lòng tham của các thầy không dừng tay và giúp linh hồn siêu thoát khi chúng trở lên mạnh và thấy pháp lực và quyên năng mà chúng đang có được sau 1 thời gian làm việc cho các thầy làm chúng thỏa mãn khi đó chúng không chịu đi đầu thai nữa lúc đó các thầy lực bất tòng tâm đành bó tay. Bắt đầu cuộc sóng gió tới người dân tội lỗi không thể tháo gỡ vì thế gia đình các thầy phải lao đao. sau bai viết này kính mong các thầy hãy vì lương tâm ma cứu vớt chúng sinh.
    Đời như mộng
    Mộng như đời người

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin được học hỏi về ngãi
    By Hư_Không in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 28-01-2014, 12:41 PM
  2. Quan niệm về việc Phóng Sanh của Phật Giáo Nguyên Thủy
    By Người Khăn Trắng in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 74
    Bài mới gởi: 06-08-2013, 06:56 AM
  3. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  4. Xin hỏi về cây ngải cầu tài .
    By sakura2810 in forum Ngãi
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 21-08-2011, 06:33 AM
  5. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •